Hình như a4 xịt cái chất gì đó lên nhân led cho ra ánh sáng vàng. Nên hư thì phảicái đó thì ngon rồi.
XHP ngon, mà hông hiểu sao bác @tucongvien đem liệng rồi?!
- Tags
- jolie mitsubishi jolie
Nói thiệt, là em hông thích làm gấu, nhẹ nhành cũng hay hơn, tuy nhiên khi cần là em chiến tới nơi luôn á.Tay này thang niên lão ui. Nó pha lòe loẹt mình chả thấy j cả, đàng máu đánh tay lái sang trái chơi luôn, nó ngã lăng đung ra đứng dậy toàn nghe địt........ Tớ móc hàng ra chơi nó luôn, nó chạy mất dép, dân ra đong quá, tớ điên quay qua con novo búa banh xác. Mịa, vì đèn xe nó mà tí tớ hốt bà đi bộ cùng chiều rồi.
P/s: Tớ muốn chia sẻ rằng đừng vì lợi ích trước mắt ( sáng mắt mình) mà tối mắt người vô tội, bạn thân mình ngày xưa đã phải bỏ học đại học giang dỡ vì đi xe máy tông trúng bà đi thể dục chỉ vì cái đèn lóe mắt bạn mình ko nhìn thấy j, tong bà cụ ngã và bà đã yen nghĩ dc 10 năm
Bây giờ nhiều người lạ ghê, leo lên xe cứ như mình là nhất, kệ thiên hạ, cái công tắc fa cos cũng chả biết, chỉ thích gắn đèn đóm lung tung, chả chỉnh chót gì, cos mà chiếu thẳng không hà, chơi bóng as trắng nhứt mắt muốn chết, cà chớp cà chớp nữa chứ, em ghét nhưng mà làm gì chúng nó được, giống như các bác đi đường, mấy anh tải, 45 chỗ bắc nam, toàn chơi cả dàn, sáng chói kinh, chỉ khi nào đối thủ có đèn mạnh hơn, chơi lại, thì mới hạ cos. nói chung chiến quá thì khổ mình thôi.
KS thì vào khu Bến Ninh Kiều sáng chiều đều thơ mộng nhé bác. Mình đã đi và ở lòng vòng đó cũng 5 lần rồi. KS Ninh Kiều sang trọng giá cũng bình dân, gần đó có nhiều KS cũng rẻ hơn (2*)Bác phãi làm bài bản giống như bác hà ỡ tri an vậy đó nhưng vì cần thơ xa hơn phãi ơ 1 đêm. Cho nên bác phải kiếm holtel nào đó viu sông hậu có chỗ đậu xe rộng rãi lo cho tụi xấp nhỏ ăn ngũ trước đã
Ăn uống thì qua khu Sân Banh cũng ok. Bên đó bác @joliecantho có thể dắt các bác tìm gà đi bộ (quán massa ghê cũng nhiều. riêng khoản này thì e chỉ bị chèo kéo thôi chứ chưa có xyz). Khu công viên nước thì có cái quán Bưởi 5 hay Bưởi 3 gì đó ăn nhậu bình dân lắm. Vào các quán ăn ở Cần Thơ e thích nhất là ớt hiểm xanh, mỗi bàn chắc cả 100gr ớt!
trốn nhà đi nơi khác thì over night được bác ạ!Kì vậy bác 22h là sao. Hôm kì off bến tre bác biết mấy h nghĩ ko. Đang bòleorao tới 2h sáng cái loa hết pin. Rồi hiẽu luôn
......không lo về quán, nhậu đâu bác ....bao bắt xác để khỏi "lọ mọ" về mà!KS thì vào khu Bến Ninh Kiều sáng chiều đều thơ mộng nhé bác. Mình đã đi và ở lòng vòng đó cũng 5 lần rồi. KS Ninh Kiều sang trọng giá cũng bình dân, gần đó có nhiều KS cũng rẻ hơn (2*)
Ăn uống thì qua khu Sân Banh cũng ok. Bên đó bác @joliecantho có thể dắt các bác tìm gà đi bộ (quán massa ghê cũng nhiều. riêng khoản này thì e chỉ bị chèo kéo thôi chứ chưa có xyz). Khu công viên nước thì có cái quán Bưởi 5 hay Bưởi 3 gì đó ăn nhậu bình dân lắm. Vào các quán ăn ở Cần Thơ e thích nhất là ớt hiểm xanh, mỗi bàn chắc cả 100gr ớt!
Mũi né đi e set kèo cho đi câu mực đêmĐi phan thiết a@4 ơi cảnh đẹp hải sản ngon![]()
Cách làm như thế nào vậy tido, chỉ em với, thấy phiá trong vướng dàn két nước, sao mà xịt vs dàn nóng máy lạnh được ? cái khe hở giữa 2 dàn có tí xíu à.Hồi đó đa số các chủ yếu vs dàn lạnh ko. Mà ko vs dàn nóng hoặc xịt ko kỹ. Mặc dù nhìn bề ngoài ko thấy dơ. Dàn nóng xe dơ quá cũng là nguyên nhân giãm độ lạnh và làm giãm tuổi thọ cho lóck. Hôm qua độ bi gầm xong e có vệ sinh dàn nóng nước ra hơi bi đen xịt hơn 30 phút nước vẫn còn đen
Cây thướt lái bằng nguyên con xe
http://m.baomoi.com/tien-bao-duong-...ang-mua-mot-o-to-tam-trung-moi/c/23024369.epi
http://m.baomoi.com/tien-bao-duong-...ang-mua-mot-o-to-tam-trung-moi/c/23024369.epi
Bác vệ sinh thật kỉ cho sạch rồi cứ lấy vòi nước xịt rửa thường xuyên là nó k có dơ nhưng rửa lúc máy nguội, thì nó đâu có dơ lắm đâu, đừng để dơ quá rồi mới làm thì làm sao kịpCách làm như thế nào vậy tido, chỉ em với, thấy phiá trong vướng dàn két nước, sao mà xịt vs dàn nóng máy lạnh được ? cái khe hở giữa 2 dàn có tí xíu à.
Ui. E nghe bác toàn bảo nào là "nhậu tẹt ga, ko say ko về, bao bắt xác... " không hà. Cái các bác kia cần là nhờ bác là chủ nhà, set dùm kèo cho cụ thể, rõ ràng về thời gian địa điểm ăn nhậu và các hoạt động cho đoàn cũng như cho V1, V2, F1. Lúc đó muốn "bắt xác" thì các ông ấy bắt cho, mấy ổng hổng sợ mấy chữ "tẹt ga, bắt xác... " đâu mà bác cứ hù quài......không lo về quán, nhậu đâu bác ....bao bắt xác để khỏi "lọ mọ" về mà!