"Quê hương là chùm khế ngọt"... đậu phụ...hát bao nhiêu năm là ăn ngập mặt bấy nhiêu đó năm, giờ mở cửa ra thế giới, theo lộ trình với ng ta, phải tính lấy cái khác ăn chứ ăn dộng nó quen rồi, nhịn sao được!Ngày xưa Tài nguyên còn nhiều nên bác Quân ca: Quê hương là chùm khế ngọt
bi giờ vét sạch, nên chỉ còn: nhân...răng là chụp khuê ngọt
em mới sắm xe độp rồi nên ngồi rung đùi hóng...
Ko phải cái gì ông bà xưa cũng nói đúng, "khế" bây giờ gốc nó cũng đốn, dân cạp đất, mà ko còn "khế quê hương" thì kêu gọi tq thì chó nó nghe...
Quan tham đúng là truyền kỳ, cái này ông bà xưa nói đúng... thành tựu dẹp được cướp đêm là giặc chúng ta ghi nhận... cướp ngày là quan thì còn kiểm chứng (mà đậu móa, cả ngày lẫn đêm ấy chứ)...
"phải đảm bảo hài hòa lợi ích ba bên gồm: nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng" vế 1 và 2 lợi ích khi tăng giá thì quá rõ, còn vế 3 người tiêu dùng thì được lợi ích khỏi mua xe do giá quá cao, tiền để dành chi cho mấy cái "hài hòa" khác như giá điện nước xăng dầu..
he he. Bác không mua xe thì bác hài hoà xăng dầu làm gì?"phải đảm bảo hài hòa lợi ích ba bên gồm: nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng" vế 1 và 2 lợi ích khi tăng giá thì quá rõ, còn vế 3 người tiêu dùng thì được lợi ích khỏi mua xe do giá quá cao, tiền để dành chi cho mấy cái "hài hòa" khác như giá điện nước xăng dầu..