Chào các bác. Sau gần một năm trời chờ đợi, nâng lên đặt xuống bao nhiêu mẫu Suv 7 chỗ. Cuối cùng e đã chốt hạ được vợ 2 cho mình
Đã hăm hở đặt cọc everest tại sg ford khi sale báo giá 1t2 cho bản bi turbo và háo hức chờ đợi... háo hức bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu khi Ford vn công bố giá e nó..
Và rồi e nghía sang trail. So sánh thật sự thì trail ko bằng được everest bi turbo nhưng cái giá thách cưới của e nó thì chênh nhau tận hơn 400tr. Cũng có đôi lúc nghiến răng bảo thôi kệ mịa nó, đời sống được bao lâu mà hững hờ, đã chơi thì phải chơi hẳn bi turbo cho nó máu...
Thế mà rồi cuối cùng đi thử trail thì thấy e nó thật sự khá là ngon, đầm chắc, phần đầu đẹp, phần đuôi gắn thêm cánh lướt gió thấy cũng đẹp. Lại thêm cái động viên tinh thần là nhà e cho thuê mặt tiền cty ở dưới lão giám đốc có em colorado chuyên dùng chở máy cơ khí, mua 2 năm chạy 70k km rồi mà thấy vẫn phăm phăm. Hỏi lão xe chạy ngon ko thì lão chỉ cười bảo bệnh nghiêm trọng nhất là hết dầu thì ko chạy được thôi.
đến đây thì chốt hạ trail thôi.
Bắt đầu alo các đại lý chevrolet và thật ngạc nhiên: ko có xe giao từ giờ cho đến hết tháng, giờ ký chờ tháng 10 giao... Trail hot vậy sao ?? Gọi hết các đại lý may sao gặp cậu sale bên GM phú mỹ hưng chốt hạ được một e trail 4x4 vừa về đến showroom. Ok quất thôi kết quả là sáng nay đi bấm số và giờ có chuyện kể các bác nghe chơi cho vui
)
Vâng, lan man dài dòng quá vì e cũng vui sau gần năm đắn đo suy nghĩ mãi mới chốt hạ được. E post bài box ford này vì sinh hoạt ở đây nhiều hơn các box khác, quen biết các a em và cùng tư vấn trao đổi nhiều. Cảm ơn các bác !!