Giống em thời trai trẻ quá.Ngày học cấp 3 em cũng mượng chiếc cub 50 của 1 thằng bạn để chở 1 thằng nữa đi, thời trai trẻ máu lắm kéo hết ga hết số, rồi gặp đèn đỏ thì mới rờ đến phanh, đạp, bóp, quái sao nó không dừng ???
Lúc đó mới tá hỏa, rồi chọn giữa 1 bên là một túm xe máy và 1 bên là chiếc xe bus. Khác một điểm là tài xế xe bus không biết và mọi người thì nhìn 2 thằng với con mắt kiểu như :”sao chúng mày không đâm vào cột điện đi”
Lúc đó mới tá hỏa, rồi chọn giữa 1 bên là một túm xe máy và 1 bên là chiếc xe bus. Khác một điểm là tài xế xe bus không biết và mọi người thì nhìn 2 thằng với con mắt kiểu như :”sao chúng mày không đâm vào cột điện đi”
Em cũng như bác,nhiều lúc xe máy đâm vào sao lè ra em vẫn cho qua,em không giỏi khi giai quyết chuyện va đụng lắm
em kết cái dòng màu xanh quá điThong.Nguyen nói:Trưa nay đi công chuyện về đến ngã tư Hàng Xanh chờ đèn đỏ bổng nghe rầm một cái làm giất bắn người may mà có kéo thắng tay, mở cửa xe bước xuống thì thấy có 2 bé gái khoảng lớp 7 hay lớp 8, mặc đồng phục học sinh dạng thể dục chạy xe đạp té mằm lăn lóc sau đuôi xe mình nhưng cũng không bị gì chỉ hơi hốt hoảng một chút, hai bé vừa đứng lên vừa líu tíu xin lỗi...
+ Con xin lỗi chú .... vì lý do a b c....
- Mình hỏi: Sao con không thấy đèn đỏ hay sao mà chay nhanh để phải đụng vào xe chú thế.
+ Dạ con thấy nhưng xe con đứt thắng hay sao mà con thắng không được nên mới đụng vào xe chú, (kiểm tra lại đúng là đứt thật)
bé còn lại phụ họa thêm: <span style=""color: #0000ff;"">dạ tụi con thấy xe chú có cái cản sau nên khi thắng không được nên con cho đụng vào xe chú vì nếu không thì con sẽ đụng vào xe máy kế bên lúc đó là nhiều người té hơn và nguy hiểm hơn</span>!!!!!!!![]()
bé kia nói tiếp: da chú ơi tụi con không có tiền đền cho chú mong chú đừng bắt phạt tụi con .... (thút thít sắp khóc rồi
... hai đứa cũng rất lanh thay phiên nhau giải thích ... làm mình chẳng biết nói gì nữa)![]()
- Thôi hai đứa con về đi chạy xe nhớ cẩn thận kẻo đụng người khác nữa đó... bà con đi đường cũng cười vui cùng nói vào thêm cho 2 em.
- mặc dù xe trầy tùm lum do ghi đong xe đạp va vào nhưng khi nghe xong 2 đứa bé giải thích thì cảm thấy vui vui, thấy ngây ngô và chân thật của các bé là con, em .... của ai đó rất dễ thương.
các bác có bị như thế này lần nào chưa ạh.
Thanks
mình cũng góp chút chuyện "thú vị" (đối với mình) :
cách đây hơn tuần, rảnh, 1 mình 1 Future 2 bánh rời nhà Q1 lúc 5.00am còn phải mở đèn xe mà chạy
cà rịch cà tang theo QL 1A dìa miền Tây chơi : vừa khỏi cái ngã tư Phước Lý Bình Chánh thì ... bị cớm vịn !
"thú vị" ở chỗ chú này (trẻ tuổi cao ráo trắng trẻo rất đẹp zai ngon cơm) chào hỏi xong biểu đưa hết cả loạt giấy tờ liên quan cho chú : Bằng A1, chứng minh nhăn răn, cà-vẹt
cùng lúc chú quay qua 1 mơ tay ga vừa bị túm sau đó (bịt mặt kín mít hổng biết đẹp hay xấu) cũng đòi hết các giấy tờ như mình
xong quay rẹt qua 1 cha chở chuồng rắn : cũng vậy
tiếp theo : chú cớm cứ quay qua quay lại "xử" hết người này tới người kia (lúc đó rất đông 2 bánh bị tóm vô) mà hay ở chỗ hổng hề lộn ai với ai cả haha
cầm cả xấp giấy tờ cà-vẹt Bằng lái trên tay mà cứ thoăn thoắt : quay qua mình :
dạ, chú lỗi lấn tuyến : 150.000đ
mợ tay ga : chị chở con trẻ tới 4 đứa mà hổng đứa nào có nón bảo hiểm : lỗi này phạt xyz đồng
cha kia : chở chuồng rắn cồng kềnh gây nguy hiểm các xe khác = xyz đồng ...
thế là toi 150 ngàn nộp tại chỗ ; đối với dân 2 bánh đường dài thì nhiêu đó được 2 thùng xăng chưa kể cơm cháo cà-phê gốc me dọc đường, cầu phà, bơm vá ...
giờ nộp cho khứa coi như bể kế hoạch hụt chi phí phải đổi phương án khác đi gần hơn (bữa đó tính xuống Trà Cú, Trà Vinh)
nhưng tác phong rành nghề lanh lẹ của chú cớm tự nhiên làm liên tưởng mấy chú "xeo" chào hàng giải thích công năng món hàng cho khách
à còn cái nữa : mình đưa luôn cái Bảo Hiểm xe mình cho chú coi thì mới ... bật ngửa : hết hạn từ Nov 2011
cụ cớm cầm xong 150 ngàn mới nói : thôi chú tự về đóng Bảo Hiểm đi chứ đáng ra phải phạt thêm lỗi này
cách đây hơn tuần, rảnh, 1 mình 1 Future 2 bánh rời nhà Q1 lúc 5.00am còn phải mở đèn xe mà chạy
cà rịch cà tang theo QL 1A dìa miền Tây chơi : vừa khỏi cái ngã tư Phước Lý Bình Chánh thì ... bị cớm vịn !
"thú vị" ở chỗ chú này (trẻ tuổi cao ráo trắng trẻo rất đẹp zai ngon cơm) chào hỏi xong biểu đưa hết cả loạt giấy tờ liên quan cho chú : Bằng A1, chứng minh nhăn răn, cà-vẹt
cùng lúc chú quay qua 1 mơ tay ga vừa bị túm sau đó (bịt mặt kín mít hổng biết đẹp hay xấu) cũng đòi hết các giấy tờ như mình
xong quay rẹt qua 1 cha chở chuồng rắn : cũng vậy
tiếp theo : chú cớm cứ quay qua quay lại "xử" hết người này tới người kia (lúc đó rất đông 2 bánh bị tóm vô) mà hay ở chỗ hổng hề lộn ai với ai cả haha

cầm cả xấp giấy tờ cà-vẹt Bằng lái trên tay mà cứ thoăn thoắt : quay qua mình :
dạ, chú lỗi lấn tuyến : 150.000đ
mợ tay ga : chị chở con trẻ tới 4 đứa mà hổng đứa nào có nón bảo hiểm : lỗi này phạt xyz đồng
cha kia : chở chuồng rắn cồng kềnh gây nguy hiểm các xe khác = xyz đồng ...
thế là toi 150 ngàn nộp tại chỗ ; đối với dân 2 bánh đường dài thì nhiêu đó được 2 thùng xăng chưa kể cơm cháo cà-phê gốc me dọc đường, cầu phà, bơm vá ...
giờ nộp cho khứa coi như bể kế hoạch hụt chi phí phải đổi phương án khác đi gần hơn (bữa đó tính xuống Trà Cú, Trà Vinh)
nhưng tác phong rành nghề lanh lẹ của chú cớm tự nhiên làm liên tưởng mấy chú "xeo" chào hàng giải thích công năng món hàng cho khách

à còn cái nữa : mình đưa luôn cái Bảo Hiểm xe mình cho chú coi thì mới ... bật ngửa : hết hạn từ Nov 2011

cụ cớm cầm xong 150 ngàn mới nói : thôi chú tự về đóng Bảo Hiểm đi chứ đáng ra phải phạt thêm lỗi này

Tốt bụng thế còn giề.BANH_TET nói:mình cũng góp chút chuyện "thú vị" (đối với mình) :
cách đây hơn tuần, rảnh, 1 mình 1 Future 2 bánh rời nhà Q1 lúc 5.00am còn phải mở đèn xe mà chạy
cà rịch cà tang theo QL 1A dìa miền Tây chơi : vừa khỏi cái ngã tư Phước Lý Bình Chánh thì ... bị cớm vịn !
"thú vị" ở chỗ chú này (trẻ tuổi cao ráo trắng trẻo rất đẹp zai ngon cơm) chào hỏi xong biểu đưa hết cả loạt giấy tờ liên quan cho chú : Bằng A1, chứng minh nhăn răn, cà-vẹt
cùng lúc chú quay qua 1 mơ tay ga vừa bị túm sau đó (bịt mặt kín mít hổng biết đẹp hay xấu) cũng đòi hết các giấy tờ như mình
xong quay rẹt qua 1 cha chở chuồng rắn : cũng vậy
tiếp theo : chú cớm cứ quay qua quay lại "xử" hết người này tới người kia (lúc đó rất đông 2 bánh bị tóm vô) mà hay ở chỗ hổng hề lộn ai với ai cả haha![]()
cầm cả xấp giấy tờ cà-vẹt Bằng lái trên tay mà cứ thoăn thoắt : quay qua mình :
dạ, chú lỗi lấn tuyến : 150.000đ
mợ tay ga : chị chở con trẻ tới 4 đứa mà hổng đứa nào có nón bảo hiểm : lỗi này phạt xyz đồng
cha kia : chở chuồng rắn cồng kềnh gây nguy hiểm các xe khác = xyz đồng ...
thế là toi 150 ngàn nộp tại chỗ ; đối với dân 2 bánh đường dài thì nhiêu đó được 2 thùng xăng chưa kể cơm cháo cà-phê gốc me dọc đường, cầu phà, bơm vá ...
giờ nộp cho khứa coi như bể kế hoạch hụt chi phí phải đổi phương án khác đi gần hơn (bữa đó tính xuống Trà Cú, Trà Vinh)
nhưng tác phong rành nghề lanh lẹ của chú cớm tự nhiên làm liên tưởng mấy chú "xeo" chào hàng giải thích công năng món hàng cho khách![]()
à còn cái nữa : mình đưa luôn cái Bảo Hiểm xe mình cho chú coi thì mới ... bật ngửa : hết hạn từ Nov 2011![]()
cụ cớm cầm xong 150 ngàn mới nói : thôi chú tự về đóng Bảo Hiểm đi chứ đáng ra phải phạt thêm lỗi này![]()