người ta chạy xe vì miếng cơm manh áo, ông bò như rùa thì người ta phải vượt thế thôi.
Bác tài Cúc Tùng là đây, lạy họ. Người ta chạy chậm thì ông ko biết xin vượt à?????
người ta chạy xe vì miếng cơm manh áo, ông bò như rùa thì người ta phải vượt thế thôi.
Xe khách Thành Bưởi chạy đường SG - DL cũng vậy. Mình ngồi ghế sau lưng tài xế, mà cứ lo là xe đâm trực diện với xe khách khác . Tài xế nói là chỉ ngủ chưa đến 4 giờ mổi ngày vì phải chạy liên tục .Chuyện bình thường trên đường QL. Nhiều xe còn vượt vạch đôi và đối đầu ko về lane buộc xe mình leo vạch liền bên phải tấp lề, có khi còn có con xe khách khác nối đuôi con trước chạy vậy nữa. Chuyến nào lên đường QL em chẳng găp ít nhất 1 lần
Đúng là ông tải bò như rùa...nhưng cũng không khuyến khích xe khách vượt kiểu đó...mà thấy vượt được thì chơi luôn..!!! Kaka...người ta chạy xe vì miếng cơm manh áo, ông bò như rùa thì người ta phải vượt thế thôi.