RE: honda & civic : vài cảm nhận
Tất nhiên là bác không thể nhìn thấy tất tật được rùi. Để nhìn được tất thì chỉ có đi 2B. Trước đây em chạy M6 cũng thấy như vậy, theo em thì đi bất cứ 4B nào cũng phải ngiêng đầu và liếc mắt qua lại để quan sát. Khi đã chạy quen rồi thì chuyện trở nên "nhỏ như con thỏ". Các vấn đề khác:
- Tiếng ồn từ gầm xe: OK. Trải thêm sàn xe thấy đỡ hơn
- CD kén đĩa: Hổng bít (vì em chẳng dùng CD 7K bao giờ)
- Côn, số nặng: Hổng bít (vì em chạy AT)
- Đèn pha yếu: OK. Có lẽ phải thay bằng đồ của bác Navar
- Máy bốc, ĐH ngon, tiết kiệm xăng: OK
- Kính điện không êm: OK
- Chất lượng dịch vụ: <TB
Em xin bổ xung:
- Tay lái Civic hơi nhạy quá. Đường ngiêng bên nào nó chạy xiên về bên nấy. Đường ở VN thường hay ngiêng về bên phải nên khi đi đường trường nhiều khi phải dùng tay trái để "níu" vô lăng lại một chút, không được thoải mái lắm.
- Nội thất, nhất là tiện nghi chỗ ngồi sau rất tốt
- Bắt sóng radio không tốt
- Thiếu sưởi gương
- Chất lượng cao su gạt mưa kém (thỉnh thoảng kêu ẹt ẹt)
- Cốp rộng nhưng độ mở nhỏ: Hôm tết em mang xe đi chở cây quất nhưng hổng được, cùng cây như vậy M6 hoặc Altis cõng ngon ơ
Tổng quát: Không hoàn hảo nhưng tốt và khá thú vị, nhất là ở cảm giác điều khiển và nội thất
Trích đoạn: xe_gi_cung_duoc
em có ý kiến là em cao hơn 174cm nên em không có ngồi gần như bác nói nhưng vẫn không thấy, em hết ạ ...