Chao ôi buồn quá, nợ trong nhà, nợ người ngoài mỗi năm mỗi tăng, két tiền không còn đồng nào nên bố các cháu phải nghĩ ra đủ kiểu bù vào. Trong khi đó thì vẫn karaoke ôm, mat-xa...trên mồ hôi, nước mắt người khác, kiểu này chắc chắn kiếp sau đọa Địa ngục.
Các Ngài hãy cẩn thận, Địa ngục không còn xa đâu !
Các Ngài hãy cẩn thận, Địa ngục không còn xa đâu !
Em ngạc nhiên thấy có người tin rằng hành vi của số đông (và đang theo hệ thống có lợi) có thể thay đổi một cách nhanh chóng, khác hoàn toàn.
Tiền luôn thay đổi chậm chạp.
Sau ngày 7/1, hình thức này sẽ chuyển sang hình thức khác mà thôi.
Đau nhất là nó không vào quốc khố...
Tiền luôn thay đổi chậm chạp.
Sau ngày 7/1, hình thức này sẽ chuyển sang hình thức khác mà thôi.
Đau nhất là nó không vào quốc khố...
Luật cũng có cái tình . Còn đến 7 tháng ráng mà xúcduongxua nói:Từ 1/7/2013 xxx ko còn được chia 70% tiền phạt nữa nên quyết định ăn tươi 100% lun
Chỉ có tại Việt Nam, và chỉ có dân Việt mới bị chèn ép như vậy thôi, nghe thì rất công bằng nhưng chả thấy công bằng đâu cả