RE: HONDA 67-MỘT THỜI OANH LIỆT - EM MỚI MUA
Bác thả thêm vài con cá vào hồ cho đẹp bác ui
Trêu bác tí...chiếc xe "đã" chứ bác????
Bác thả thêm vài con cá vào hồ cho đẹp bác ui
Trêu bác tí...chiếc xe "đã" chứ bác????
RE: HONDA 67-MỘT THỜI OANH LIỆT - EM MỚI MUA
Nhận xét riêng chiếc xe: Xe này chạy "đã" lắm, lại còn độ nòng nữa, o biết ống pô có giảm thanh o, chứ mà nghe nó nổ, sướng cái tai. Nhưng bác phải sắm thêm 4 cái đèn si-nhan rồi, vì đường xá bây giờ o thể thiếu cái này, với lại tay ga, tay côn o thể mà "phất phất" được há
Nhận xét 1 cách tổng thể: Chắc bác quí chiếc xe lắm nhỉ. Chứ cái nhà này (chắc mới làm) nhìn chung o thể để chiếc xe này vào được
. Kiến trúc nhà đơn giản, pha trộn giữa nét hiện đại và cổ kính, đưa thiên nhiên vào trong nhà, làm cho không gian thêm sống động, phong phú. Chính vì điều đó, tui cảm thấy chiếc 67 này lạc lõng, và càng lạc lõng hơn nữa khi sau này lỡ nó đi mưa về, dơ bẩn, mà nó phải đi qua cái phòng khách trang nhã thế kia...

1 người yêu cái nét hiện đại của kiến trúc thế kia mà vẫn yêu cái cổ xưa của xe cộ, hay quá bác!
Đùa bác tí, chứ cái gì yêu quí ta ôm tất vào lòng...bác nhỉ
Ngòai lề tí: Ai tư vấn cho bác làm cái bậc thang lên nhà bếp 4 bậc vậy?
Nhận xét riêng chiếc xe: Xe này chạy "đã" lắm, lại còn độ nòng nữa, o biết ống pô có giảm thanh o, chứ mà nghe nó nổ, sướng cái tai. Nhưng bác phải sắm thêm 4 cái đèn si-nhan rồi, vì đường xá bây giờ o thể thiếu cái này, với lại tay ga, tay côn o thể mà "phất phất" được há
Nhận xét 1 cách tổng thể: Chắc bác quí chiếc xe lắm nhỉ. Chứ cái nhà này (chắc mới làm) nhìn chung o thể để chiếc xe này vào được
1 người yêu cái nét hiện đại của kiến trúc thế kia mà vẫn yêu cái cổ xưa của xe cộ, hay quá bác!
Đùa bác tí, chứ cái gì yêu quí ta ôm tất vào lòng...bác nhỉ
Ngòai lề tí: Ai tư vấn cho bác làm cái bậc thang lên nhà bếp 4 bậc vậy?
Last edited by a moderator:
RE: HONDA 67-MỘT THỜI OANH LIỆT - EM MỚI MUA
@KITTY: Em mới lấy về tối qua bác ah, chưa sắp xếp dược để tạm chỗ này
Bốn bậc lên bếp: cái hà em do em cọc chèo thiết kế, lúc đầu em thấy kỳ vì ko đúng theo ông bà nhưng nó bảo là ko tính như vậy mà tính tiếp tục các bậc lên tầng 1 lun( vì bậc lên bếp là ăn theo cầu thang, có sao ko bác
Có bác nào biết đèn xi-nhan bán ở đâu nữa ko chứ Tân Thành đòi 2chai/4 cái, mia ơi
@KITTY: Em mới lấy về tối qua bác ah, chưa sắp xếp dược để tạm chỗ này
Bốn bậc lên bếp: cái hà em do em cọc chèo thiết kế, lúc đầu em thấy kỳ vì ko đúng theo ông bà nhưng nó bảo là ko tính như vậy mà tính tiếp tục các bậc lên tầng 1 lun( vì bậc lên bếp là ăn theo cầu thang, có sao ko bác
Có bác nào biết đèn xi-nhan bán ở đâu nữa ko chứ Tân Thành đòi 2chai/4 cái, mia ơi
RE: HONDA 67-MỘT THỜI OANH LIỆT - EM MỚI MUA
nếu để nói về zin thì theo em nghĩ con xe của bác bị lai khá nhiều chứ không chỉ bộ số đâu , nòng xy lanh vẫn là nòng nhôm hay gang hả bác .....
nếu để nói về zin thì theo em nghĩ con xe của bác bị lai khá nhiều chứ không chỉ bộ số đâu , nòng xy lanh vẫn là nòng nhôm hay gang hả bác .....
RE: HONDA 67-MỘT THỜI OANH LIỆT - EM MỚI MUA
nắp đuôi cá cũng lai luôn ...còn dàn dầu kô biết 2 khía hay 3 khía , đèn hậu lai ,kô biết sô sườn là bao nhiêu ?
nắp đuôi cá cũng lai luôn ...còn dàn dầu kô biết 2 khía hay 3 khía , đèn hậu lai ,kô biết sô sườn là bao nhiêu ?
RE: HONDA 67-MỘT THỜI OANH LIỆT - EM MỚI MUA
@bác Đức : bác check giup cái SM: 307675 , SK328565
trong cavẹt ghi la SS50
Đầu nòng em cũng ko biết mấy khía, nòng nhôm bác ah. riêng đèn sau thì em biết la lụi rồi bác
Bác cứ giúp em kể hết các món lai để em sưu tầm từ từ
Xe này là của anh thằng bạn để lại
thanks bác
@bác Đức : bác check giup cái SM: 307675 , SK328565
trong cavẹt ghi la SS50
Đầu nòng em cũng ko biết mấy khía, nòng nhôm bác ah. riêng đèn sau thì em biết la lụi rồi bác
Bác cứ giúp em kể hết các món lai để em sưu tầm từ từ
Xe này là của anh thằng bạn để lại
thanks bác
RE: HONDA 67-MỘT THỜI OANH LIỆT - EM MỚI MUA
Sườn SS sẽ có dấu móng lừa ..... còn bác muốn biết xe bác lai món gì thì bác phải chụp ảnh chi tiết các món lên thì anh em mới biết ( em cũng chỉ amatuer trong món 67 này thôi , nhưng em chơi thân với anh em trong 67 club , em sẽ hỏi dùm bác ) ..... và con xe này 8 chai thì cũng.............. chả rẻ
.
Sườn SS sẽ có dấu móng lừa ..... còn bác muốn biết xe bác lai món gì thì bác phải chụp ảnh chi tiết các món lên thì anh em mới biết ( em cũng chỉ amatuer trong món 67 này thôi , nhưng em chơi thân với anh em trong 67 club , em sẽ hỏi dùm bác ) ..... và con xe này 8 chai thì cũng.............. chả rẻ
RE: HONDA 67-MỘT THỜI OANH LIỆT - EM MỚI MUA
đây là vài hình ảnh về anh em 67 trên ttvnol và có hình 1 em 67 zin đúng đời của bác nhé ....
Hàng zin :
Ngày 23/12/2006 - Cuộc hội ngộ giữa 6 người đam mê HonDa 67 trên mạng TTVNOL đã thành lập nên HonDa 67 Club hiện nay.
đây là vài hình ảnh về anh em 67 trên ttvnol và có hình 1 em 67 zin đúng đời của bác nhé ....

Hàng zin :


Ngày 23/12/2006 - Cuộc hội ngộ giữa 6 người đam mê HonDa 67 trên mạng TTVNOL đã thành lập nên HonDa 67 Club hiện nay.

RE: HONDA 67-MỘT THỜI OANH LIỆT - EM MỚI MUA
Bác New Fas làm em nhớ lại thời tắm mưa, lúc đó nhìn mấy chiếc 67:
- 2 càng thắng dảnh lên cao, bảng số bẻ dảnh lên.
- vè sau zin phải hơi vàng, chưa hàn lại, vè trước sơn zin.
- sườn còn sơn zin bị gân sét còn được gọi quý giá là gân rồng.
là e nhìn ko biết chán.
Bác cố tìm đúng 2 càng thắng có cái cục tròn tròn phần đuôi to to thì mới đúng là của e ý đấy ạ
còn nắp xăng của bác nữa, zin của nó phải dẹp lép, ko khóa như trong hình của bác da đỏ ý
Đèn sau thì đúng 67 thì miếng phản quang tròn phải nằm ở dưới (còn được gọi là đồng tiền dưới) chứ ko ở giữa như của Dame
Nắp đuôi cá zin ko có 2 ốc để mở cái nắp tròn chỉnh vít lửa đâu.
cái cần đạp nổ máy của nó ngắn ngủn & mạ sáng. Nói vậy thôi chứ e thấy chắc là bác khó săn đủ các món này.
E có quen 1 anh ở Bình Thới Q.11, hồi đó ảnh có mua được 1 chiếc nguyên bản giá 6 cây 3 vàng, e ko nhớ là năm mấy.
ps: ở các góc độ hình bác chụp e xem tất cả các hình cũng thấy nổi xe bác là đầu 3 khía hay 2 khía
Bác da đỏ ơi e tìm được 1 cái ko nguyên bản trong chiếc xe zin của bác: cái chân chống nghiêng
he he.... chọc thầy da đỏ chơi...chứ thực e bái phục về hiểu biết của bác
Bác New Fas làm em nhớ lại thời tắm mưa, lúc đó nhìn mấy chiếc 67:
- 2 càng thắng dảnh lên cao, bảng số bẻ dảnh lên.
- vè sau zin phải hơi vàng, chưa hàn lại, vè trước sơn zin.
- sườn còn sơn zin bị gân sét còn được gọi quý giá là gân rồng.
là e nhìn ko biết chán.
Bác cố tìm đúng 2 càng thắng có cái cục tròn tròn phần đuôi to to thì mới đúng là của e ý đấy ạ
còn nắp xăng của bác nữa, zin của nó phải dẹp lép, ko khóa như trong hình của bác da đỏ ý
Đèn sau thì đúng 67 thì miếng phản quang tròn phải nằm ở dưới (còn được gọi là đồng tiền dưới) chứ ko ở giữa như của Dame
Nắp đuôi cá zin ko có 2 ốc để mở cái nắp tròn chỉnh vít lửa đâu.
cái cần đạp nổ máy của nó ngắn ngủn & mạ sáng. Nói vậy thôi chứ e thấy chắc là bác khó săn đủ các món này.
E có quen 1 anh ở Bình Thới Q.11, hồi đó ảnh có mua được 1 chiếc nguyên bản giá 6 cây 3 vàng, e ko nhớ là năm mấy.
Bác nhìn phần trên đầu quy lát (bên trái tính theo hướng mình đang ngồi trên xe) kế nắp Súp páp, nếu đúng của 67 nó có 3 miếng tản nhiệt thay vì 2 miếng như Dame. Bác tham khảo hình chiếc xe nguyên bản của bác da đỏ sẽ thấy.Đầu nòng em cũng ko biết mấy khía
ps: ở các góc độ hình bác chụp e xem tất cả các hình cũng thấy nổi xe bác là đầu 3 khía hay 2 khía
Bác da đỏ ơi e tìm được 1 cái ko nguyên bản trong chiếc xe zin của bác: cái chân chống nghiêng
he he.... chọc thầy da đỏ chơi...chứ thực e bái phục về hiểu biết của bác
Last edited by a moderator: