đang ngồi chờ thời và bị muỗi chích, chán gì đâu...

Bác nới ốc delco xoay nhẹ qua phải một chút, nếu bụp bụp hơn thì xoay lại bên trái hai chút. Đơn giản như thế thoi bác. Chắc bác thợ chỉnh sớm quá.các bác ch em hỏi xe em thợ căn lửa xong bây giờ sáng nổ máy nó bụp bụp... ga đi số 5 nó cà dật dật giờ chỉnh lửa lại làm sao
Xả 2 ốc delco ra khoảng 2 vòng sau đó nổ máy đạp ga lên hơi lớn chút khoảng 20 để cho delco tự trả lại ở mức 0 sau đó chỉnh wa trái khoảng 0.5 li siết 2 ốc lại xong. Chúc bác thành côngcác bác ch em hỏi xe em thợ căn lửa xong bây giờ sáng nổ máy nó bụp bụp... ga đi số 5 nó cà dật dật giờ chỉnh lửa lại làm sao
Đường mà ô tô xuống tận biển được là bọn em mất mấy tháng trời lội trong rừng ngập mặn và ăn toàn là...cá (không có rau) để "phóng tinh" ý nhầm "phóng tuyến" đó Bác. Thời đó bọn em rất "tủi thân" vì xuống đó vô quán em út nó toàn khoái mấy anh kỹ sư tôm, kỹ sư cá không hà, còn bọn em thì lặn hụp nhìn còn thua ông canh đìa tôm nên em út không khoái.
Giờ đường xuống biển quá tải do khách du lịch biết đến về nhiều nên mai em xuống lại để...mở rộng nó tiếp!
oh đồng hương Btre, hân hành đc làm quen với bácTrùi vậy là gặp đồng hương rùi...em cũng ở Bến T...re...he.h.e..weo còm Bác duong_hd...em thì ở Thị Xã...có dịp về Bến Tre thì hú hí....
Dạ em khoái phá xe hơn Bác ơi, kaka.Sorry bác Phong, vậy bác làm kỹ sư phá đường phải ko.hehe. Hi vọng có dịp đc gặp bác ....
Tóm lại từ hôm đi oto-show về đến giờ đã bị em nào dụ xiu lòng chưa, hoặc bác phải lòng e nào chưa, có thì báo cáo nhéDạ em khoái phá xe hơn Bác ơi, kaka.