Hạng D
13/3/15
3.675
15.473
113
Biên hòa đồng nai
Đậu ơi đừng sợ...
Cha Lò-mổ kia coi vậy mà có dám tự làm cái khỉ gì đâu :p. Chuyện kể rằng khi xưa hắn ta đi đêm trong rừng cao su, cơn gió vô tình đưa một nhành cao su nhỏ vướng vô gầm Jolie mà hắn ta cũng không dám tự xử, phải chạy thục mạng hơn trăm ki-lô-mết chờ đến sáng vô gara TTC nhờ xử... rồi vô đó bác sỹ chuyên khoa kết hợp các thể loại thầy, thần, ấp Jolier bơm vá chẩn đoán bịnh tình, thay vì như Đậu sẽ tự tin về tự xử từ từ, còn hắn ta sợ quá... vớ luôn thằng Trai-bá-zơ bỏ quên Jolie chỉ vì nhành cao su á :D
Oát đờ TT??? Trong lùm cao su có nàng Mị Nương kéo quần ko kịp để chạy, dừng lại là oát đờ chích cần luôn sao huynh đài...:p
 
Hạng F
13/2/17
5.011
15.599
113
View attachment 1869007 Đây là bơm theo xe của anh ấp, ko biết nhà sản xuất tiết kiệm kiểu gì mà chụp nhựa để lòi 2 cái chấu nguồn ra, thấy ghê hon:oops:! Cái của em còn băng bó lại vậy là đạt lém rầu:p
Thầy chạy ông đậu cải. Cái bơm zin ngừ ta cưng như trứng hứng như hoa. Thế mà chỉ vì nghe lời ngon ngi5t của ông nên giờ te tua quá. Mía . Trảaaaaăaaaaaaaaaa đaăaaaaaaaaaaaay .
 
Hạng F
13/2/17
5.011
15.599
113
Đậu ơi đừng sợ...
Cha Lò-mổ kia coi vậy mà có dám tự làm cái khỉ gì đâu :p. Chuyện kể rằng khi xưa hắn ta đi đêm trong rừng cao su, cơn gió vô tình đưa một nhành cao su nhỏ vướng vô gầm Jolie mà hắn ta cũng không dám tự xử, phải chạy thục mạng hơn trăm ki-lô-mết chờ đến sáng vô gara TTC nhờ xử... rồi vô đó bác sỹ chuyên khoa kết hợp các thể loại thầy, thần, ấp Jolier bơm vá chẩn đoán bịnh tình, thay vì như Đậu sẽ tự tin về tự xử từ từ, còn hắn ta sợ quá... vớ luôn thằng Trai-bá-zơ bỏ quên Jolie chỉ vì nhành cao su á :D
Má ơi. Xém té ghế.
Chuyện kể rằng , 1 năm qua anh ý dành dụm. Không tu sửa gì con jo già , là lòi ra con trai bá vơ đó TT !