Theo phần lớn ý kiến của ae - ta sẽ hẹn nhau chiều T7 (26/4) - lúc 6.30g - để sau khi nhậu xong ta hứng lên có thể di bar hay disco. Còn sáng chủ nhật có thể nghĩ ngơi "xã men rượu", relax với vợ cả & các baby.
Chổ nhậu thì Kevin có ý kiến như sau:
Vừa qua cầu saigon các bác nhìn xuống bên tay phải sẽ thấy có quán ăn rất lớn (nằm kế bên sông Saigon).
Kevin đã từng chở gia đình tới để ngồi ăn tối rất rộng rãi (mà ôto cũng đậu thoải mái) & thoáng.
Hường đi đến đó như sau:
Vừa đổ dốc cầu Saigon các bác quẹo phải ngay để đi qua chiếc cầu nhỏ đi vào Thủ Thiêm - chạy khoảng 300m các bác sẽ thấy 1 loạt khách sạn & nhà nghĩ - khi vừa kết thúc dãy hotel (trước khi tới quán bia tươi Tiệp) - sẽ thấy có cổng chạy vào khu dân cư cao cấp, các bác quẹo phải ngay và cứ thế chạy đến cuối đường sẽ thấy quán ăn Bờ Sông Saigon.
Để chi tiết hơn - có lẽ tối nay Kevin sẽ đi tiền trạm chụp vài tấm hình để ae rỏ hơn.
P/S : nếu bác nào biết cách làm bản đồ hay rành quán này thì giúp Kevin 1 tay với!