Em đi quốc lộ toàn núp đít công với tải, chậm một tí mà khoẻ khỏi lo bị đối đầu, chói mắt, thúc kèn, vượt phải, émp xe .. Chạy chết bỏ thì cũng hơn được 10,15p chứ mấy , tội gì. He he
- Tags
- văn hoá giao thông
Dạ em là tài xế xe 54 chỗ nên bác thông cảm.bác bớt nóngChạy xe khách hay đi xe khách 54 chỗ hay giường nằm chưa mà phán xe khách có gốc quan sát tốt hơn, cao hơn???
Chỗ tài xe ngồi thậm chí thấp hơn ghế tài xe bán tải nghen.
Mà cũng hay, lại có người bênh vực cho thứ chạy ẩu, coi thường pháp luật. Tưởng chi có bọn thầy tớ, bọn chó xxx, giờ trên OS cũng có vài OSER nữa.