Hạng C
13/10/09
670
317
63
Va quẹt vào xe em mà nhanh nhảu xin lỗi thì em cho qua hết. Ai nỡ làm gì, nhất là các cháu gái như Bác chủ gặp nữa.

Trước đây có lần em đâu trên đường cao thắng (gần chỗ Bác xe đạp, lúc đó chạy xe mua của chỗ Bác Xeđạp luôn). Đang vi vu ngồi lề đường ngắm cảnh thì nghe cái đùng, chạy vội ra thấy 1 thằng + cái xe cà tàng lăn quay giữa đường, nó lồm cồm bò dậy, mắt lờ đờ nói với em: sao anh đang chạy mà thắng lại( em đậu đó chắc 20' rồi). Bà con 2 bên đường chửi nó quá trời. Thì ra thằng cu này mới phê hàng xong mắt lờ đờ, đi không nổi. Em pótay luôn.
Hậu quả: xe em bị 1 vết lõm sâu kéo dài khoảng 1m từ gần đèn sau, qua nắp bình xăng lên ngần giữa cửa sau. Mâm trầy tùm lum.

Mà cái số em đi xe toàn bị những lúc mình đang dừng đèn đỏ hoặc đậu mới đau chứ.
 
Hạng C
24/5/12
817
201
43
45
asiantiger nói:
Em cho bác chủ 6 điểm thui !
Bác biết xe của 2 đứa nhỏ bị đứt thắng mà còn bảo tụi nó tiếp tục đạp về thì còn nguy hiểm nữa. Nếu bác bảo 2 đứa dắt tìm chỗ sửa và bác cho tiền sửa rồi hãy đạp về thì bác được điểm tuyệt đối của em !
30.gif
30.gif
30.gif
30.gif
30.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
 
A1
14/12/03
2.550
5.273
113
Hy vọng thế hệ tương lai của VN cũng được như 2 em bé này thì XH tốt lắm.
 
Hạng C
6/5/12
501
1.565
93
Đà Lạt
Hâm mộ câu chuyện bác chủ quá..!
Hai đứa bé đúng là nhanh trí thật...lủi vo xe có cái cản sau.....
24.gif