Hạng F
5/11/10
6.708
15.033
113
Trăm nghe không bằng một thấy bác ui nên cứ từ từ... :D. Cầu RM2 thì có rồi đây
View attachment 1906695
nhưng chỉ là diecast thui :D oát đờ chờ oát đờ đợi oát đờ mó nì...:p:D
Hôm qua 16h em về lại xì phố, tới ngay trạm thu phí đóng típ cảnh cà nhích cà thọt chừng 30 qua được cầu, còn tình hình hôm nay thì khỏi bàn :p:D
Đợt này về bến tre em trúng đậm mí bác, 30 chục xiêm lửa, 20 chục cam xoàn, 2 trái mít thái, 2 trái sầu riêng, bưởi da xanh, quài chuối cau...coi như mọi chi phí xăng xe vô tư đê cứ xệ đích em nó chạy phà phà :D
View attachment 1906696
À, lượt về em thấy lượng 4b đông quá nên bà cả biểu đi Ql1 trống vắng cứ tèng tèng 50-60km/h thoải mái. Hướng cao tốc thì thôi, chui vô đó như tổ ong chạy loạn cào cào bát nháo không khéo làm cục nhân ham bơ gơ chít mất :eek::D:D:D
BÁO CÁO HÍT.
Sầu riêng và mít bác cho vô trong xe nếu có mùi đặc trưng sao xử cho hết. Lần còn baga mui, em cho bảy hủ mắm tép lên mui, cột dây đàng hoàng. Mắm mà xì trong cabin chừng chút xíu cũng mất ngủ mấy ngày.
 
Hạng D
5/3/14
2.053
12.469
113
Sầu riêng và mít bác cho vô trong xe nếu có mùi đặc trưng sao xử cho hết. Lần còn baga mui, em cho bảy hủ mắm tép lên mui, cột dây đàng hoàng. Mắm mà xì trong cabin chừng chút xíu cũng mất ngủ mấy ngày.
Uida...hôm qua 2 cái mùi này nó oánh nhau em ngất ngư :D. Sáng nay bung hết cửa phơi 1 nắng oát đờ ve ri gút :D
 
Hạng F
16/2/08
6.260
31.985
113
Haizzz...thiệt là ngứa chân quá đê :D
Giờ em phải bỏ ống heo cho kế hoạch tương lai
Chặng 1
View attachment 1906702
Chặng 2
View attachment 1906703
Oát đờ phê, oát đờ hép bì :oops::rolleyes:
Em mới vừa kết thúc hành trình hơn 2000km SG - Cam - Lào - Thái - Kontum - SG, oát đờ quá phê luôn á.​
Jolie - Trên những nẻo đường
Demo tấm hình em gái Lào...​
Jolie - Trên những nẻo đường
 

Attachments

Hạng F
13/2/17
5.001
15.562
113
Tổng kết mí ngày lễ, em cũng đu đeo đi 2 chỗ à nha :
KDL sinh thái Phương Nam - Cần giờ : eo ôi, đi sáng 28, có mặt tại Phà Bình khánh lúc 9h00, phải chờ đến 11h15 em mới được lên phà, khiếp quá
Jolie - Trên những nẻo đường
Jolie - Trên những nẻo đường
Jolie - Trên những nẻo đường
Jolie - Trên những nẻo đường
Jolie - Trên những nẻo đường
Jolie - Trên những nẻo đường

sao đó đến 12h15 em mới tới điểm đến
Jolie - Trên những nẻo đường
Jolie - Trên những nẻo đường
Jolie - Trên những nẻo đường
Jolie - Trên những nẻo đường
Jolie - Trên những nẻo đường
Jolie - Trên những nẻo đường

Jolie - Trên những nẻo đường
Jolie - Trên những nẻo đường

hihihihi, chộp được đồng bọn -
Jolie - Trên những nẻo đường

sợ qué, sau khi ăn uống, dạo tá lả check in xong, em vọt gấp dìa sì phố luôn, chờ phà dìa có 15 phút là qua sông.
Tóm : khu DL sinh thái Phương nam này: rộng rải, 2 hồ bơi nước ngọt và nước mặn, nhà hàng OK, giá hơi chát, có phòng nghĩ cho thuê , bãi biển sình không, tắm không sướng, view đẹp, giá vào cửa sử dụng dịch vụ, ngày lễ 75.000đ/ người

Sáng hơm sau , em lại lên đường lúc 4h sáng, né giờ cao thủ xuất bánh - đi Phan thiết
 

Attachments

Hạng F
13/2/17
5.001
15.562
113
Hôm seo, sợ đông, em đi ngay từ 4h - lộ trình xì phồ - phan thiết
Jolie - Trên những nẻo đường

5h, em ghé dô cây xăng thái sơn, cao tốc, ai dè họ đóng cửa, làm bà 2 của em còn có 1 vạch, chạy hít cao tốc ra Long khánh mới được nạp đủ hàng
Jolie - Trên những nẻo đường

rồi thì bon bon tiếp , do nạp nhiều qué, em lỡ làm hư cán bộ CA dì tội vượt chim mồi, cách địa phận phan thiết 20km ( hổng biết con nào mồi - vượt 2 lần - 2 con tải nhỏ - bò có 30k/h )
ghé dô thăm nơi này

Jolie - Trên những nẻo đường

Jolie - Trên những nẻo đường
Jolie - Trên những nẻo đường
Jolie - Trên những nẻo đường
quá sá lắng,
và em vào chén quán cơm Bà Sáu , thấy 3 chiếc hàng OS ở đây
Jolie - Trên những nẻo đường

Jolie - Trên những nẻo đường

cơm xong em vọt đường ra bàu trắng, quẹo qua chỗ nghĩ
Jolie - Trên những nẻo đường

công nhận hổng ồn ào, nhẹ nhàng quá, im tỉnh nghĩ dưỡng tắm biển, hồ bơi thoải mái con gà
Jolie - Trên những nẻo đường

bãi biển cát thoải, sóng lăn tăn - đã
Jolie - Trên những nẻo đường
Jolie - Trên những nẻo đường
Jolie - Trên những nẻo đường

còn hồ thì
Jolie - Trên những nẻo đường
Jolie - Trên những nẻo đường
Jolie - Trên những nẻo đường

rì lắc phê gà lém - nhà hàng cũng bự bự
Jolie - Trên những nẻo đường

Phòng ốc toàn đì giai kiểu vách ximang, cửa nả, bàn ghế, gường chiếu bằng tre, phên cót, ká thoáng mát, nhiều cây xanh
Jolie - Trên những nẻo đường

ngày hơm 1/5, 12h trưa, em đi dìa bằng đường ven biển, tránh xa QL1 cho chéc en, đường xấu tí đoạn lagi, thông thoáng - dìa QL51-cầu ĐN-dìa nhà, thoải mái, toàn tuyến đều đếu 50-60km/h, gặp 4 trạm mí anh CA chốt chặn, giử bình yên cho tốc độ lưu thông.
em ghé chỗ này chén cơm trưa muộn
Jolie - Trên những nẻo đường
Jolie - Trên những nẻo đường
Jolie - Trên những nẻo đường

ăn được, hải sản còn nhảy nhót.

Túm váy : nghĩ chỗ này : resort Nam châu malibu - Phan thiệt ( cách trung tâm 20k) giá phòng 2 gường kinh size : 800.000d/đêm ngày thường - T7, CN 1.000.000d - ngày lễ 1.600.000d - ăn sáng buffet với 20 món.
Bãi biển rất tốt, cát nâu vàng, nước trong, sóng nhẹ, ra xa 50m nước tới ngang ngực, có cho thuê chạy jackki, cưỡi chuối. yên tỉnh dù là ngày lễ đông khách, Nhà hàng rộng, phải book trước thực đơn, giá tương xứng giá phòng
Điểm không hay : xa trung tâm resort của mũi né, buổi tối khá buồn, nhưng ai đi nghĩ dưỡng, trốn xa sự ồn ào, ăn ngũ tại chỗ, nghĩ dưỡng thì rất ok
Em hít rùi . ! .
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
19/5/16
530
1.694
93
Bác Nam ghé Xuân Hưng là đúng chổ luôn đó, ngày lễ không biết có chặc chém gì không chứ ngày thường em cũng hay xuống chổ này nhậu, hải sản ngon, rẻ.
 
Hạng F
13/2/17
5.001
15.562
113
Bác Nam ghé Xuân Hưng là đúng chổ luôn đó, ngày lễ không biết có chặc chém gì không chứ ngày thường em cũng hay xuống chổ này nhậu, hải sản ngon, rẻ.
hehehe, em có biết đâu, chạy thấy quán có chỗ bán cá, quẹo dô mua ít, xong chén , giá cũng khá được, vì chơi tôm, cá, nghêu, mực ---> 8 người /1.100.000
 
Hạng F
16/2/08
6.260
31.985
113
Dịp 30/04 vừa rồi được nghỉ khá dài, ngán ngẩm với việc chen chúc đông đúc tại các khu vui chơi giải trí VN nên em rủ thêm vài anh em, trong đó có ông anh đang dùng cái Jolie số hiệu 25 trước đây làm một chuyến vi hành sang Lào, Thái chơi cho biết. Em đi con thỏ trắng chứ không phải Jolie và trên đường cũng không chộp được hình con Jolie nào, vậy em post chia sẻ trong thớt này luôn có loãng thông tin không các Bác, vì nó cũng hơi dài dòng lòng thòng như vầy để các Bác có đi sau an tâm cứ thế mà đi thôi :cool:.​
Phần 1: Chuẩn bị;
Phần 2: Vượt biên giới sang Campuchia;
Phần 3: Quá cảnh Campuchia và vượt biên sang Lào;
Phần 4: Khám phá Si Phan Don (4000 islands);
Phần 5: Khám phá đền Wat Phou;
Phần 6: Khám phá thành phố Pakse (thành phố lớn phía nam Lào);
Phần 7: Vượt biên sang Thái khám phá trung tâm tỉnh Ubon Ratchathani;
Phần 8: Hành trình vượt cao nguyên Bolaven về thị xã tỉnh Atapue;
Phần 9: Vượt đèo từ Atapue về lại Việt Nam.