Chủ đề tương tự
Bởi vậy các vụ húc đít vẫn xảy ra đều đặn mà, 'hên xui' thô bác!boo_9009 nói:ôi, vậy sao em dám dừng đèn đỏ trước mấy anh "hung thần xa lộ" kinh quá
Vụ này thì em nghĩ chính xác đó. Đa số không ai thường test xe mình xem có đạt không. Trước đây khi chạy con matiz, em từng phải thắng gấp khi 2 học sinh băng qua đường bằng xe 2B, kết quả là xém gây tai nạn, mới biết là V2 mình hỏng cái sec-vo. Đi thay hàng second hand đến cái thứ 2 thì mới đạt


Hôm trước em đi ĐK cũng bị hệ thống phanh ko đều ở 2 bánh sau. Phải 3 lần đi sửa mới được qua, mấy bác mà cứ lót tay cho qua rồi cũng có ngày tự chịu hậu quả.
Mình thì có thói quen : khi lấy xe để đi bao giờ cũng nhấp/đạp thử phanh 1 vài cái xem có bình thường không đã, rồi mới lên đường. Khi đi đăng kiểm cũng chú ý nhất đến mục họ kiểm tra hệ thống phanh, phanh tay nữa. Tất nhiên cũng để lại "tip" vì sự "chu đáo" của họ.
Em cũng giống bác, nhưng chưa bao giờ "tip" cho mấy anh đăng kiểmXaGan nói:Mình thì có thói quen : khi lấy xe để đi bao giờ cũng nhấp/đạp thử phanh 1 vài cái xem có bình thường không đã, rồi mới lên đường. Khi đi đăng kiểm cũng chú ý nhất đến mục họ kiểm tra hệ thống phanh, phanh tay nữa. Tất nhiên cũng để lại "tip" vì sự "chu đáo" của họ.