Hạng D
16/10/10
2.145
56
113
SG
Đây ở thành phố, thì trên khách sạn em chộp xuống, phơi đồ kiểu... Huế
24.gif

dsc00001mz.jpg


Đây ra miền giáp đường tránh, vùng hẻo lánh nè
dsc00160xw.jpg


Xơ xác bụi chuối sau gió lớn
dsc00150jtj.jpg


Trẻ em dĩ nhiên... biết...cười :D
dsc00153yj.jpg


Chị cũng vậy
dsc00154zg.jpg


...và hai chị em cười rất to...vì thấy em...mập ú quá
bash.gif
21.gif

dsc00156av.jpg

hai chị em nói:"chụ ơi chụ, chu cha ơi, xưa ni tụi kon chưa thậy ai mập nhự chụ rứa hỉ!"
24.gif
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
15/4/09
2.159
12.250
113
39
Gửi Huế!
Nhớ Huế lắm những ngày hè năm 2000, lần đầu tiên mình hôn 1 người con gái dưới chân cầu Trường Tiền dưới gốc cây Phượng bên dòng sông Hương thơ mộng, nhớ...nhớ lắm! Giờ em đã sắp lấy chồng.

Nhớ lắm người con gái xứ Huế ở ngay đường Hùng Vương. Em hiền hòa, ít nói, giản dị và đoan trang. Em là người đâu tiên mình "xác định" lấy làm vợ thế rối tính đến ngày hôm nay em đã ra đi qua thế giới bên kia 53 ngày vì căn bệnh ung thư máu.

Nhớ những ngày ngồi nhâm nhi những ly cà phê đen ở Thảo Nguyên để ngắm dòng sông Hương. Nhớ kỷ niệm những ly chè Tý chè Hẻm giá 1.000đ vậy mà mình cũng ăn hết 8.000đ. Nhớ nhở những lần đạp xe lên Kim Long ăn bún thịt nướng.

Huế giờ sao nhỉ? mình thấy xa quá,.... Mỗi lần về chỉ thấy nổi buồn
 
  • Like
Reactions: anhoa
Hạng C
26/11/10
718
4
18
35
080402cool_prv.gif
Hình đẹp một cách giản dị và mộc mạc anh Dương ơi. :) Rất Huế ạh...!!!
 
Hạng D
24/2/04
2.574
3.249
113
Vietnam
T.ran nói:
Này lối đi cũng là hàng râm bụt điển hình
dsc01269q.jpg
Cái này là Chè tàu chứ ko phải "râm bụt".
Bác T. Ran còn ở Huế không? Tuần sau em ra, Alo làm vài chai nha.
 
Hạng D
7/8/10
1.523
30
48
em có dịp chụp vài tấm hình tại Huế
38.gif

Huế vào mùa hạ rất hóc
800.jpg


800.jpg
 
Anh Ba
15/7/09
6.623
726
113
50
HCMC
bannang.com
Bác Hoaiphong nói đúng rứa..., hàng chè tàu...mà ông T. răng chú thích thành hàng "dâm" (lộn (tiếng Huế mà đọc từ này dễ chít lắm)) :D bụt thì khôn biết chi về Huế của tui rùi . :D

ở thành Huế...e thích nhất câu rao của người bán hàng rong...đọc dễ lộn lắm nha các bác...

"đậu (đậu phụng), téc (bánh téc), lộn (hột vịt lộn)...đây!!!) các bác đọc đúng gọng huế cho người lam nghe thử xem...hết hồn ngay . :D
 
Anh Ba
15/7/09
6.623
726
113
50
HCMC
bannang.com
@ Hoaiphong : hàng chè tàu kiểu này theo e không biết bao nhiêu kỷ niệm tuổi âu thơ bên ôn ngoại của e .

Cám ơn T.Ran hỷ .
 
Hạng D
16/10/10
2.145
56
113
SG
hoaiphong99 nói:
Bác T. Ran còn ở Huế không? Tuần sau em ra, Alo làm vài chai nha.

Dạ em về t.p rồi, mai gặp Haxaco bàn dụ đi Huế tiếp bác HPhong nhỉ:D
@trùm: hình độc quá :)