Nếu bác muốn làm thì chế cái T hay cục nhôm như nước ngoài họ làm, vừa đẹp và thẩm mỹ và chịu được áp nén tốtEm định cắt cái ống sắt hàn cái T ra cái bơm kia luôn, cái bơm dưới thì vẫn nối vô bình thường như cái zin
Rồi ra khu Huỳnh Mẫn Đạt kím đoạn ống bơm xăng zin hàng bãi nối vô cho chắc
Ko biết mấy chổ hàn bt có gò được koView attachment 1868877 cắt bỏ 2 cái ống lòng thòng mất thẩm mỏ
![]()
- Tags
- jolie mitsubishi jolie
Cái của anh Đen cho xem là họ đặt 2 trái bơm song song, của mình đặt ko được( ko nhét vô bx được) nên em mới chơi trái trên trái dưới, nếu lọt thì em chơi 2 trái nằm ở dưới tắm xăng cho mátNếu bác muốn làm thì chế cái T hay cục nhôm như nước ngoài họ làm, vừa đẹp và thẩm mỹ và chịu được áp nén tốt

Ngâm trong bình xăng mà làm như vậy thì sẽ có ngày xxxxxxxxxx......bùm chéo......Ai chỉ mua cái cổ dê nhìn là biết sắp đi ỉa rồi. Vãi hàng đậu nành....Em định cắt cái ống sắt hàn cái T ra cái bơm kia luôn, cái bơm dưới thì vẫn nối vô bình thường như cái zin
Rồi ra khu Huỳnh Mẫn Đạt kím đoạn ống bơm xăng zin hàng bãi nối vô cho chắc
Ko biết mấy chổ hàn bt có gò được koView attachment 1868877 cắt bỏ 2 cái ống lòng thòng mất thẩm mỏ
![]()
Attachments
-
257,8 KB Đọc: 12
Mấy cái cổ dê đó là hàng tháo xe á, tháo trong trụ bơm cũ ngoài chợ trời 15k 1 cái sét sét đó đấy, cái lọc vàng khè 80k, cái giắt cắm vô bơm 70k( bán 1 đầu, 2 đầu thì nhân đôi) ghê lắm ak,View attachment 1868923
Ngâm trong bình xăng mà làm như vậy thì sẽ có ngày xxxxxxxxxx......bùm chéo......Ai chỉ mua cái cổ dê nhìn là biết sắp đi ỉa rồi. Vãi hàng đậu nành....
Cái ống gieo là ông thần đèn truyền võ công á
1m ống xăng 120 bao ko pụt mà giờ nó pụt hon lẻ bắt thền ổng hi
Chỉnh sửa cuối:
Thiệt mà anh! Lúc đầu thử ngoài cái thau thấy cũng ghê ghê, em thử cho cái vòi phun vô cái mối nối xong em gỡ ra chấm chấm thử xem nó có hiện tượng gì ko! Bắt đầu tự tin hơn 1 chútĐể vậy gắn vô thiệt hả Đậu?![]()
![]()
- Cho em hỏi vậy phải gắn dây an toàn tở lại xe hết phải không các bác?
Tất nhiên là em cũng hiểu 1 chút chút về điện nhưng ko chiên sâu thôi
Nhớ hồi năm 2009 em mua được chiếc novo 4( tay ga), em ra đường thấy người ta độ chơi phuộc xéo, em về tháo banh tay long, mua khoang máy cắt về xử, cũng ngon lành như ai
Mấy anh chị nói em phá thiệt

Attachments
-
43,6 KB Đọc: 21
Đậu ơi đừng sợ...Thiệt mà anh! Lúc đầu thử ngoài cái thau thấy cũng ghê ghê, em thử cho cái vòi phun vô cái mối nối xong em gỡ ra chấm chấm thử xem nó có hiện tượng gì ko! Bắt đầu tự tin hơn 1 chút, thí nghiệm ở ngoài thấy ok, lắp vô bình xăng lớn càng áp lực, bắt đầu đề máy mới sợ, như chơi ván cờ tất tay vậy
, đề lên nghe nó nổ ko có hiện tượng gì thấy tự tin trở lại
, thành quả mình tự làm thấy sướng lắm anh
Tất nhiên là em cũng hiểu 1 chút chút về điện nhưng ko chiên sâu thôi
Nhớ hồi năm 2009 em mua được chiếc novo 4( tay ga), em ra đường thấy người ta độ chơi phuộc xéo, em về tháo banh tay long, mua khoang máy cắt về xử, cũng ngon lành như ai
Mấy anh chị nói em phá thiệt, công nhận thấy cũng nghịch nhưng thấy thành quả sau cùng thấy sướng lắm
![]()
Cha Lò-mổ kia coi vậy mà có dám tự làm cái khỉ gì đâu
. Chuyện kể rằng khi xưa hắn ta đi đêm trong rừng cao su, cơn gió vô tình đưa một nhành cao su nhỏ vướng vô gầm Jolie mà hắn ta cũng không dám tự xử, phải chạy thục mạng hơn trăm ki-lô-mết chờ đến sáng vô gara TTC nhờ xử... rồi vô đó bác sỹ chuyên khoa kết hợp các thể loại thầy, thần, ấp Jolier bơm vá chẩn đoán bịnh tình, thay vì như Đậu sẽ tự tin về tự xử từ từ, còn hắn ta sợ quá... vớ luôn thằng Trai-bá-zơ bỏ quên Jolie chỉ vì nhành cao su á
Sáng nay em đi lấy giấy kiểm định sức khỏe cho em Jo lì. Mới 7g30 mà cũng hơn chục em xếp hàng.
Attachments
-
116,7 KB Đọc: 5
-
107,4 KB Đọc: 6