RE: Hộp số BMW : Hổng biết xài !!!
Lên tới xe bác khởi động xe (chỉ start được khi đang ở số P) => nhấn phanh (dữ chân phanh) => kéo cần số về D => nhả phanh vào ga là chạy như xe bình thường (tất nhiên là bác chạy cả ngày cũng không cần sang số).
Để kéo được cần số bác lưu ý trên cần số tự động (gần như xe nào cũng vậy) bác phải ấn (dữ khi kéo) vào nút lẫy (ở vị trí ngón tay cái)
Khi muốn lùi bác phanh cho xe dừng hẳn, tiếp tục dữ chân phanh, kéo cần lên chũ R (nhớ nút ngón tay cái) rồi lùi như bình thường. Muốn về N (về mo) bác chỉ vậy đẩy cần số lên xuống từ D(khi tiến) R(khi lùi) mà ko cần đạp phanh đâu.
Còn các số tăng tiến (+ -) của hộp số Bi thì bác dùng như số thường ý nhưng ko cần đạp côn khi sang số thôi.
Nói chung các thao tác sang số của hộp số tự động điều bác cần nhớ trước thao tác là đạp dữ phanh và phím nơi ngón tay cái.
Chẳng biết bác ở đâu chứ ko bác cứ ới các member đi số AT trong Box hướng dẫn bác 2p trên xe là bác thuộc ngay mà, em nói dài dòng mà vẫn thấy thiếu
Lên tới xe bác khởi động xe (chỉ start được khi đang ở số P) => nhấn phanh (dữ chân phanh) => kéo cần số về D => nhả phanh vào ga là chạy như xe bình thường (tất nhiên là bác chạy cả ngày cũng không cần sang số).
Để kéo được cần số bác lưu ý trên cần số tự động (gần như xe nào cũng vậy) bác phải ấn (dữ khi kéo) vào nút lẫy (ở vị trí ngón tay cái)
Khi muốn lùi bác phanh cho xe dừng hẳn, tiếp tục dữ chân phanh, kéo cần lên chũ R (nhớ nút ngón tay cái) rồi lùi như bình thường. Muốn về N (về mo) bác chỉ vậy đẩy cần số lên xuống từ D(khi tiến) R(khi lùi) mà ko cần đạp phanh đâu.
Còn các số tăng tiến (+ -) của hộp số Bi thì bác dùng như số thường ý nhưng ko cần đạp côn khi sang số thôi.
Nói chung các thao tác sang số của hộp số tự động điều bác cần nhớ trước thao tác là đạp dữ phanh và phím nơi ngón tay cái.
Chẳng biết bác ở đâu chứ ko bác cứ ới các member đi số AT trong Box hướng dẫn bác 2p trên xe là bác thuộc ngay mà, em nói dài dòng mà vẫn thấy thiếu
RE: Hộp số BMW : Hổng biết xài !!!
Đối với ô tô thì vấn đề là tay lái, canh đường thôi bác ơi, còn xe AT thì số má chỉ hết 5 giây là bác quen ngay
Đối với ô tô thì vấn đề là tay lái, canh đường thôi bác ơi, còn xe AT thì số má chỉ hết 5 giây là bác quen ngay
RE: Hộp số BMW : Hổng biết xài !!!
Bác Skyliner rất là "trực quan sinh động"
Trích đoạn: Skyliner
Cái này người ta gọi là khổ quen rồi, sướng không chịu được các bác nhỉ...
Ăn cơm dưa cà quen rồi, giờ đc ăn thịt gà lại sợ hóc xương...he he he
Bác Skyliner rất là "trực quan sinh động"

RE: Hộp số BMW : Hổng biết xài !!!
Bác tham khảo thêm bài Muôn Kiểm hộp số, giống như Ford Mondel nhưng + & - nằm phía bên trái thay vì bên phải.
Bác tham khảo thêm bài Muôn Kiểm hộp số, giống như Ford Mondel nhưng + & - nằm phía bên trái thay vì bên phải.
RE: Hộp số BMW : Hổng biết xài !!!
Bác sky ơi thế đang ăn thtj gà quen rồi mà phải chuyển sang ăn rau thì bao lâu mới quen được







Trích đoạn: Skyliner
Cái này người ta gọi là khổ quen rồi, sướng không chịu được các bác nhỉ...
Ăn cơm dưa cà quen rồi, giờ đc ăn thịt gà lại sợ hóc xương...he he he
Bác sky ơi thế đang ăn thtj gà quen rồi mà phải chuyển sang ăn rau thì bao lâu mới quen được
RE: Hộp số BMW : Hổng biết xài !!!
To bác Skyliner :Quê thật đó bác ạ , tui i hệt như anh nông dân ở nhà lá quen rùi , lên TP thấy nhà lầu cứ sợ sập , he he...
Cám ơn các bác giành cho tui chút ít kinh nghiệm về hộp số của B, nhưng thực tình là tui vẫn thích đi số tay hơn , chạy đường xa có cái gì đó để xoa tới xoa lui chứ ( í nói cái cần số ) chứ chạy số tự động để tay không riết dễ sinh tật táy máy lắm
To bác Skyliner :Quê thật đó bác ạ , tui i hệt như anh nông dân ở nhà lá quen rùi , lên TP thấy nhà lầu cứ sợ sập , he he...
Cám ơn các bác giành cho tui chút ít kinh nghiệm về hộp số của B, nhưng thực tình là tui vẫn thích đi số tay hơn , chạy đường xa có cái gì đó để xoa tới xoa lui chứ ( í nói cái cần số ) chứ chạy số tự động để tay không riết dễ sinh tật táy máy lắm
RE: Hộp số BMW : Hổng biết xài !!!
Bác mà đi số tự động thì tay bác cũng không sợ không có chỗ xoa đâu. Lúc nào cũng có 1 chị xinh xinh ngồi kề bên. híhi'hi'
Trích đoạn: adco
To bác Skyliner :Quê thật đó bác ạ , tui i hệt như anh nông dân ở nhà lá quen rùi , lên TP thấy nhà lầu cứ sợ sập , he he...
Cám ơn các bác giành cho tui chút ít kinh nghiệm về hộp số của B, nhưng thực tình là tui vẫn thích đi số tay hơn , chạy đường xa có cái gì đó để xoa tới xoa lui chứ ( í nói cái cần số ) chứ chạy số tự động để tay không riết dễ sinh tật táy máy lắm![]()
Bác mà đi số tự động thì tay bác cũng không sợ không có chỗ xoa đâu. Lúc nào cũng có 1 chị xinh xinh ngồi kề bên. híhi'hi'