Hạng B1
20/8/12
95
2
0
46
1 căn nhà cấp 4 mặt tiền Phạm Hồng Thái, Lê Lai lúc đó khoảng 8 cây vàng thì 1 chiếc DD đỏ là 4 cây, 81 3 cây 2. Mà hồi đó ko ai mua nhà cả nhỉ ?
 
Hạng B2
30/11/07
189
5
18
Gần nhà dưới Bến Tre có ông bạn mới lùng mua được 1 chiếc DD cặp niềng zin theo xe có đóng mác năm 93 mà còn sáng bóng không chút ố hay gỉ nào, như mới mua vậy.....đồ Nhật hồi đó tốt kinh thiệt....... Mình chỉ khâm phục chất lượng hồi xưa thôi chứ nếu có mua thì cũng chẳng thích vì cho dù cực tiết kiệm xăng và siêu bền nhưng chạy yếu và không tiện nghi.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B1
14/3/13
79
1
0
chiếc xe của mọi thời đại, không bao giờ mất giá và cũng không bao giờ lỗi thời
 
Hạng F
22/10/09
8.170
33.884
113
đời customs 96, 70,90 sau này chắc ko bằng DD. Customs 90 đời 96 chạy rần quá
 
Hạng D
22/7/06
3.782
1.359
113
Kiên Giang
nguyentzm nói:
1l đi được hơn 100km thì hơi nổ wá :D


Chiếc Cub 86 - 50 em mới lấy của 1 bác bên OX thằng bạn em chạy từ Sóc Trăng lên Cần thơ đi về 130km nó đổ đầy bình lại 40,000 xăng tổng cộng 1,6L