Hạng B2
23/5/18
454
204
43
41
Đồng Nai
Chuyện của chủ thớt giống trong sách cho trẻ em, nhất là đoạn kết, "tất cả mọi người góp tiền mua cho cậu bé 1 con bò và còn mời cậu bé đi chơi, có khác gì chuyện cổ tích"???.
Chuyện cổ kể lai nhiều lần nên thêu dệt thêm... tích thêm mắm thêm muối đó bác...
 
Hạng F
20/1/10
5.849
7.280
113
www.viettranyen.com
Chuyện của chủ thớt giống trong sách cho trẻ em, nhất là đoạn kết, "tất cả mọi người góp tiền mua cho cậu bé 1 con bò và còn mời cậu bé đi chơi, có khác gì chuyện cổ tích"???.
Bình thường mà bác, ko có ku đó thì có phải thành ma hết rồi ko? Trả ơn cứu mạng vậy còn ít à:))
 
Hạng F
20/1/10
5.849
7.280
113
www.viettranyen.com
  • Like
Reactions: biển hiệu
Hạng F
20/1/10
5.849
7.280
113
www.viettranyen.com
E hỏi thật lòng vì khi em kể chuyện em rất muốn xem có ai từng trải qua cái gì giống mình chưa. Đó là lý do em kể rất chi tiết
Chị nghĩ ai cũng trải qua đôi ba lần trong đời em ạ. Chỉ là người nhạy cảm thì sẽ cảm nhận được, bằng ko thì chẳng thấy gì hết.

Chị luôn tin mỗi người sinh ra đều có một số mệnh nào đó, có người luôn gặp điều ko hay, có người lại luôn luôn may mắn. Người ta nói nhờ tổ tiên ông bà phù hộ... chị nghĩ có lẽ đúng. Như bản thân chị mém chết mấy lần, nhưng giây chót cùng lại được cứu. Cho nên ko tin cũng từ từ tin em ạ.
 
  • Like
Reactions: Dinh_H-O
Tập Lái
15/1/18
1
3
6
38
Em có một câu chuyện xra cách đây hơn 10 năm, mẹ em là người chứng kiến, đến giờ nhắc đến vẫn còn nổi da gà:
Gần nhà em có một chị, hằng ngày chị đi bỏ thịt heo ở các mối bán vào mỗi buổi sáng sớm, ngày nọ chị bị tai nạn GT trên đường Trường Sơn, Q. Tân Bình, người ta đưa chị vào bệnh viện 175 trên đường Nguyễn Kiệm cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng bị đã chết trong BV cùng với cái thai khá lớn trong bụng. Vào buổi tối trước ngày động quan, mọi người đang ngồi trong đám tang (có mẹ em ở đó) thì thấy 1 bác xích lô dừng xe trước nhà và làm động tác nâng đuôi xe lên như thể để người già, phụ nữ bước xuống xe sau đó đứng chờ.......mọi người trong đám tang chưa hiểu chuyện gì thì thấy ông xích lô quỳ sụp xuống trước nhà lạy liên tục, tưởng gặp ông say xỉn nên người nhà định ra đuổi thì ông xích lô mặt xanh như tàu lá chuối cho biết: người đàn bà tay ẫm 1 đứa bé vừa bước vào nhà giống hệt như trên di ảnh người chết bảo là đứng ngoài chờ tí để vô nhà lấy tiền ra trả. Tịnh tâm một lúc ông xích lô kể: đang đi trên đường Nguyễn Kiệm về hướng ngã năm chuồng chó (lúc trước NK còn lưu thông hai chiều) thì thấy 1 người đàn bà mặc đồ bệnh viện tay ẫm 1 cháu bé ngoắc xe ông kêu chở về đường Huỳnh Khương An, Gò Vấp, trên đường đi ông hỏi sao đêm khuya mà ẫm con đi có 1 mình thì người đàn bà cho biết đang nằm trong bệnh viện nhưng nhớ nhà quá nên ẫm con về thăm nhà...

Em cũng từng nghe chuyện tương tự như chuyện bác kể vậy. Nhà em có họ hàng xa với một bác, cùng xóm khác ngõ. Con cái bác mỗi người bôn ba một nơi. Có chị lớn làm việc ở tỉnh bên, hàng tuần đều chạy xe về thăm nhà, rồi một lần không may chị bị tai nạn GT, bị nặng nên không qua được. Ngày bác mất, trong lúc mọi người đang lo làm đám tang bác thì thấy một người đàn ông lạ mặt cứ đứng ngoài cổng ngó vào. Hỏi ra thì bảo là có chở một người phụ nữ tới đây, bảo ông chờ chút vô nhà lấy tiền trả mà mãi không thấy ra. Mọi người mới bảo hay vào trong nhà tìm xem có gặp người đó không. Ông vô nhà tìm, lúc ngó qua bàn thờ thì lạnh sống lưng, mặt tái nhợt vì người phụ nữ ông chở chính là người chị lớn đã mất vì tai nạn của bác em. Ông vội mua vàng hương vái lậy cả 2 bố con bác. Ông kể lúc đang đi thì có người phụ nữ bên đường vẫy xe nhờ chở về quê viếng bố vì bố chị vừa mới mất, không ngờ rằng chị cũng đã qua đời.
 
  • Like
Reactions: Dinh_H-O
Hạng C
16/4/13
539
391
63
Chuyện về cái chết của bạn em, lâu rồi hồi em đang là sinh viên đại học chắc 2002. Nó là một thằng chăm học, chưa bao giờ đi chơi với nhóm, huống chi là cúp học đi chơi. Năm đó bọn em kế hoạch đi chơi thác Giang Điền, tập trung tại trường, nó thì lên đi học, chẳng biết cái số thế nào ngày đó nó lại quyết định cúp học đi cùng bọn em. Thế là đi, nó đi cùng với 1 thằng trong nhóm và chả hiểu sao đi hồi 2 thằng tụt lại phía sau không thấy 2 thằng đó. Cả bọn em đến ngã 3 Vũng Tàu và đứng đợi 2 thằng đó cả tiếng vẫn không thấy bèn thôi kệ cứ đi tới thác Giang Điền rồi có gì 2 thằng cũng biết đường tới. Tới Giang Điền thì chuyện lạ là 2 thằng tới từ trước rất lâu và bọn em gặp 2 thằng đang đi hướng từ thác ra và bảo bọn em thôi đừng đi Giang Điền và thác xấu lắm, giờ đi thác khác gần đây tầm 2km nhưng đẹp to hơn( em giờ chả nhớ cái thác tử thần đó tên gì). Cả bọn em cũng lần đầu đi thác nên nghe vậy cũng đổi kế hoạch sang thác mới. Lạ một điều là tại sao cả bọn không thấy 2 thằng đi qua lúc đợi ở ngã 3 Vũng Tàu, để 2 thằng đó cũng chả biết thác Giang Điền, lò mò hỏi đường dân chit ra cái thác mới định mệnh, vào k thấy bọn em lại ra hỏi được thác Giang Điền rồi vào không thấy lại chê xấu, ra và rủ cả bọn đổi sang đi thác mới. Câu chuyện buồn và tâm linh bắt đầu từ đây. Chúng em vào thác, trong đó có cả một khu nhà sàn và khách vui chơi ăn uống rất đông, ngoài ra khu vực đến là đỉnh thác, đổ xuống cái vực sâu phải ước chừng 10-15m và rất đẹp và ghê. Bọn em nhìn cho biết thôi và k một ai nhảy tắm chỗ đó . Bọn em ăn chơi rồi tắm táp khu vực suối đầu nguồn trên của thác đó, đứa bạn xấu số trong câu chuyện dứt khoát không tắm, chỉ ngồi chơi. Cuộc vui tới tận 4-5 giờ chiều, khách cũng vãng về, bọn em cũng lục tục thu dọn định thay đồ khô ráo về thì cả đám chả hiểu sao nhìn về phía thác thì thấy một em gái dễ thương ngồi đấy từ bao giờ, cả đám có chút hơi men (không xỉn, chỉ uống 1-2 lon 333 cho vui) gặp gái nên hùa nhau ra đó, thằng bạn xấu số vẫn ăn bận chỉnh tề cũng đi theo xem. Ra tới đầu thác thì mới hỏi em gái đó sao ngồi đây, em ấy không nói, chỉ chỉ tay xuống 1 đứa nam đang bơi dưới thác vô bờ, đặc biệt đứa nam này sau khi trèo lên thác lại nhảy xuống bơi vào trèo lên nhảy xuống nhiều lần, bọn mình thấy phấn khích và cũng muốn giựt le với em gái này nên mới hỏi đứa nam là nhảy và bơi có ổn không, có nguy hiểm không vì chiều về nước từ thượng nguồn đổ về thác càng nhiều và mạnh, đứa nam không nói luôn chỉ lắc đầu và nhảy 1 cái rồi trèo lên, bọn mình nhảy theo đến 3 lượt mỗi thằng, riêng thằng bạn xấu số vẫn không nhảy cho đến đợt cuối (lúc này cả bọn chả để ý cặp nam nữ kia bỏ đi đâu từ lúc nào). Đợt cuối này thì thằng bạn xấu số tự dưng hứng đòi nhảy, và mình cũng kỹ vì tự tin khả năng bơi lội, sẽ là người nhảy cuối cùng vào sau nó, cả bọn nhảy trước xong và bơi vào bờ hết, tới lượt nó nhảy xuống, bơi và còn trêu chọc mình, mình đứng trên la nó đuổi vào nó vẫn bơi chọc mình đến độ mình đứng đái từ trên xuống để nó bơi vào và mình nhảy xuống. Chuyện buồn bắt đầu từ đây, mình xuống và bị chuột rút, trồi lên cố bơi vào thì lại thấy thằng bạn vẫn chưa bơi vào bờ, mình còn nhớ mình bảo tao bị chuột rút cứu tao thì nó còn cười và nói tao cũng bị nè cứu tao, lúc ấy mình cho là nó chọc mình nên mình cố hết sức để tự bơi vào thì lúc đó quay lại chỉ thấy cánh tay nó chới với, một thằng bạn mình lao vội ra nhưng không kịp (thằng này sau đó vài năm cũng chết bởi tai nạn giao thông). Lúc đó cả bọn vẫn hy vọng là nó lặn xuống giỡn nhưnh sự thật là nó đã đi luôn (sau này ba nó kể nó là dân biển, bơi giỏi, từng đi biển gặp bão rớt xuống biển mà vẫn bơi được). Chiều đó cả bọn gọi báo gia đình nó, rồi gọi công an, rồi thay phiên nhau trực dưới thác đề chờ xác trồi lên vớt cho đến khoảng 4h sáng ba nó dưới quê lên bảo xác nó lên rồi, cả bọn xuống thì xác nó lên, và trôi vào bãi đá cạn rất dễ vớt. Dân ở đó thì bảo thác này chết nhiều rồi sao tụi con dại quá, công an thì nói gần đây mới chôn đám tang cặp nam nữ vừa chết ở thác này. Riêng mình thì vẫn nhớ hoàn cảnh sau khi khiêng xác nó lên từ dưới thác lên trên vườn điều gần đó, mình ngồi canh xác nó tới sáng. Cho đến giờ thì mình vẫn tin số nó bị khiến, và cặp nam nữ đó có thể là cặp nam nữ đã chết kia về kéo người theo vì chả ai 5-6h chiều ra nhảy thác chơi cả
 
Hạng F
20/1/10
5.849
7.280
113
www.viettranyen.com
Chuyện về cái chết của bạn em, lâu rồi hồi em đang là sinh viên đại học chắc 2002. Nó là một thằng chăm học, chưa bao giờ đi chơi với nhóm, huống chi là cúp học đi chơi. Năm đó bọn em kế hoạch đi chơi thác Giang Điền, tập trung tại trường, nó thì lên đi học, chẳng biết cái số thế nào ngày đó nó lại quyết định cúp học đi cùng bọn em. Thế là đi, nó đi cùng với 1 thằng trong nhóm và chả hiểu sao đi hồi 2 thằng tụt lại phía sau không thấy 2 thằng đó. Cả bọn em đến ngã 3 Vũng Tàu và đứng đợi 2 thằng đó cả tiếng vẫn không thấy bèn thôi kệ cứ đi tới thác Giang Điền rồi có gì 2 thằng cũng biết đường tới. Tới Giang Điền thì chuyện lạ là 2 thằng tới từ trước rất lâu và bọn em gặp 2 thằng đang đi hướng từ thác ra và bảo bọn em thôi đừng đi Giang Điền và thác xấu lắm, giờ đi thác khác gần đây tầm 2km nhưng đẹp to hơn( em giờ chả nhớ cái thác tử thần đó tên gì). Cả bọn em cũng lần đầu đi thác nên nghe vậy cũng đổi kế hoạch sang thác mới. Lạ một điều là tại sao cả bọn không thấy 2 thằng đi qua lúc đợi ở ngã 3 Vũng Tàu, để 2 thằng đó cũng chả biết thác Giang Điền, lò mò hỏi đường dân chit ra cái thác mới định mệnh, vào k thấy bọn em lại ra hỏi được thác Giang Điền rồi vào không thấy lại chê xấu, ra và rủ cả bọn đổi sang đi thác mới. Câu chuyện buồn và tâm linh bắt đầu từ đây. Chúng em vào thác, trong đó có cả một khu nhà sàn và khách vui chơi ăn uống rất đông, ngoài ra khu vực đến là đỉnh thác, đổ xuống cái vực sâu phải ước chừng 10-15m và rất đẹp và ghê. Bọn em nhìn cho biết thôi và k một ai nhảy tắm chỗ đó . Bọn em ăn chơi rồi tắm táp khu vực suối đầu nguồn trên của thác đó, đứa bạn xấu số trong câu chuyện dứt khoát không tắm, chỉ ngồi chơi. Cuộc vui tới tận 4-5 giờ chiều, khách cũng vãng về, bọn em cũng lục tục thu dọn định thay đồ khô ráo về thì cả đám chả hiểu sao nhìn về phía thác thì thấy một em gái dễ thương ngồi đấy từ bao giờ, cả đám có chút hơi men (không xỉn, chỉ uống 1-2 lon 333 cho vui) gặp gái nên hùa nhau ra đó, thằng bạn xấu số vẫn ăn bận chỉnh tề cũng đi theo xem. Ra tới đầu thác thì mới hỏi em gái đó sao ngồi đây, em ấy không nói, chỉ chỉ tay xuống 1 đứa nam đang bơi dưới thác vô bờ, đặc biệt đứa nam này sau khi trèo lên thác lại nhảy xuống bơi vào trèo lên nhảy xuống nhiều lần, bọn mình thấy phấn khích và cũng muốn giựt le với em gái này nên mới hỏi đứa nam là nhảy và bơi có ổn không, có nguy hiểm không vì chiều về nước từ thượng nguồn đổ về thác càng nhiều và mạnh, đứa nam không nói luôn chỉ lắc đầu và nhảy 1 cái rồi trèo lên, bọn mình nhảy theo đến 3 lượt mỗi thằng, riêng thằng bạn xấu số vẫn không nhảy cho đến đợt cuối (lúc này cả bọn chả để ý cặp nam nữ kia bỏ đi đâu từ lúc nào). Đợt cuối này thì thằng bạn xấu số tự dưng hứng đòi nhảy, và mình cũng kỹ vì tự tin khả năng bơi lội, sẽ là người nhảy cuối cùng vào sau nó, cả bọn nhảy trước xong và bơi vào bờ hết, tới lượt nó nhảy xuống, bơi và còn trêu chọc mình, mình đứng trên la nó đuổi vào nó vẫn bơi chọc mình đến độ mình đứng đái từ trên xuống để nó bơi vào và mình nhảy xuống. Chuyện buồn bắt đầu từ đây, mình xuống và bị chuột rút, trồi lên cố bơi vào thì lại thấy thằng bạn vẫn chưa bơi vào bờ, mình còn nhớ mình bảo tao bị chuột rút cứu tao thì nó còn cười và nói tao cũng bị nè cứu tao, lúc ấy mình cho là nó chọc mình nên mình cố hết sức để tự bơi vào thì lúc đó quay lại chỉ thấy cánh tay nó chới với, một thằng bạn mình lao vội ra nhưng không kịp (thằng này sau đó vài năm cũng chết bởi tai nạn giao thông). Lúc đó cả bọn vẫn hy vọng là nó lặn xuống giỡn nhưnh sự thật là nó đã đi luôn (sau này ba nó kể nó là dân biển, bơi giỏi, từng đi biển gặp bão rớt xuống biển mà vẫn bơi được). Chiều đó cả bọn gọi báo gia đình nó, rồi gọi công an, rồi thay phiên nhau trực dưới thác đề chờ xác trồi lên vớt cho đến khoảng 4h sáng ba nó dưới quê lên bảo xác nó lên rồi, cả bọn xuống thì xác nó lên, và trôi vào bãi đá cạn rất dễ vớt. Dân ở đó thì bảo thác này chết nhiều rồi sao tụi con dại quá, công an thì nói gần đây mới chôn đám tang cặp nam nữ vừa chết ở thác này. Riêng mình thì vẫn nhớ hoàn cảnh sau khi khiêng xác nó lên từ dưới thác lên trên vườn điều gần đó, mình ngồi canh xác nó tới sáng. Cho đến giờ thì mình vẫn tin số nó bị khiến, và cặp nam nữ đó có thể là cặp nam nữ đã chết kia về kéo người theo vì chả ai 5-6h chiều ra nhảy thác chơi cả
Số mệnh rồi... RIP bạn bác!
 
Hạng D
5/5/10
3.636
3.737
113
các bác quay lại chủ đề đi ... kể những chuyện trên đường thiên lý thôi
33.gif
Nói chung thớt nào cũng vậy thôi bác k tập trung 1 chủ đề đc đâu, có lúc phải lan man, rồi từ từ về chủ đề 9 và sẽ đóng lại 1 cách đầy luyến tiếc.
 
Tập Lái
23/4/19
38
66
18
Em cũng tin có ma nhưng nhiều bác kể chuyện ảo quá, kiểu con ma đu bụi cây hù người thì...hết sức tào lao.
Có một việc em muốn hỏi các bác trên đây, chắc nhiều người người cũng đã từng ăn cơm quải người thân mình mất. Các bác thấy sao? Em không tin việc cơm quải nhạt thếch cho đến khi một lần em ăn thử cơm quải ông ngoại em. Lạnh tanh và nhạt thếch, từ đó về sau không dám ăn nữa.