Chỉ mấy phút sau em đã tới cuối con đường và rẽ phải nhưng không biết đi về đâu, hỏi thăm 1 bác 2B đi ngươc chiều vào cao tốc, được biết nối vào đường vành đai trong:
Nhưng rất tiếc, không thể đi vì đường đang thi công, tạo thành bậc trên dưới rất cao nên em phải quay đâu, và hỏi tham bác xe lu đang làm việc bên đường:
Lúc này em cũng hơi hoảng nên không kịp chụp hình cái bậc đó nữa.

Nhưng rất tiếc, không thể đi vì đường đang thi công, tạo thành bậc trên dưới rất cao nên em phải quay đâu, và hỏi tham bác xe lu đang làm việc bên đường:

Lúc này em cũng hơi hoảng nên không kịp chụp hình cái bậc đó nữa.
Last edited by a moderator:
Tuyệt quá bác ơi. Bài review này thật hay. Năm nay đi Phan Thiết khỏi sợ kẹt xe òi. Em ngán ngẫm đoạn Suối Tiên đến ngã 3 VT.
NHƯNG CÓ BÁC NÀO BIẾT ĐOẠN CAO TỐC SG + GD KHI NÀO THÔNG XE KO Ạ?
NHƯNG CÓ BÁC NÀO BIẾT ĐOẠN CAO TỐC SG + GD KHI NÀO THÔNG XE KO Ạ?
Bác tài này rất nhiệt tình nhé, chỉ đường rất chi ly đúng là tình người cũng làm vơi đi nỗi lo lắng trong em. Lúc này bụng bảo dạ: Không lẽ bây giở mà phải quay lại Long Thành thì không biết sao nữa đây. Nhưng bà cả cũng rata quyết tâm, đọngh viên em, đã chơi thì đâu còn sợ gì nữa:

Em tạm dừng ở đây để đi đón con học ở ILA Nguyễn Đình Chiểu. Xin hứa về lại nhà là em tiếp tục hầu các bác.
Cam đoan là không câu viu để các bác yên tâm nhé.
Em hứa chắc chắn là không phải quay lại Long Thành đâu, nhưng cũng không kém phân gian nan!!!!!!
Cam đoan là không câu viu để các bác yên tâm nhé.
Em hứa chắc chắn là không phải quay lại Long Thành đâu, nhưng cũng không kém phân gian nan!!!!!!
Chúc mừng bác chủ bóc tem Cao tốc SG - Long Thành.
Cảm ơn thông tin, hình ảnh rất quý giá của bác chủ.
Em đang nóng lòng chờ đợi những thông tin, hình ảnh tiếp theo của các đây!
Cảm ơn thông tin, hình ảnh rất quý giá của bác chủ.
Em đang nóng lòng chờ đợi những thông tin, hình ảnh tiếp theo của các đây!