Việc may quần, sửa quần để em nha, các Bác khác xê ra...
Bác rút cái sợi dây đó ra hẳn luôn, xuống bếp lấy 1 chiếc đũa bẻ đôi, dùng kẽm cột cái đầu dây chặt vào thân chiếc đũa, dùng băng keo dây điện dán kín toàn bộ thân chiếc đũa cho nó trơn, sang hơn thì ghé chuổi cửa hàng Núi Lửa mua cái gel gì gì đó bôi thêm vào, và cứ thế mà luồn vô từ từ thôi.Haiz, nhớ lại hồi nhỏ đi học không có cặp táp Bà Ngoại phải may cho cái túi gút có dây rút ở miệng phải luồng kiểm này quá!
Xí xí, bác lvtphong cho em théc méc tí, sao chổ ấy của bánh sơ cua xe em ko có dây rút ta, nó đàn hồi như dây thun, hay cha chủ trước có kinh nghiệ́m vụ dây lưng quần nhỉ.