Cái khe này to hơn nhưng có anh vẫn dí sát đầu để chuyển làn...là thói quen phố thị!Ảnh kẹt con city nên rướng lên qua luôn, hơi nguy hiểm như ở vận tốc vậy bác nép vào nhường là hành động đẹp dù bác ko sai, nhưng sẽ giật mình xí!
A chừa đúng cái khe nên anh "thánh" điền ngay vào chỗ trống.[/QUOTE
em chạy chậm, cố ý vô làn trong mà còn bị ép nè bác.- bình thường thôi mà, chủ topic chạy QUÁ CHẬM-CHIẾM LANE NGOÀI của cao tốc nên người khác chạy nhanh hơn vượt....
- Sau khi người ta vượt, chủ topic cũng...nóng mặt, nên dzí theo nhưng mà..không theo nổi....
TÚM CÁI QUẦN: KO PHẢI TOPIC NÀO POST LÊN CŨNG ĐÚNG NHƯ TIÊU ĐỀ ĐÂU CÁC BẠN AH...
em thấy bác nói có gì ko ổn lắm...nhanh hay chậm thì cũng cần khoảng cách + không gian an toàn để chuyển làn chứ bác- bình thường thôi mà, chủ topic chạy QUÁ CHẬM-CHIẾM LANE NGOÀI của cao tốc nên người khác chạy nhanh hơn vượt....
- Sau khi người ta vượt, chủ topic cũng...nóng mặt, nên dzí theo nhưng mà..không theo nổi....
TÚM CÁI QUẦN: KO PHẢI TOPIC NÀO POST LÊN CŨNG ĐÚNG NHƯ TIÊU ĐỀ ĐÂU CÁC BẠN AH...
Em chạy 100
Chiếc sedan bên phải chạy khoảng 90.
Sau đó em có chạy theo xem xe đó bị gì mà chạy dữ vậy, lúc đó cũng chưa quá 120 thì Civic bật đèn ưu tiên rồi giảm tốc mất hút phía sau, em cũng đi luôn.
Còn đua thì Civic không có cửa với xe em ạ, mà em có đua bao giờ.
Chiếc sedan bên phải chạy khoảng 90.
Sau đó em có chạy theo xem xe đó bị gì mà chạy dữ vậy, lúc đó cũng chưa quá 120 thì Civic bật đèn ưu tiên rồi giảm tốc mất hút phía sau, em cũng đi luôn.
Còn đua thì Civic không có cửa với xe em ạ, mà em có đua bao giờ.
Civic chờ 1 nhịp rồi vượt lên cũng được, an toàn nhưng mà ảnh đâu có chịu vì thích luồn kim xỏ chỉ
Đường bên mình cũng hên xui bác! Đua thì trừ xe bác mạnh quá hoặc tụt-pô này nọ + nài lỳ thì mới ăn đc! Nếu cùng 2.0 thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nàoEm chạy 100
Chiếc sedan bên phải chạy khoảng 90.
Sau đó em có chạy theo xem xe đó bị gì mà chạy dữ vậy, lúc đó cũng chưa quá 120 thì Civic bật đèn ưu tiên rồi giảm tốc mất hút phía sau, em cũng đi luôn.
Còn đua thì Civic không có cửa với xe em ạ, mà em có đua bao giờ.
Cái này gặp mợ nào yếu yếu lái thì chắc 2 ngừ hun nhau rồi.Thuộc dạng chuyển làn/tạt đầu rất "cùi bắp"
Bác không quất đúng tốc 120 cho ảnh khỏi lên luôn.Em chạy 100
Chiếc sedan bên phải chạy khoảng 90.
Sau đó em có chạy theo xem xe đó bị gì mà chạy dữ vậy, lúc đó cũng chưa quá 120 thì Civic bật đèn ưu tiên rồi giảm tốc mất hút phía sau, em cũng đi luôn.
Còn đua thì Civic không có cửa với xe em ạ, mà em có đua bao giờ.
Còn bật khẩn cấp, giảm tốc, chắc ảnh hết xăng, định chạy nhanh ẩu tìm cây xăng mà không có nên đành dừng chờ cứu hộ roài quá.
- bình thường thôi mà, chủ topic chạy QUÁ CHẬM-CHIẾM LANE NGOÀI của cao tốc nên người khác chạy nhanh hơn vượt....
- Sau khi người ta vượt, chủ topic cũng...nóng mặt, nên dzí theo nhưng mà..không theo nổi....
TÚM CÁI QUẦN: KO PHẢI TOPIC NÀO POST LÊN CŨNG ĐÚNG NHƯ TIÊU ĐỀ ĐÂU CÁC BẠN AH...
Túm cái sịp nữa là ai biết viết chữ cũng chưa chắc não hoạt động đúng công suất