Với giá như thế này, em thà chờ SF 2009: hộp số 6 cấp, 7 chỗ,10 bong bóng, sunrop...con hơn là lấy em CR-V có 5 chỗ, hộp số 5 cấp, 2 bong bóng, không sunrop lại mang tiếng là hàng lắp ráp nội địa....Đúng là có ....tâm thần mới bỏ hơn 1 tỷ (cả thuế) để lấy em này về. Còn nếu nói về tầm tiền ít hơn mà opsan "dữ " hơn em CR-V này, thì em lấy Gạch-đít cho nó lành (7 chỗ). 2 vợ chồng và 2 đứa con nằm, ngồi "la liệt"!!!!Hạ giá xuống đi ông Honda ơi!!!!
Hạ giá thi ES voi SF ban cho ai bacthanhculu nói:Với giá như thế này, em thà chờ SF 2009: hộp số 6 cấp, 7 chỗ,10 bong bóng, sunrop...con hơn là lấy em CR-V có 5 chỗ, hộp số 5 cấp, 2 bong bóng, không sunrop lại mang tiếng là hàng lắp ráp nội địa....Đúng là có ....tâm thần mới bỏ hơn 1 tỷ (cả thuế) để lấy em này về. Còn nếu nói về tầm tiền ít hơn mà opsan "dữ " hơn em CR-V này, thì em lấy Gạch-đít cho nó lành (7 chỗ). 2 vợ chồng và 2 đứa con nằm, ngồi "la liệt"!!!!Hạ giá xuống đi ông Honda ơi!!!!
Em thấy giá cả như thế là không thực tế bác Xe đạp ạ! Ở một thị trường như VN, đường xá thì nhỏ hẹp, thuế thì tăng, thu nhập giảm mà lại kếu giá như thế thì thật là không xem trước xem sau!Em cũng từng trông chờ xem Honda ra giá như thế nào, và bây giờ thất vọng quá! Em cũng chẳng phải giàu có gì, nhưng lại mê xe lắm, cứ cố đi tìm 1 em thật vừa ý. Đầu năm nghe nói ESC ra mẫu 2009, hết giờ làm việc liền lại Cao Thắng xem, ai ngờ thằng cha bảo vệ cho luôn 1 câu: "Có mua xe không mà cứ đến xem hoài vậy???"(Trời đất! cả gia tài của nhà em mà lại không đi xem kỹ, đâu phải mua mớ rau, con tép ngoài chợ!!!)Kể từ đó em thề rằng không bao giờ bước chân vào xem chiếc xe Ford nào nữa.
Bây giờ thì đến lượt Honda cho em một gáo nước lạnh! Thôi thì em biết thân phận mình "lùn" mà cứ khoái "chân dài", chắc phải chuyển sang Gạch-đít, hướng về phục vụ vợ con là chính, chứ không thể cứ mãi tơ tưởng chuyện "chân dài, chân cao" rồi bị "quê độ" vì là kẻ ít tiền!!!!
Bây giờ thì đến lượt Honda cho em một gáo nước lạnh! Thôi thì em biết thân phận mình "lùn" mà cứ khoái "chân dài", chắc phải chuyển sang Gạch-đít, hướng về phục vụ vợ con là chính, chứ không thể cứ mãi tơ tưởng chuyện "chân dài, chân cao" rồi bị "quê độ" vì là kẻ ít tiền!!!!
Có phải bác bảo vệ Noi Giong Binh Dinh khong bac.Thoi bac trach moc lam gi bac a.Hom nao den em moi bac ly Cafe.Ke ca sau gio lam viec bac a.thanhculu nói:Em thấy giá cả như thế là không thực tế bác Xe đạp ạ! Ở một thị trường như VN, đường xá thì nhỏ hẹp, thuế thì tăng, thu nhập giảm mà lại kếu giá như thế thì thật là không xem trước xem sau!Em cũng từng trông chờ xem Honda ra giá như thế nào, và bây giờ thất vọng quá! Em cũng chẳng phải giàu có gì, nhưng lại mê xe lắm, cứ cố đi tìm 1 em thật vừa ý. Đầu năm nghe nói ESC ra mẫu 2009, hết giờ làm việc liền lại Cao Thắng xem, ai ngờ thằng cha bảo vệ cho luôn 1 câu: "Có mua xe không mà cứ đến xem hoài vậy???"(Trời đất! cả gia tài của nhà em mà lại không đi xem kỹ, đâu phải mua mớ rau, con tép ngoài chợ!!!)Kể từ đó em thề rằng không bao giờ bước chân vào xem chiếc xe Ford nào nữa.
Bây giờ thì đến lượt Honda cho em một gáo nước lạnh! Thôi thì em biết thân phận mình "lùn" mà cứ khoái "chân dài", chắc phải chuyển sang Gạch-đít, hướng về phục vụ vợ con là chính, chứ không thể cứ mãi tơ tưởng chuyện "chân dài, chân cao" rồi bị "quê độ" vì là kẻ ít tiền!!!!
Em sẽ cố gắng đợi xem doanh số bán CR-V của Honda trong tháng này 
P.S : Việt Nam thua 1 trái rồi mấy bác ơi [&o]
P.S : Việt Nam thua 1 trái rồi mấy bác ơi [&o]
Các pác cho em hỏi CRV nhập khẩu giá bao nhiêu vây nhỉ ? Sao thàng láp ráp lien doang này đắt thế ???
LMLS
LMLS
Giá con này cao wá. Pác nào biết nó có những công nghệ j mà sao mắc thế
Last edited by a moderator: