tôi còn dùng từ là "ước gì" đó bác...........muốn lắm mà có "lên được" đâu!Biết lỗi rồi, thứ 7 này lên trên đây tạ lỗi mau![]()
- Tags
- jolie mitsubishi jolie
Anh chạy lên đi trên đây có ông Tido ổng lo hết choOk. Mà nhà e gần nhà a 4 hả. A chưa biết nhà a4 ở đâu nữa, đường TP thì ko rành, lớ quớ gặp mấy ảnh nữa.![]()
Cố gắn lên đây tham gia cho vui bác, hay bác ola anh Quang đi chung với ảnh cho vuitôi còn dùng từ là "ước gì" đó bác...........muốn lắm mà có "lên được" đâu!
Bác dán loại nào chỉ em với. Hồi đó em dán "3M chánh hiệu" kính lái 1triệu, 2 kính cửa truớc 600k. Kết quả lúc đi nắng là rát phỏng da tay luôn, nói chung là dán cho vui chớ hông có tác dụng gì hếtHồi đó em dan loại cách nhiệt cho kính lái và 2 kính cửa trước ưu điểm đi trời nắng ko bị nóng rát tay, trời tối thì pha đèn đở chói , kính lái em dán hết 1tr7, 2 cách cửa 900k giá các đây nhiều năm rồi
chời chờiBác dán loại nào chỉ em với. Hồi đó em dán "3M chánh hiệu" kính lái 1triệu, 2 kính cửa truớc 600k. Kết quả lúc đi nắng là rát phỏng da tay luôn, nói chung là dán cho vui chớ hông có tác dụng gì hết![]()
.....bác dán phải keo zỏm hoặc bác đi vào lúc nắng nóng nhất - như bên Sahara.....
chứ dán phin cách nhiệt, giảm 30-70% bác ơi!
Chiếc Fiat e hồi đó dán Johnson kính lái có màu xanh nhạt đi ban dêm k bị chói đèn. giờ xe này kính lái dán 3M trong veo đi đêm hơi chóichời chời
.....bác dán phải keo zỏm hoặc bác đi vào lúc nắng nóng nhất - như bên Sahara.....
chứ dán phin cách nhiệt, giảm 30-70% bác ơi!
Theo em cảm nhận miếng phim em dán cùi bắp nhưng cũng khá mát hơn ko dán rất nhiều, máy lạnh lạnh hơn nhiều, 2 bên mặt ko bị rát do nắng nóng chiếu vào, em nghĩ mấy miếng xịn chắc còn ngon hơn nhiều
hahahahah, 8 nhất room luôn mà, nhất là mấy vụ omo cứ sồn sồn ở đây, trong khi thớt dành cho 8 là bên kia (juli trên những nẽo đường) lại vắng ngắt.12 giờ 9 phút hôm qua, đến 12 giờ 9 phút hôm nay xóm jolie xơi tái 20 trang, xe gì mà bệnh truyền nhỉm thấy ớn lun hà.
oh, bữa em cũng mới dán cái phim kiếng lái với cửa tài+phụ, thiệt hại 2.2t, phim gì của HQ, bảo hành 10 năm, nói chung là đỡ hơn nhiều nếu không dán.Bác dán loại nào chỉ em với. Hồi đó em dán "3M chánh hiệu" kính lái 1triệu, 2 kính cửa truớc 600k. Kết quả lúc đi nắng là rát phỏng da tay luôn, nói chung là dán cho vui chớ hông có tác dụng gì hết![]()
Chít rùi, sao em toàn làm nai vàng ngơ ngác thế này, mua gì cũng đắt hơn các bác thế sao trời. Mấy bác toàn chỉ em sau khi em ngấm đón thế này. huhuhuhuhuh
Chỉnh sửa cuối:
Bác dán loại nào chỉ em với. Hồi đó em dán "3M chánh hiệu" kính lái 1triệu, 2 kính cửa truớc 600k. Kết quả lúc đi nắng là rát phỏng da tay luôn, nói chung là dán cho vui chớ hông có tác dụng gì hết![]()
Em mới dán Llumar cho con ất-trách hết 6,2tr. Kính lái là mã cao cấp nhất còn cái kính còn lại chưa phải là gói cao cấp nhất. Em cũng không biết nó có tốt không vì mới lấy xe về em đi dán luôn. Rồi gặp cái ông bạn dán Vkool đâu hết gần 10tr, ổng bảo xài Vkool ngon hơn nhiều, em hỏi ổng xài qua mấy loại khác chưa, ổng bảo... chưa
. Mà khi đi dán mấy cái này dù 3M, Llumar hay Vkool, giờ có thêm Konica, họ đều có cái máy chiếu test gì gì đó test chứng minh hàng của mình đều good cả
.
cái nào không chói, giá ....bác nói rõ ra để ae biết với ........nó quan trọng lắm bác hà!Chiếc Fiat e hồi đó dán Johnson kính lái có màu xanh nhạt đi ban dêm k bị chói đèn. giờ xe này kính lái dán 3M trong veo đi đêm hơi chói