Hạng D
7/8/10
1.523
30
48
:D hối lộ lấy lòng trước có dịp nhờ vả sau muh , bác làm lộ hàng em hết roài
16.gif
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
20/11/07
4.570
465
83
53
Ông Tê Răng sắp sáng tác/ sản xuất được 1 nhạc phẩm hay thi ca gì đó! (thường khi có tâm trạng thì... tâm hồn bỗng dạt dào ...rứa đó)! Các bác chờ xem! Hehe

@T-ran: cuối tuần sau off Đè Nẽng hem?
 
Hạng D
16/10/10
2.145
56
113
SG
Ông Bom, í lộn, ông Bím, để tui và trùm kiếm chiếc GLK13 cái coi :D...
@lít xăng: thứ sáu tuần sau em có mặt ĐN, nhậu nhỉ ?!!:D
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
5/8/06
2.080
32.106
113
trumxeoto nói:
Tiếp T.Ran ơi
033102beer_1_prv.gif

em yêu Huế nhất ........... , bà cả em Huế
35.gif
Trùm liều thiệt hèn gì:(.
Huế mông Huế thơ ngó lơ dép mất. Lúc còn đi học cứ 1,2 tuần là phóng xe ra Huế chơi. Huế thì em yêu chứ mấy O Huế e ko dám rớ. Mạ em cũng Huế mà biểu: Mi lấy ai thì lấy đừng lấy mấy O Huế là được. Nghe giang hồ đồn là 5 cô gái Nam mới bằng 1 cô Bắc, 5 cô Bắc mới bằng 1 Cô Huế:pKo biết có phải ko.
 
Hạng D
24/2/04
2.574
3.249
113
Vietnam
giuvung nói:
Huế mông Huế thơ ngó lơ dép mất. Lúc còn đi học cứ 1,2 tuần là phóng xe ra Huế chơi. Huế thì em yêu chứ mấy O Huế e ko dám rớ. Mạ em cũng Huế mà biểu: Mi lấy ai thì lấy đừng lấy mấy O Huế là được. Nghe giang hồ đồn là 5 cô gái Nam mới bằng 1 cô Bắc, 5 cô Bắc mới bằng 1 Cô Huế:pKo biết có phải ko.
Vụ ni em cũng thấy lạ, nghĩ ko ra. Ở Đà Nẵng dân gốc Huế nhiều lém, vậy mà hai xứ này hình như hơi kị nhau, ông Huế chê ông ĐN, ông ĐN chê ông Huế. Vậy chứ đến giỗ chạp lại ngồi chung mâm.:D:D
 
Hạng D
16/10/10
2.145
56
113
SG
Huế mộc mạc, Huế dung dị, nhưng Huế không trữ tình !
Nhiều bài hát nói về Huế, người có tuổi thì nghe hay, em nghe thì nẫu ruột, buồn lắm, xứ Huế là vậy ! Nghe nhạc cung đình, nghe nhạc kiểu Huế thì thấy thương Huế, thương kiểu sầu và kiểu âu lo, vậy mới không thanh thoát được trong cuộc sống, sống ở Huế thấy trái ngược với SG, chậm và siêu chậm, kiểu rù rì, kiểu thủ thỉ ! Vậy trữ tình không nổi...!!!
Nhưng Huế dung dị, dung dị mà sang trọng kiểu có chất. Người Huế biết nhiều nhưng không làm nhiều, có lẽ họ không cần vậy. Đất thần kinh sinh ra nhiều kẻ giỏi, và phải vận động "lớn lên" ở nơi khác. Dù sao, cũng còn ảnh hưởng ít nhiều của xứ Kinh đô xưa.
Huế khá mộc mạc, vì cổ kính quá, hễ cái gì xưa xưa thì mới thấy có giá, con gái Huế cũng...vậy :D! Dĩ nhiên phải gái đẹp thì mới được quyền :D. Phải ra xa xa tí, sâu sâu tí mới cảm nhận nét Huế xưa, nhà nghèo nhưng vẫn ba gian, vườn trước, sân sau, giếng nước và bậu hoa giấy... Thời bây giờ mà trong nhà vẫn...như xưa, thêm cái TV nữa thôi. Áo quần treo ngăn nắp, bếp lò trấu và muội than vẫn gọn gàng, gác-măng-rê vẫn chén sành kiểu nhỏ, đủa tre và muỗng nhôm...
Đó là sự mộc mạc, mộc mạc kiểu có chất, không phải cái cũ kỉ mà lôi thôi, lếch thếch ở khắp nơi...
 
  • Like
Reactions: anhoa
Hạng D
6/5/11
1.210
28
48
34
Thành phố Hồ Chí Minh
T.ran nói:
Huế mộc mạc, Huế dung dị, nhưng Huế không trữ tình !
Nhiều bài hát nói về Huế, người có tuổi thì nghe hay, em nghe thì nẫu ruột, buồn lắm, xứ Huế là vậy ! Nghe nhạc cung đình, nghe nhạc kiểu Huế thì thấy thương Huế, thương kiểu sầu và kiểu âu lo, vậy mới không thanh thoát được trong cuộc sống, sống ở Huế thấy trái ngược với SG, chậm và siêu chậm, kiểu rù rì, kiểu thủ thỉ ! Vậy trữ tình không nổi...!!!
Nhưng Huế dung dị, dung dị mà sang trọng kiểu có chất. Người Huế biết nhiều nhưng không làm nhiều, có lẽ họ không cần vậy. Đất thần kinh sinh ra nhiều kẻ giỏi, và phải vận động "lớn lên" ở nơi khác. Dù sao, cũng còn ảnh hưởng ít nhiều của xứ Kinh đô xưa.
Huế khá mộc mạc, vì cổ kính quá, hễ cái gì xưa xưa thì mới thấy có giá, con gái Huế cũng...vậy :D! Dĩ nhiên phải gái đẹp thì mới được quyền :D. Phải ra xa xa tí, sâu sâu tí mới cảm nhận nét Huế xưa, nhà nghèo nhưng vẫn ba gian, vườn trước, sân sau, giếng nước và bậu hoa giấy... Thời bây giờ mà trong nhà vẫn...như xưa, thêm cái TV nữa thôi. Áo quần treo ngăn nắp, bếp lò trấu và muội than vẫn gọn gàng, gác-măng-rê vẫn chén sành kiểu nhỏ, đủa tre và muỗng nhôm...
Đó là sự mộc mạc, mộc mạc kiểu có chất, không phải cái cũ kỉ mà lôi thôi, lếch thếch ở khắp nơi...
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
 
Hạng D
7/8/10
1.523
30
48
giuvung nói:
trumxeoto nói:
Tiếp T.Ran ơi
033102beer_1_prv.gif

em yêu Huế nhất ........... , bà cả em Huế
35.gif
Trùm liều thiệt hèn gì:(.
Huế mông Huế thơ ngó lơ dép mất. Lúc còn đi học cứ 1,2 tuần là phóng xe ra Huế chơi. Huế thì em yêu chứ mấy O Huế e ko dám rớ. Mạ em cũng Huế mà biểu: Mi lấy ai thì lấy đừng lấy mấy O Huế là được. Nghe giang hồ đồn là 5 cô gái Nam mới bằng 1 cô Bắc, 5 cô Bắc mới bằng 1 Cô Huế:pKo biết có phải ko.
hehe Huế em là Huế mộng mơ bác :D em tiếp T.Ran PR Huế 1 tí
15.gif
biết đâu ông HT Bannang và ông HP Vinhnam động lòng cấp cho em và T.Ran GLK 13
 
Last edited by a moderator: