apv
OSOM
13/9/04
53
0
0
48
RE: Jolie: chạy trên xa lộ như thế nào?

tôi chạy Jolie đời 2003 lên 140 rồi có điều cảm giác như máy chuẩn bị nhảy lên ngồi cạnh mình. Ồn và rung khủng khiếp luôn
 
1/9/05
3.361
8
38
46
Mù Căng Chải
RE: Jolie: chạy trên xa lộ như thế nào?

Trích đoạn: apv

tôi chạy Jolie đời 2003 lên 140 rồi có điều cảm giác như máy chuẩn bị nhảy lên ngồi cạnh mình. Ồn và rung khủng khiếp luôn
tất nhiên là hết ga , hết công suất máy nó phải thế chứ bác :D
 
Hạng B2
15/9/06
421
28
28
RE: Jolie: chạy trên xa lộ như thế nào?

Tôi đạp hết ga cũng chỉ hơn 100KM/H 1 chút,chạy trong TP cứ đảm bảo tầm 14 lít,mà xe lại là dòng MB chế hòa khí
 
Hạng B2
5/4/07
150
0
16
www.yahoo.com.vn
RE: Jolie: chạy trên xa lộ như thế nào?

Coi chừng con phanh không ăn đâu, chạy >80 km/h là dễ xuống ao đó !
 
Hạng B2
4/12/06
239
0
16
Đồi thông hai mộ
RE: Jolie: chạy trên xa lộ như thế nào?

:)em mới ngồi Jô
Em theo đoàn rước dâu từ Đà lạt đi Tuy hoà 350 km xe chật cứng mỗi păng 3 thằng to đùng +tài+ngồi trước là 8 người[8|].
Xe chạy đèo dốc rất tốt ko ồn tí nào mac dầu đường từ DL tới phan rang xấu lắm.Ra đường tốt pác tai hứng chí làm phát 120km/h ok lun ko chao lắc zì cả máy lạnh phả phà phà;).Nguyên chiều dài đổ 300 ngàn tiền xăng về hao hon tí vì leo tới 2 cái đèo .Xe chờ nặng vậy mà lên đèo qua cua cùi chỏ số 3 vô tư.Về tới DL em cứ nghĩ có điều kiện sắm em này đi gd quá tuyệt.Em kết cái máy lạnh xe nhóc người ngồi păng chót vẫn mát dù nắng phan rang đỏ lửa.Về nhà em móp tí vì ngồi nêm cứng quá qua mấy cái đèo 2 thằng pên cạnh ép em dẹp lép
bash.gif
 
Tập Lái
25/2/07
11
0
0
RE: Jolie: chạy trên xa lộ như thế nào?

Báo cáo các bác tớ mới vừa làm một tour Dalat - Buon Me Thuot dìa. Xin chia sẻ tí trải nghiệm trên em Jolie 2003 CHK mới đổi hồi Tết:
- Thiệt hại xăng cộ: 100 km / 11,6 lít
- Máy lạnh cực tốt.
- Khởi động và chạy số 1 - 3 thì hơi bị ì. Nhưng nếu lên số 4 và 5 thì OK, rất nhẹ máy.
- Chạy rất đầm. Vẫn có thể giữ tốc độ 80km/h khi vào cua.
- An tòan. Đang chạy 80km/h, thắng gấp để cứu một chú cún chạy băng qua đường trước mũi xe, mà xe không bị chao hoặc lệnh tay lái.
- Tuy nhiên, khi rà thắng sao thấy chân thắng run bật bật. Thế là sao hở các bác. Em nó mới vừa thay bố thắng trước.
 
Hạng B2
30/1/06
436
17
18
SÀI GÒN
www.facebook.com
RE: Jolie: chạy trên xa lộ như thế nào?

Trích đoạn: vnsauchin

Báo cáo các bác tớ mới vừa làm một tour Dalat - Buon Me Thuot dìa. Xin chia sẻ tí trải nghiệm trên em Jolie 2003 CHK mới đổi hồi Tết:
- Thiệt hại xăng cộ: 100 km / 11,6 lít
- Máy lạnh cực tốt.
- Khởi động và chạy số 1 - 3 thì hơi bị ì. Nhưng nếu lên số 4 và 5 thì OK, rất nhẹ máy.
- Chạy rất đầm. Vẫn có thể giữ tốc độ 80km/h khi vào cua.
- An tòan. Đang chạy 80km/h, thắng gấp để cứu một chú cún chạy băng qua đường trước mũi xe, mà xe không bị chao hoặc lệnh tay lái.
- Tuy nhiên, khi rà thắng sao thấy chân thắng run bật bật. Thế là sao hở các bác. Em nó mới vừa thay bố thắng trước.
cái đó người ta gọi là ABS đấy bác :D:D:D
chúc mừng các bác đi Jolie, xe của Mitsu thì không dở nhưng PR của Mitsu thì quá dở nên Jolie mới cạnh tranh không lại Zace :(:(:(
 
LK
Hạng D
8/9/04
1.948
19
38
Chợ Lớn
RE: Jolie: chạy trên xa lộ như thế nào?

ủa hình như Jolie đâu có ABS, e cũng thấy là vôlăng Jolie nặng đấy các bác ạ !
 
Hạng C
22/3/07
810
166
43
TP HCM
RE: Jolie: chạy trên xa lộ như thế nào?

Bàn làm gì con này mấy bác, tui chạy doblo 1.6 đi 140km đâu thấy xi nhê gì? Có điều bị mấy anh công lộ gọi thì rán chịu nha. Mấy bác đi ra Vũng Tàu là lên 140km được rôì. Còn không thì đi Trường Chinh xuống Hóc Môn, đường đẹp dư sức lên 160km mà...
 
Hạng D
23/11/06
1.911
31
48
RE: Jolie: chạy trên xa lộ như thế nào?

Trích đoạn: PRUVU

:)em mới ngồi Jô
Em theo đoàn rước dâu từ Đà lạt đi Tuy hoà 350 km xe chật cứng mỗi păng 3 thằng to đùng +tài+ngồi trước là 8 người[8|].
Xe chạy đèo dốc rất tốt ko ồn tí nào mac dầu đường từ DL tới phan rang xấu lắm.Ra đường tốt pác tai hứng chí làm phát 120km/h ok lun ko chao lắc zì cả máy lạnh phả phà phà;).Nguyên chiều dài đổ 300 ngàn tiền xăng về hao hon tí vì leo tới 2 cái đèo .Xe chờ nặng vậy mà lên đèo qua cua cùi chỏ số 3 vô tư.Về tới DL em cứ nghĩ có điều kiện sắm em này đi gd quá tuyệt.Em kết cái máy lạnh xe nhóc người ngồi păng chót vẫn mát dù nắng phan rang đỏ lửa.Về nhà em móp tí vì ngồi nêm cứng quá qua mấy cái đèo 2 thằng pên cạnh ép em dẹp lép
bash.gif
Cái này Zace thua xa,em mới đi đà lạt về,chạy đường phẳng thì ok nhưng đến mấy đoạn dốc là chỉ biết ngậm ngùi bò từ từ lên thôi.:(:(:(