Thì chính vì anh ko hiểu quy hoạch là cái gì để rồi từ đó phân biệt từng loại quy hoạch.Dạ, là em hỏi vấn đề xã hội nhức nhối lâu nay về quy hoạch treo, và việc thực hiện quy hoạch chính quyền còn khó khăn, chậm trễ liên quan thiệt hại và lợi ích của cộng đồng.
Em nghĩ cần có thay đổi ntn đó, để 'nói là làm', và mọi người ủng hộ (không thiệt quá, không lợi quá).
Huống chi, quyết định mua nhà trong hẻm 2,5m là do mình, ko phải nhà nước kêu mua.
Việc nhà nước quy hoạch lộ giới 6m đó là tầm nhìn của họ. Họ nghĩ rằng trong tương lai đường phải 6m mới đáp ứng được nhu cầu phát triển.
Còn chừng nào làm thì còn phụ thuộc nhiều thứ, mà thứ quan trọng nhất là tiền. Thử hỏi, giờ anh và mọi người trên con đường đó có chịu hiến đất làm đường ko? Hay lại kêu la sao đền bù rẻ mạt?