Hôm vừa rồi hai lúa hết sức, việc là bị lạc mất một cái chìa khóa gốc của Joile, đang lăn tăn không biết làm thế nào để làm thêm một cái dự phòng, cứ nghĩ phải vào hãng hoặc chổ nào "đặc biệt", qua vài thông tin của AEOS, mình chạy ra tiệm làm chìa khóa vẫn thường làm khóa nhà, khóa cửa, đưa cái chìa gốc, không đầy 1 phút chú thợ làm thêm một cái tốn có 30K, vừa dùng để khóa/mở cửa vừa khởi động máy ngon lành...hihi. đúng là Joile, dễ tính, không quá rờm rà.........
- Tags
- jolie mitsubishi jolie
Các bác cho em hỏi tý xíu. Xe em lúc nào mà ở đường bằng hoặc dốc xuống thì vào số 1 rất nhẹ. Lúc nào đường dốc lên là khó vào. Càng dốc càng khó là sao ạ. Có bác nào # em ko? Các bác tư vấn dùm em cách xử lý nhé. Số de mà vào nhẹ nhàng từ tốn thì ko kêu retret. Vào gấp gáp là nó kêu à
Nội thất ốp gỗ làm sao trở lại như cũ dc vậy chỉ dùm em với
Tối qua chở bà cả và F1 đi chơi thấy a trong hẻm 86 ra em đá đèn anh mấy phát đến quán 1B luôn mà ko biết a có thấy hông^^...Em hẻm 120.hehe...
Nhìn mông xe anh còn đẹp quá, mà sao cái quần cho bánh sơ cua lại xài loại của xe CHK như em vậy a???
Nếu ốp gỗ bác còn tốt thì tháo ra cho em ạ. heheh em thì đang muốn tìm chỗ gắn lại toàn bộ ốp gỗ nè. Như vậy là anh em mình người đòi tháo kẻ muốn gắn là hợp rầu. kakakNội thất ốp gỗ làm sao trở lại như cũ dc vậy chỉ dùm em với
Lúc em làm thêm chìa cũng do bác thợ gần nhà giúp, em hỏi anh có làm chìa xe hơi ko, bác thợ lấy lon sữa bột đổ ra, lựa một chìa trên cán có dòng chữ mitsubishi chìm, bác nói với em mày chạy xe ra năm phút xong.Hôm vừa rồi hai lúa hết sức, việc là bị lạc mất một cái chìa khóa gốc của Joile, đang lăn tăn không biết làm thế nào để làm thêm một cái dự phòng, cứ nghĩ phải vào hãng hoặc chổ nào "đặc biệt", qua vài thông tin của AEOS, mình chạy ra tiệm làm chìa khóa vẫn thường làm khóa nhà, khóa cửa, đưa cái chìa gốc, không đầy 1 phút chú thợ làm thêm một cái tốn có 30K, vừa dùng để khóa/mở cửa vừa khởi động máy ngon lành...hihi. đúng là Joile, dễ tính, không quá rờm rà.........
Ùa sao anh không thấy ta , lúc đó anh đem xe đi cất , tính chở con đi chơi mà nó không đi . Cất xe về cái nó đòi đi hic..hic...Tối qua chở bà cả và F1 đi chơi thấy a trong hẻm 86 ra em đá đèn anh mấy phát đến quán 1B luôn mà ko biết a có thấy hông^^...
Nhìn mông xe anh còn đẹp quá, mà sao cái quần cho bánh sơ cua lại xài loại của xe CHK như em vậy a???
Cái quần đó là lúc mua xe đã vậy rồi , chắc bị chôm mất từ lâu rồi nên chủ cũ mặc quần sai véc-sân hehe
Quang set độ phân giải bao nhiêu ? Anh để 1080p và set 3p vẫn ok mà . Chắc tùy theo dung lượng thẻ và độ phân giải hay sao đó
Lại sorry ang típÙa sao anh không thấy ta , lúc đó anh đem xe đi cất , tính chở con đi chơi mà nó không đi . Cất xe về cái nó đòi đi hic..hic...
Cái quần đó là lúc mua xe đã vậy rồi , chắc bị chôm mất từ lâu rồi nên chủ cũ mặc quần sai véc-sân hehe
Quang set độ phân giải bao nhiêu ? Anh để 1080p và set 3p vẫn ok mà . Chắc tùy theo dung lượng thẻ và độ phân giải hay sao đó![]()
P/s:Cái vụ kia xử xong rồi hả anh, lý do là sao vậy để em rút kinh nghiệm mà đề phòng với
Còn mới thì nói gì nó như chó vá nhìn thấy ghêNếu ốp gỗ bác còn tốt thì tháo ra cho em ạ. heheh em thì đang muốn tìm chỗ gắn lại toàn bộ ốp gỗ nè. Như vậy là anh em mình người đòi tháo kẻ muốn gắn là hợp rầu. kakak
Xe a để gara nào vậy?Ùa sao anh không thấy ta , lúc đó anh đem xe đi cất , tính chở con đi chơi mà nó không đi . Cất xe về cái nó đòi đi hic..hic...
Cái quần đó là lúc mua xe đã vậy rồi , chắc bị chôm mất từ lâu rồi nên chủ cũ mặc quần sai véc-sân hehe
Quang set độ phân giải bao nhiêu ? Anh để 1080p và set 3p vẫn ok mà . Chắc tùy theo dung lượng thẻ và độ phân giải hay sao đó![]()
Xe em để ở bãi nhà hàng NK gần đầu đường Thích Quảng Đức nè, gần nhà cho tiện.
Mà mỗi tội giá chát quá, 1.4tr/month nên hơi ngán.