Em cũng đang sắp nổi đoá với Kim Thanh 3/2 đây, 1 ngày nữa nếu xe em ko xong em sẽ post hầu mấy bác, đồng thời xách qua Bình Tân - Cộng Hòa - OS hoặc 1 garage nào cho nhanh. Xe mới tinh, bảo dưỡng 1k km mà nằm tại 3/2 một ngày rưỡi vẫn chưa xong, lý do: cốp sau tự dưng mở không được, nghi ngờ: hộp điều khiển, không test được vì không có thiết bị. (cái vụ xe mới mà nghi ngờ hộp điều khiển mới kinh..., đã thế còn không có cách để test: thua luôn Kim Thanh) còn tệ hơn cả từ em thường khách hàng.
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Gạch nói:Em cũng đang sắp nổi đoá với Kim Thanh 3/2 đây, 1 ngày nữa nếu xe em ko xong em sẽ post hầu mấy bác, đồng thời xách qua Bình Tân - Cộng Hòa - OS hoặc 1 garage nào cho nhanh. Xe mới tinh, bảo dưỡng 1k km mà nằm tại 3/2 một ngày rưỡi vẫn chưa xong, lý do: cốp sau tự dưng mở không được, nghi ngờ: hộp điều khiển, không test được vì không có thiết bị. (cái vụ xe mới mà nghi ngờ hộp điều khiển mới kinh..., đã thế còn không có cách để test: thua luôn Kim Thanh) còn tệ hơn cả từ em thường khách hàng.
Gạch coi bài của em ở đầy nè:
http://www.otosaigon.com/forum/Em-di-bao-duong-xe-o-HD-Phuoc-Thanh-m8268790-p4.aspx#8289445
Hình như dạo này KT có vấn đề hay sao đó.
- Úi dzời ơi, khi lên làm việc với CA, bác cứ dẫn theo 1 anh luật sư là bọn nó không dám hoạch họe Bác đâu? Vụ của Bác nhiều lắm rồi, kệ bọn nó muốn làm gì thì làm, Bác có giấy trắng mực đen là Ok rồi, bác đừng sợ nhé, yên tâm mà hưởng thụ con xe mới.
Bác nói thế e nghe cũng có lý, ko nên đi 1min2hh :| , bây giờ ở cai nuoc nay thì chuyện gì cũng có thể xảy ramanchestervn nói:Em dự thằng KT cho bọn XXX phường vài chục chai. Bọn XXX phường mời bác chủ lên, nện cho bác chủ một trận, bắt khai và kí nhận (Vụ xử 5 XXX đánh chết người vẫn còn đó). Bác chủ ko còn cách nào khác phải kí nhận. Vậy là tui KT được 100 chai, chi 20 chai vẫn còn 80 chai lời chán.
Ở cái xứ này thì ko có chuyện gì là ko thể. Mong bác chủ cẩn thận. Có đi lên gặp tụi xxx phường thì đừng có đi một mình.
Có 1 tỷ mua xe thì chắc cũng không phải là dân đen đâu bác àhmanchestervn nói:Em dự thằng KT cho bọn XXX phường vài chục chai. Bọn XXX phường mời bác chủ lên, nện cho bác chủ một trận, bắt khai và kí nhận (Vụ xử 5 XXX đánh chết người vẫn còn đó). Bác chủ ko còn cách nào khác phải kí nhận. Vậy là tui KT được 100 chai, chi 20 chai vẫn còn 80 chai lời chán.
Ở cái xứ này thì ko có chuyện gì là ko thể. Mong bác chủ cẩn thận. Có đi lên gặp tụi xxx phường thì đừng có đi một mình.
hukeu nói:Hồi 2: Sau một thời gian tạm lắng. Sáng nay e vừa được Bác CSKV tặng giấy mời của CAQ11 (ĐĐTTP-TTXH) mời e lên làm việc về vụ "làm rõ một số tình tiết có liên quan đến việc mua bán xe ô tô giữa anh và công ty Kim Thanh". Giấy mời 9h ngày 2/4/2014 nhưng hôm nay em mới nhận được. Giờ sao Ta?
Up giấy mời lên đây luôn đi bác hukeu....
Vậy theo ý a.Phong là ko lên đi đúng ko? nhưng ngộ thằng HKT nó đâm đơn lên kiện do mình không hợp tác hay bla .. bla.. thì sao a? ( chưa nói đến việc giấy tờ hay chứng cứ bác chủ đầy đủ)F1racer nói:Nếu CA mời, em nói: **** rảnh, éo lên được hok?!kien_viet thai nói:việc bên HKT đã nhờ CA Q.11 can thiệp rồi thì theo ý em là bác phải lên trển thôi, cũng nên trình bày là do nhận giấy báo vào thời gian nào, để tránh bên CA nghĩ là mình không hợp tác.
Việc tiếp em nghĩ chắc chắc cần luật sư can thiệp và bác chuẩn bị đầy đủ hồ sơ liên quan tới việc này, cả các đoạn hội thoại nếu có.
Việc của Kim Thanh là chuyện nội bộ của nó. Không có chuyện cơ quan CA hay toà án thụ lý việc này. Nếu sự việc đúng như những gì bác chủ kể và bác chủ không gian dối, lừa gạt.
Các bác cứ tưởng là CA, toà án họ thụ lý tất cả những đơn tố cáo, kiện cáo à? Họ chỉ làm khi có cơ sở và dấu hiệu tội phạm. Còn chuyện thụ lý và giải quyết khi không có cơ sở là chuyện nực cười.
Lúc trước em có tranh chấp với con thuê nhà, mình đúng, cơ sở pháp lý cũng không có. Chẳng biết nó quen biết sao với con Chủ tịch phường. Mời mình lên, có giấy mời. Mình thấy chuyện buồn cười. Mời 3 lần, không lần nào mình lên, cứ mỗi khi thằng văn thư đưa giấy mời đến là mình nhận và xé ngay trước mặt nó! mình lên gặp con Chủ tịch phường nói ngắn gọn: đề nghị lần sau không gởi mấy cái giấy mời vớ vẩn đến nhà tôi nữa! Tôi không rảnh đi hầu mấy việc này! Sau chẳng thấy nó mời nữa, cũng chẳng thấy thằng toà án, luật sư nào mời.
Bác chủ không nắm luật, hiền nên đi hầu nó mấy chuyện không đâu. Cơ quan công quyền đâu phải muốn triệu tập ai là triệu tập, gặp người biết luật nó phang vào mặt cho. Huống chi thằng Kim Thanh này!
- Status
- Không mở trả lời sau này.