Chiều qua đi từ Tân Định, theo Hai Bà Trưng rẽ phải vào Võ Thị Sáu. Khi đèn còn xanh thì xe em đã ra đến giữa ngã 4 và rẽ phải vào đúng làn dành cho 4B, đã qua được 1/3 xe. Lúc này thì đèn chiều em vừa đi trên HBT cũng chuyển đỏ. Vừa lúc đó một thằng đi 2B đi cùng hướng phía sau bên phải xe em cố tình vượt đèn đỏ, chạy cúp ngang đầu xe em. Nó đính đi qua ngã tư để sang bên kia HBT (trước cửa cửa hàng bán đầm bà bầu). Tuy nhiên, khi đang chạy ngang ngay đầu xe em (lúc này xe em cũng đã rẽ được 1/3 xe sang VTS) thì nó thấy anh xxx đứng bên kia. Vậy là nó .... thắng cái rụp !!! Lúc này em đang chuẩn bị tăng ga để chuyển số. May mà em thắng kịp, chỉ ủi nó một phát đờ mi khiến nó ngã nhẹ ! Em chuẩn bị đối phó với tình huống nếu thằng này cà khịa. May là nó cũng biết lỗi thì phải nên dựng xe xong nó chỉ nhìn em rồi rẽ phải đi luôn. Hậu quả xe em bị trầy hai phát ở cản trước.
Hôm nay đi ngoài đường cũng bị mấy thằng 2B đột ngột cúp ngang đầu, làm mấy phen đạp thắng gấp. Gần tết người đi đường rất nhiều. Em pot len để các bác cẩn thận mấy thằng điên này nhé.
 
Hạng C
13/11/12
623
8
18
TP. Hcm
Chuyện của bác là thường ngày ở huyện và em cũng ko còn hơi để điên tiết với những trường hợp ntn nữa nên chỉ cảnh giác để...thắng gấp thôi :))
 
hmq confirmed
Hạng D
26/5/08
2.414
2.349
113
HCM
Chuyện như thế này kể ra thì nhiều lắm. Hôm thứ 6 vừa rồi, em còn gặp 2B phóng ngược chiều trên làn ô tô của cầu Bình Triệu 1 nữa kìa! Không biết mấy anh chàng đó có biết là mùa mưa vừa rồi, một anh 2B đã được xe buýt đưa về thế giới bên kia với lỗi nhẹ hơn chút xíu không: phóng vào làn ô tô theo đúng chiều, cũng tại cầu BT1 này.
 
Hạng D
11/3/11
1.572
107
63
TP.HCM
Đến ngã tư này mà rẽ phải giống bác thì em thường di chuyển từ từ sát về bên phải trước khi tới ngã tư. Vì vậy em chẳng cần phải cẩn thận vì bên phải em chỉ còn 1 2 xe 2b cũng rẽ phải. đến lúc đèn xanh thì em chỉ việc quẹo, em chẳng cản đường ai mà cũng chẳng ai cản đường em. Mấy xe 4b đi thẳng cũng đi rất thoải mái vì không phải đợi em chen qua dòng xe máy đi thẳng.
Em dự là bác đi giữa đường ra giữa ngã 4 mới chuyển hướng nên thằng kia mới cố nè. Thử đi giống em coi lần sau còn bị không nhé. Chúc bác an toàn trên đường thiên lý.
 
Hạng D
21/2/12
1.435
9
38
Chia sẻ với bác chủ. 2B chạy ẩu cúp đầu giờ đi đâu cũng thấy. Hic :(
 
Hạng F
8/12/09
6.038
1.066
113
68
Sài Gòn
Bác chủ hay gặp tình huống này có lẽ cũng nên xem lại cách chạy của mình sao để 2B biết đc ý đồ của bác mà tránh nhé
 
Hạng F
30/10/08
5.192
40
48
54
Vụ này gần như ai đã từng lái 4B thì điều có gặp hết, chỉ tùy trường hợp mà ứng xử thôi
 
Hạng D
11/2/08
4.041
20
38
54
HCM
madguy nói:
Đến ngã tư này mà rẽ phải giống bác thì em thường di chuyển từ từ sát về bên phải trước khi tới ngã tư. Vì vậy em chẳng cần phải cẩn thận vì bên phải em chỉ còn 1 2 xe 2b cũng rẽ phải. đến lúc đèn xanh thì em chỉ việc quẹo, em chẳng cản đường ai mà cũng chẳng ai cản đường em. Mấy xe 4b đi thẳng cũng đi rất thoải mái vì không phải đợi em chen qua dòng xe máy đi thẳng.
Em dự là bác đi giữa đường ra giữa ngã 4 mới chuyển hướng nên thằng kia mới cố nè. Thử đi giống em coi lần sau còn bị không nhé. Chúc bác an toàn trên đường thiên lý.
Coi chừng xxx lụm bác vì lỗi đi vào lane trong vốn dành cho xe 2B.
 
Hạng D
4/11/07
2.960
28
38
54
Đi xe ở chổ đông người là vậy! Người đi 2 bánh thấy thoáng quá nên hay chạy và phản ứng bất ngờ! Tai nạn cũng vì vậy mà xảy ra nhiều!