Hạng D
21/2/17
1.566
1.691
113
44
Bác mới ngộ. Tôi không thích người Nhật cúi đầu chào không đồng nghĩa với chuyện tôi thích ăn bún mắng cháo chửi. Bác đánh đồng như thế chả khác nào bảo tôi không thích ăn cơm nghĩa là tôi thích ăn ... hehe

Còn bác hỏi sao tôi lại không thích. Tôi xin trả lời rằng đối với tôi sự tôn trọng đến từ việc tôn trọng không gian cá nhân của tôi. Cho nên tôi cảm thấy không vui khi tôi chỉ muốn vào đổ xăng cho mau chóng rồi tiếp tục hành trình mà bị chào như đón tiếp yếu nhân. Tôi muốn trạm xăng tôi đổ yên tâm là xăng, dầu tốt để tôi không lo xe bị nổi cá vàng. Đó là tất cả những gì tôi hi vọng ở trạm xăng.

Anh người Nhật mở tiệm xăng. Để tránh trùng lặp với hàng tỉ tiệm xăng giống như nhau nhằm thu hút khách hàng thì anh buộc phải nghĩ ra những gì độc đáo. Và hành động chào hỏi cúi người là cái thứ anh đã làm.

Hành động của anh chủ tiệm xăng Nhật, không khác gì các chiến dịch quảng bá “Tôi yêu Việt Nam” của Honda, hay các chiến dịch quảng bá tăng cường an toàn giao thông của TOyota Việt Nam. Tất cả họ làm vì doanh thu của họ. Và tôi thích người Nhật duy nhất ở điểm là lối kinh doanh của họ phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng VN. Họ tìm ra được công thức thành công đó là đánh vào cái tình và áp dụng công thức này thành công trên mọi lĩnh vực. Hiện tại thì họ thống lĩnh thị trường ô tô, xe máy và khiến cho người Việt phải cuống cuồng lên khi họ mở tiệm xăng.

Tôi chỉ nghĩ đến những cái xe Toyota không bung túi khí vậy mà họ doạ sẽ đóng cửa toàn bộ nhà máy ở VN khi manh nha không nhận được những ưu đãi thuế cực khủng từ chính phủ, những chiếc xe máy Honda bị ép giá mà họ đổ lỗi cho đại lý, những chiếc Mazda3 cá vàng mà họ đổ lỗi tại xăng, tại anh Hải trong khi chính họ cũng không tìm ra được nguyên nhân, cũng như họ có vấn đề trong khâu quản lí chất lượng đầu ra.

Bác nói tôi đánh đồng chuyện bún mắng cháo chửi với chuyện đổ xăng, thế sao bác lại đánh đồng chuyện của Toyota với chuyện đổ xăng??
 
Hạng F
8/7/16
5.097
10.651
113
Thứ nhất là tôi sinh sống ở nước ngoài nên có thể bác thấy tôi post comment toàn giờ linh :D.

Nhu bác nói có thể bác thích được chiều chuộng tâng bốc. Riêng tôi chỉ thích mọi thứ minh bạch. Tôi vào tự cắm thẻ vào máy, cắm vòi đổ xăng như chỗ tôi đang sinh sống mà yên tâm rằng xăng mình đổ là ô kê, đổ vào không bị cá vàng check engine. Chứ tôi không cần phải được cúi đầu chào, rồi được lấy khăn không biết có bẩn không để lau xe giùm, phiền hà chậm chạp lắm. Kể cả đi ăn cũng vậy. Tôi thích được phục vụ ở một mức vừa phải, nhân viên tạo cho tôi một không gian cá nhân vừa đủ chứ tôi không thích cả quán cúi đầu chào tôi như mấy anh Nhựt bổn.

Ngẫm đi thì tôi thấy dân ta cuồng cái vẻ màu mè của anh Nhật cũng là có lí do. Vì căn bản chúng ta thích được phục vụ, tâng bốc đã lâu rồi nên khi mấy anh Nhật tỏ vẻ chu đáo thế thì chúng ta thấy sướng. Ít ai biết đằng sau cái vẻ ân cần, chu đáo đến mức ép buột người khác phải “hưởng” đó của mấy anh Nhựt bổn, là những toan tính đấu đá thâm hiểm. Bác nào bản thân hoặc có người làm cho mấy cty Nhật bổn thì thừa sức biết tôi có nói đúng không.

Người Nhật làm rất tốt trong công tác marketing đức tính tốt của họ lên báo khắp thế giới. Ít ai biết sự thật đằng sau những mẩu chuyện nhỏ ví như chuyện cả đoàn tàu phải dừng ở bến đồng không mông quạnh chỉ để cho cô bé học sinh bước lên đi học mỗi ngày.
Tính trao đổi dài với bác mà thôi vì chắc nói nữa cũng vậy.
Chỉ muốn nói với bác 2 điều:
- không nên áp đặt suy nghĩ của mình "thích được chiều chuộng tâng bốc " cho người khác.
- mọi người tham gia ở đây là để trao đổi xem cái gì tốt phù hợp với mình để học tập, cái gì xấu sửa mình. Mọi đóng góp là thực lòng chứ không ai có ý tìm cái xấu của dân tộc nào để chê bai, tìm cái tốt của đất nước nào để tâng bốc.
Thế đấy bác ạ.
 
  • Like
Reactions: Jomsviking
Hạng C
18/1/11
509
814
93
Ngày xưa ra đường mà gặp thầy cô phía trước đi lại thì không đứa nào dám đi nữa,phải đứng yên chờ thầy cô đi qua rồi cuối đầu chào,xong mới đi tiếp.
Cái đó không ai dạy,không nhà trường nào bắt buộc cả,theo mình nhớ ,chỉ biết các anh chị lớn làm sao thì minh theo vậy.
Bay giờ thì không còn nữa !

Màu mè, vẽ vời?
Từ những cái nhỏ nhặt màu mè, vẽ vời đó tạo nên hình ảnh người dân Nhật, đất nước Nhật đó các bác ơi. Nhờ những cái màu mè, vẽ vời đó mà mình mới thấy được hình ảnh người dân Nhật trật tự, thương yêu đùm bọc nhau sơ tánkhi có động đất, sóng thần đó các bác. Cũng nhờ những cái màu mè đó mà ai cũng thấy được tôn trọng và cảm thấy có trách nhiệm tôn trọng người khác đó các bác.
Chính nhờ những cái màu mè, vẽ vời đó mới tạo nên cường quốc Nhật Bản. Ngay như Việt Nam mình từ xưa đã thấy được những điểm đáng học tập của họ nên mới có phong trào "Đông kinh nghĩa thục" đó các bác.
Ở ta giờ mở cửa nên thoáng quá làm những cái hay, cái tốt từ ngàn xưa như nền nếp gia đình, lễ nghĩa cứ mai một dần. Chỉ một hành động học sinh cúi chào bác bảo vệ mà làm xôn xao cả xã hội như một hành động tốt đẹp cần nhân rộng. Thực ra học sinh trước kia tôn sư trọng đạo hơn giờ nhiều không cần căng những khẩu hiệu thật lớn "Tiên học lễ hậu học văn" như bây giờ.
Không có những cái màu mè, vẽ vời đó mà lại mơ màng hai chữ "làm chủ" nữa nên trong xã hội giờ thấy ít cái sự tôn trọng lẫn nhau, thậm chí thiếu tôn trọng cả bản thân nữa. Đơn cử, hàng ngày tham gia giao thông thì thấy rõ sự lôn xộn, không biết nhường nhịn, đụng chuyện là sẵn sàng gây gổ...
Không riêng trong nước mà ra nước ngoài công tác hay du lịch không chú ý tới những cái nhỏ màu mè vẽ vời mà làm xấu đi hình ảnh đất nước, các bác đọc báo thì thấy, thật xấu hổ.
Chuyện có anh bạn ở quê lên chơi vào nhà hàng, khi đi vệ sinh thấy có hai cửa đề rõ ràng "quý ông" "quý bà" lúc ra nói lần đầu tiên thấy mình được tôn trọng gọi là quý ông. Anh bảo vào thấy sạch sẽ sáng sủa làm anh cảm thấy phải giữ gìn, xử xự cho đúng khi được gọi là quý ông.
Thế đấy, những cái nhỏ màu mè, vẽ vời nhưng làm cho xã hội ngày càng văn minh hơn thì cũng nên làm các bác nhỉ?
 
Hạng B2
6/4/11
250
190
43
Thứ nhất là tôi sinh sống ở nước ngoài nên có thể bác thấy tôi post comment toàn giờ linh :D.

Nhu bác nói có thể bác thích được chiều chuộng tâng bốc. Riêng tôi chỉ thích mọi thứ minh bạch. Tôi vào tự cắm thẻ vào máy, cắm vòi đổ xăng như chỗ tôi đang sinh sống mà yên tâm rằng xăng mình đổ là ô kê, đổ vào không bị cá vàng check engine. Chứ tôi không cần phải được cúi đầu chào, rồi được lấy khăn không biết có bẩn không để lau xe giùm, phiền hà chậm chạp lắm. Kể cả đi ăn cũng vậy. Tôi thích được phục vụ ở một mức vừa phải, nhân viên tạo cho tôi một không gian cá nhân vừa đủ chứ tôi không thích cả quán cúi đầu chào tôi như mấy anh Nhựt bổn.

Ngẫm đi thì tôi thấy dân ta cuồng cái vẻ màu mè của anh Nhật cũng là có lí do. Vì căn bản chúng ta thích được phục vụ, tâng bốc đã lâu rồi nên khi mấy anh Nhật tỏ vẻ chu đáo thế thì chúng ta thấy sướng. Ít ai biết đằng sau cái vẻ ân cần, chu đáo đến mức ép buột người khác phải “hưởng” đó của mấy anh Nhựt bổn, là những toan tính đấu đá thâm hiểm. Bác nào bản thân hoặc có người làm cho mấy cty Nhật bổn thì thừa sức biết tôi có nói đúng không.

Người Nhật làm rất tốt trong công tác marketing đức tính tốt của họ lên báo khắp thế giới. Ít ai biết sự thật đằng sau những mẩu chuyện nhỏ ví như chuyện cả đoàn tàu phải dừng ở bến đồng không mông quạnh chỉ để cho cô bé học sinh bước lên đi học mỗi ngày.
Khổ thân bác quá, bác sống ở ngoài nước thì lo gì chuyện cá vàng nổi ghẻ, rồi dùng khăn bẩn lau chùi sợ xước xe, rồi lại đi tìm hiểu mấy cái toan tính, đấu đá thâm hiểm của mấy anh Nhựt bổn làm gì cho mệt đầu vậy. Bác không thích cây xăng kiểu Nhật thì vào cây xăng khác thế thôi. Mà chỗ bác chắc chưa có cây xăng kiểu Nhật đâu, vì họ mới mở có 1 trạm ở VN à :)
 
  • Like
Reactions: bacai
Hạng F
8/7/16
5.097
10.651
113
Những bác chém gió kêu người ta màu mè vẽ vời, qua hình ảnh "màu mè vẽ vời" đó mà những ông lớn xăng dầu đang đua nhau cải thiện hình ảnh.
https://kinhdoanh.vnexpress.net/tin...urce=box-Topstory&vn_medium=ho&vn_campaign=vn
Thế là tốt, có biến chuyển.
Hy vọng tới đây anh em mình mua xăng, dầu được đảm bảo đúng số lượng cũng như chất lượng với giá hợp lý cùng với thái độ phục vụ chu đáo hơn các bác nhỉ.
 
  • Like
Reactions: Jomsviking