Hạng C
21/12/19
528
1.463
93
40
Hello các anh,
Tiếp nối chủ đề tour miền Trung của em.
Em tạo bài biết này để tiếp nối bài viết
Dừng chân Bình Định - Nhà thờ Chánh Toà, Ghềnh Ráng, Eo Gió ,
Thăm Cave Quảng Bình - Đền thờ Mẫu Liễu Hạnh
Hành Hương đến Thánh Địa La Vang - Huế

Nay em lại post hình đi Bạch Mã.

HUẾ - Đại Ngàn Ngựa Trắng

be67bce20502d65c8f13.jpg

551606e2c002135c4a13.jpg

Phóng xe lên đèo Hải Vân ngắm cảnh thay vì đi đường hầm

988d2aeded0d3e53671c.jpg

Sau khi qua đèo Hải Vân thì QL thẳng tiến tiếp.
Theo Google để đến Bạch Mã. Em lơ đãng nên cứ theo Google, nó dẫn em đi đường làng mà chả thấy gần gì cả, khúc sau còn lội qua cả đập tràn, phải đi dưới dòng suối mà may là nước cạn.
Đường đi đúng ra là phi quốc lộ qua chợ Cầu Hai thì đường nhựa rộng đi thoải mái hơn.
b4f6a3f26612b54cec03.jpg

Cũng đến nơi sau khi đi đường làng. Mua vé vào cổng và qua chốt kiểm soát sẽ thấy cái cổng chào.
Toilet khu bán vé hiện đại và sạch sẽ lắm, nên tranh thu đi WC trước. Trẻ em từ dưới 6 tuổi hay cao tuổi hơn 60 tuổi thì vé tính 50%.
4392e6a32643f51dac52.jpg

991170f9b01963473a08.jpg


Ngày trước là phải đậu xe lại ở chân núi ngay phòng bán vé, và đi bus khứ hồi 6 chỗ là 900K.
Nay đường mở rộng ra nên cho xe từ dưới 16c tự chạy lên. Đường dài 19Km từ chân núi lên đỉnh, cảm giác đi y như đèo Gia Bắc là cua liên tục nhưng không dám chạy quá 20Km/h do ko có lan can đâu, cua tay áo dốc và khá nhiều nên phải hết sức cẩn trọng.
Càng lên cao thì càng mát mẻ, lát sau em tắt máy lạnh và mở cửa ra tận hưởng không khí.
39220ebfce5f1d01444e.jpg

Sơ đồ tham quan khu Bạch Mã tại đường đi bộ xuống thác Đỗ Quyên. Tại mỗi khu tham quan đều có bãi đậu xe không tính phí.

f3e79ae75b078859d116.jpg

Một biệt thự ven đường lên đỉnh. Em nghe nói là có 17 biệt thự cổ thời Pháp ở Bạch Mã.
df96415780b753e90aa6.jpg

db3216d6d73604685d27.jpg

Biệt thự cổ hoang tàn, người ta bán cafe quán ăn trong này.
Khi thấy biệt thự này cũng là hết đường xe chạy.
3df51a58dbb808e651a9.jpg

281884eb450b9655cf1a.jpg

017b761825fbf6a5afea.jpg


Thiệt là xui khi trời mưa hết 60p. Trong cái xui cũng có cái may là nhiệt độ giảm do mưa, mây mù bay là thật đẹp.
901fcd5803b8d0e689a9.jpg

Tạnh mưa rồi. Cuốc bộ 800m để lên Vọng Hải Đài
4da296e1c502165c4f13.jpg
Gặp giun rừng khổng lồ.
b683b90c77eca4b2fdfd.jpg

Leo bậc thang để thấy Rùa và Chuông
5f031592db72082c5163.jpg

5fe622aded4d3e13675c.jpg

8a7b66caa82a7b74223b.jpg

2a686a0ba5eb76b52ffa.jpg

Leo thêm bậc thang để lên Vọng Hải Đài.
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
21/12/19
528
1.463
93
40
Thác Đỗ Quyên
Đậu xe và cuốc bộ 800m để đến đỉnh thác. Ai muốn xuống chân thác thì lội bộ thêm 400m đường bậc thang
HUẾ - Đại Ngàn Ngựa Trắng

HUẾ - Đại Ngàn Ngựa Trắng

HUẾ - Đại Ngàn Ngựa Trắng

HUẾ - Đại Ngàn Ngựa Trắng

Những con suối ven đường gom vào dòng chảy của thác.
HUẾ - Đại Ngàn Ngựa Trắng

HUẾ - Đại Ngàn Ngựa Trắng

Thấy cầu dây võng này là tới đỉnh thác.
Xung quanh thác có nhiều hoa Đỗ Quyên.
HUẾ - Đại Ngàn Ngựa Trắng

HUẾ - Đại Ngàn Ngựa Trắng

Em đang ở trên đỉnh thác. Nói chung là sạch, hiếm thấy rác.
HUẾ - Đại Ngàn Ngựa Trắng

HUẾ - Đại Ngàn Ngựa Trắng

HUẾ - Đại Ngàn Ngựa Trắng

Do trong rừng và mưa nên trời mau tối lắm. Giờ là gần 17g rồi nên đành chịu không dám leo bậc thang xuống đáy thác. Đường nhiêu này bậc thang là chuyện nhỏ, gia đình em lội bộ xuống và lên thác Datanla Đà Lạt phà phà.
HUẾ - Đại Ngàn Ngựa Trắng

Quay xuống núi cũng ráng vớt thêm cảnh mây trắng bao đỉnh núi quá đẹp.

HUẾ - Đại Ngàn Ngựa Trắng


Ghé chợ Cầu Hai mua trái vả. 5 ngàn/10 trái.
Cắt lát và chấm mắm ruốc Huế bao ngon, hay hầm sườn heo bao hao cơm.
 

Attachments

Hạng B2
26/4/23
290
364
63
56
Hello các anh,
Tiếp nối chủ đề tour miền Trung của em.
Em tạo bài biết này để tiếp nối bài viết
Dừng chân Bình Định - Nhà thờ Chánh Toà, Ghềnh Ráng, Eo Gió ,
Thăm Cave Quảng Bình - Đền thờ Mẫu Liễu Hạnh
Hành Hương đến Thánh Địa La Vang - Huế

Nay em lại post hình đi Bạch Mã.
View attachment 2988093
View attachment 2988094
View attachment 2988095
Phóng xe lên đèo Hải Vân ngắm cảnh thay vì đi đường hầm

View attachment 2988096
Sau khi qua đèo Hải Vân thì QL thẳng tiến tiếp.
Theo Google để đến Bạch Mã. Em lơ đãng nên cứ theo Google, nó dẫn em đi đường làng mà chả thấy gần gì cả, khúc sau còn lội qua cả đập tràn, phải đi dưới dòng suối mà may là nước cạn.
Đường đi đúng ra là phi quốc lộ qua chợ Cầu Hai thì đường nhựa rộng đi thoải mái hơn.
View attachment 2988097
Cũng đến nơi sau khi đi đường làng. Mua vé vào cổng và qua chốt kiểm soát sẽ thấy cái cổng chào.
Toilet khu bán vé hiện đại và sạch sẽ lắm, nên tranh thu đi WC trước. Trẻ em từ dưới 6 tuổi hay cao tuổi hơn 60 tuổi thì vé tính 50%.
View attachment 2988100
View attachment 2988103

Ngày trước là phải đậu xe lại ở chân núi ngay phòng bán vé, và đi bus khứ hồi 6 chỗ là 900K.
Nay đường mở rộng ra nên cho xe từ dưới 16c tự chạy lên. Đường dài 19Km từ chân núi lên đỉnh, cảm giác đi y như đèo Gia Bắc là cua liên tục nhưng không dám chạy quá 20Km/h do ko có lan can đâu, cua tay áo dốc và khá nhiều nên phải hết sức cẩn trọng.
Càng lên cao thì càng mát mẻ, lát sau em tắt máy lạnh và mở cửa ra tận hưởng không khí.
View attachment 2988104
Sơ đồ tham quan khu Bạch Mã tại đường đi bộ xuống thác Đỗ Quyên. Tại mỗi khu tham quan đều có bãi đậu xe không tính phí.

View attachment 2988105
Một biệt thự ven đường lên đỉnh. Em nghe nói là có 17 biệt thự cổ thời Pháp ở Bạch Mã.
View attachment 2988106
View attachment 2988107
Biệt thự cổ hoang tàn, người ta bán cafe quán ăn trong này.
Khi thấy biệt thự này cũng là hết đường xe chạy.
View attachment 2988109
View attachment 2988110
View attachment 2988111

Thiệt là xui khi trời mưa hết 60p. Trong cái xui cũng có cái may là nhiệt độ giảm do mưa, mây mù bay là thật đẹp.
View attachment 2988108
Tạnh mưa rồi. Cuốc bộ 800m để lên Vọng Hải Đài
View attachment 2988112Gặp giun rừng khổng lồ.
View attachment 2988113
Leo bậc thang để thấy Rùa và Chuông
View attachment 2988114
View attachment 2988115
View attachment 2988116
View attachment 2988117
Leo thêm bậc thang để lên Vọng Hải Đài.
A cũng vừa đi Huế về mà kg biết cái này. Biết thì đã đi rồi. Lượt đi cũng đi đèo Hải Vân rồi ôm cua theo Vịnh Lăng Cô và Lang Cô - Chân Mây tham quan Cảng Chân Mây rồi vòng ra. :D
Cám ơn chủ thớt. Tiếc quá! Ở Huế đi tham quan Làng cổ Phước Tích, chạy xung quanh Phá Tam Giang và vài điểm gần đấy rồi vào Cao tốc La Sơn - Tuý Loan qua Cao tốc Đà Nẵng - QN về Tam Kỳ. Để lần sau làm lại! :D
 
Hạng C
21/12/19
528
1.463
93
40
A cũng vừa đi Huế về mà kg biết cái này. Biết thì đã đi rồi. Lượt đi cũng đi đèo Hải Vân rồi ôm cua theo Vịnh Lăng Cô và Lang Cô - Chân Mây tham quan Cảng Chân Mây rồi vòng ra. :D
Cám ơn chủ thớt. Tiếc quá! Ở Huế đi tham quan Làng cổ Phước Tích, chạy xung quanh Phá Tam Giang và vài điểm gần đấy rồi vào Cao tốc La Sơn - Tuý Loan qua Cao tốc Đà Nẵng - QN về Tam Kỳ. Để lần sau làm lại! :D
Ghé Lăng Cô thì anh chạy sang lối đi ngang quán bé Thân.
Khu này nhiều người bán hàu sữa, lần nào em cũng ghé mua. NGON.
 
  • Like
Reactions: Heymem
Hạng C
23/9/20
872
7.366
93
Sao ko gọi là Huệ mí ac nhỉ. Dân Huế có đọc đc Huế đâu?
 
Hạng B2
13/8/11
256
88
28
Sao ko gọi là Huệ mí ac nhỉ. Dân Huế có đọc đc Huế đâu?
Người Huế chỉ là giọng hơi nặng thôi chứ phát âm vẫn đúng. Huệ - là phát âm chủ yếu từ các bạn Quảng Bình và Quảng Trị
 
  • Like
Reactions: Tung NDSG