số điện thoại em vào chỗ kín đi bác, cho em xem hình với lại nơi xem xe luôn ạ. ( bác nhớ là đưa vào chỗ kín của em nhé, heheeh)To mnthong: Nếu bác thật sự muốn mua xe thì mình đang bán một chiếc đời 2004. Xe 2 đời chủ, cá nhân sử dụng. Xe máy móc và gầm nghiêm chỉnh. Mới thay nhiều thứ như két nước, bơm nước, toàn bộ dây curoa, bạc đạn, cây tăng, rotuyl.... Đồng không được đẹp nhưng thẳng thớm. Xe gần gara bác Chiến nên bác có thể tham khảo. Giá bán là 240tr. Thân.
- Tags
- jolie mitsubishi jolie
Em cũng giống bác đó, có mùi k dc thơm (hehe) vì chủ xe nói là mua lại được vài tháng nên không biết gì ( đang kẹt tiền đầu tư cái chi đó nên bán rẻ cho mau đi ) hcihcicE có linh cảm kg tốt về xe này, truoc khi bán, chủ ít nhiều cũng tham khảo giá sàn nên đưa giá 220tr là muốn bán nhanh, vậy xe có bệnh gì nặng lắm sao, thông thường xe còn cứng cáp, đang xài ngon, giá thấp nhất cũng trên 260 rồi, vậy nếu quyet định lay xe này bác phải chuẩn bị trên 50tr để tu bổ sửa chữa.
Dạ 3x triệu và x là từ 1 đến 5 có nghĩa là từ 31-35 đó BácBác làm em giật nảy cái mình, tính vác xe chạy ngay xuống hãng liên, nhưng đọc kỹ lại thì té ngữa ...
Em xin giơ tay bổ sung để ae khác khỏi mừng hụt như em đây
Giá trong hãng : 3 x X, và X là từ 3 đến 5
Ha ha haDạ 3x triệu và x là từ 1 đến 5 có nghĩa là từ 31-35 đó Bác.
Ông TRÙM bị cú troll quá hớp ha ha ha
kệ ,lâu lâu cũng để cho người ta lừa mình tí, ấy quá mất mối bác uiHa ha ha
Ông TRÙM bị cú troll quá hớp ha ha ha
Hôm thứ Hai trời mưa lớn, xe em bị xịt lốp, em rị mọ mãi mới tháo được cái quần chụp bánh sơ cua em nó ra thì cái sợi dây cao su rút cái quần của em nó tụt vào trong luôn rồi. Bi giờ em ko bít làm sao rút ra để thắt và mặc cái quần cho em nó. Bác nào có kinh nghiệm xử lý, chỉ em zới.
Bác làm theo cái cách mà lâu nay bác vẫn hay làm với cái wuần dây thun bị tụt vào trong ấy, cách đơn giản nhất là lấy mũi dao chít 1 lỗ nhỏ ngay tại đầu dây, lôi nó ra và buộc vào sợi kẽm..tiếp tục lùn nó vào ..Hôm thứ Hai trời mưa lớn, xe em bị xịt lốp, em rị mọ mãi mới tháo được cái quần chụp bánh sơ cua em nó ra thì cái sợi dây cao su rút cái quần của em nó tụt vào trong luôn rồi. Bi giờ em ko bít làm sao rút ra để thắt và mặc cái quần cho em nó. Bác nào có kinh nghiệm xử lý, chỉ em zới.
Việc may quần, sửa quần để em nha, các Bác khác xê ra...Hôm thứ Hai trời mưa lớn, xe em bị xịt lốp, em rị mọ mãi mới tháo được cái quần chụp bánh sơ cua em nó ra thì cái sợi dây cao su rút cái quần của em nó tụt vào trong luôn rồi. Bi giờ em ko bít làm sao rút ra để thắt và mặc cái quần cho em nó. Bác nào có kinh nghiệm xử lý, chỉ em zới.
Bác rút cái sợi dây đó ra hẳn luôn, xuống bếp lấy 1 chiếc đũa bẻ đôi, dùng kẽm cột cái đầu dây chặt vào thân chiếc đũa, dùng băng keo dây điện dán kín toàn bộ thân chiếc đũa cho nó trơn, sang hơn thì ghé chuổi cửa hàng Núi Lửa mua cái gel gì gì đó bôi thêm vào, và cứ thế mà luồn vô từ từ thôi.
Haiz, nhớ lại hồi nhỏ đi học không có cặp táp Bà Ngoại phải may cho cái túi gút có dây rút ở miệng phải luồng kiểm này quá!
Việc may quần, sửa quần để em nha, các Bác khác xê ra...
Bác rút cái sợi dây đó ra hẳn luôn, xuống bếp lấy 1 chiếc đũa bẻ đôi, dùng kẽm cột cái đầu dây chặt vào thân chiếc đũa, dùng băng keo dây điện dán kín toàn bộ thân chiếc đũa cho nó trơn, sang hơn thì ghé chuổi cửa hàng Núi Lửa mua cái gel gì gì đó bôi thêm vào, và cứ thế mà luồn vô từ từ thôi.Haiz, nhớ lại hồi nhỏ đi học không có cặp táp Bà Ngoại phải may cho cái túi gút có dây rút ở miệng phải luồng kiểm này quá!
hả..nhưng cả 2 đầu thụt vào trong hêt nên bác í mới khóc ré lên đó
Dạ em xin cám ơn ông TRÙM ạ. Cúi tuần này em sẽ thực hiện chịch một lỗ a. ke ke keBác làm theo cái cách mà lâu nay bác vẫn hay làm với cái wuần dây thun bị tụt vào trong ấy, cách đơn giản nhất là lấy mũi dao chít 1 lỗ nhỏ ngay tại đầu dây, lôi nó ra và buộc vào sợi kẽm..tiếp tục lùn nó vào ..
"gel gì gì đó...." có phở ao hồ hay gọi là gel bôi trơn ko bác kekekeke.Việc may quần, sửa quần để em nha, các Bác khác xê ra...
Bác rút cái sợi dây đó ra hẳn luôn, xuống bếp lấy 1 chiếc đũa bẻ đôi, dùng kẽm cột cái đầu dây chặt vào thân chiếc đũa, dùng băng keo dây điện dán kín toàn bộ thân chiếc đũa cho nó trơn, sang hơn thì ghé chuổi cửa hàng Núi Lửa mua cái gel gì gì đó bôi thêm vào, và cứ thế mà luồn vô từ từ thôi.
Haiz, nhớ lại hồi nhỏ đi học không có cặp táp Bà Ngoại phải may cho cái túi gút có dây rút ở miệng phải luồng kiểm này quá!
Có nên mua tron bộ COMBO gel và áo ....như ông TRÙM hay offer lun ko ta .
Cám ơn bác đã truyền kinh nghiệm việc may quần, sửa quần cho em
Chỉnh sửa cuối: