Bác lên Ford Everest 2008 đạp côn dầu cũng thua gì Jolie, khi nó trở chứng là vô hãng báo thay nguyên cụm chứ không lành như Jolie nhaĐó là lý thuyết thôi, thực tế em đạp cái côn dầu của KIA Carens nó còn nặng hơn cái côn cáp của Jolie lúc chưa thên pat nối dài
- Tags
- jolie mitsubishi jolie
lúc mới học lái khi còn làm trong hảng, có lên mấy con asia, hundai, lái 4 bánh đằng trước ( trên 20T) đạp côn dầu, côn hơi gì đó thì không thấy nặngBác đạp côn trợ lực Hino chưa. Sướng lắm ah nha. Nặng ko nặng mà nhẹ ko nhẹ
Giờ còn con Fiat côn năng nhất nhà nha bác.trời sợ nặng nên tháo bỏ lun....KKKKKKKKKKK
chớ con jo chk mình đi về quê qua cao tốc TL hoa lắm 100k chừng 1 vạch xăng=10l, con mondeo 2.5 của thằng em không có chân côn như bác nó nói là 15l/100Km. ôi mà còn tùy người chạy nữa
1,2 lít xăng tới đâu cứ đạp thảng cẳng đi cho nó sướng hết xăng thì đổ vô đạp tiếp
Mấy con Hyundai 5 tấn trở lên nó sài côn dầu trợ lực đạp ko quen giống như bể cuppen á. Con Hino củng côn đầu trợ lực nhưng nặng hơn tí cảm giác vào côn hơn thích hơnlúc mới học lái khi còn làm trong hảng, có lên mấy con asia, hundai, lái 4 bánh đằng trước ( trên 20T) đạp côn dầu, côn hơi gì đó thì không thấy nặng
mình cũng có dùng côn dầu con la de (ford) thấy nó cũng nhẹ chỉ biết vậy, nhưng lúc nó đứt ống dẫn dầu, xì cúp ben thì thấy 123 123 (cú hộ) lun, thôi nặng mà bền thì jo nữa hén!Đó là lý thuyết thôi, thực tế em đạp cái côn dầu của KIA Carens nó còn nặng hơn cái côn cáp của Jolie lúc chưa thên pat nối dài
Chiều nay trời đổ mưa nên núp lùm hết rầu, đề nghi bác trưởng ban đang núp trong lùm ra kêu đừng núp nữa!
Côn dầu ư? E đã thử đạp côn 3 chiếc Jolie ở Gia Lai (đều độ côn dầu) và kết luận: nhẹ và mượt mà hơn rất nhiều so với côn dây Jolie của e (dù xe e đã nối dài chân côn). Đó là côn dầu độ, còn côn dầu zin các xe khác thì e ko biết.Bác lên Ford Everest 2008 đạp côn dầu cũng thua gì Jolie, khi nó trở chứng là vô hãng báo thay nguyên cụm chứ không lành như Jolie nha
đợt này đi với cơ quan, chắc cf cà pháo tí thôi hàDạ chắc còn, Bác đi Vt hả? Nhớ báo truớc để em đi trốn![]()
....chiều t6 đến vt và chủ nhật về ct......
....hầy! bác này nói chiệng ..............-a hỏi riêng vụ này coi.
-con zợ zà của a tự nhiên đòi chộp hình chưn dung làm kỷ niệm ...a nói chụp để "thờ" hả..thì mặt bả từ xanh-xám-tái-xệ luôn...nội ngoại còn mình bả..chắc a phải chiều rồi..
-vậy là mình bận đồ đẹp rồi ra studio làm vài pô là được hả em..nãy chở bả 1 vòng ra bà chiểu mà hok thấy tiệm nào...chắc phải chở đi tiếp rồi
cái vụ gì nữa đây!Bác diễm phúc lắm mới gặp dc cao nhơn á, sài gòn, đồng nai, long an bị sang bằng hết.![]()