chu_bo_doi nói:
Nhà em gồm 3 tầng. tầng trệt là phòng khách, bếp và kho. Hai vợ chồng và f1 sống và làm việc chỉ tầng 2. Tầng 3 gồm 2 phòng, một phòng chỉ thờ cúng còn phòng để trống.
Hôm nay em cả nhà em đi khỏi, có ông anh vợ và chị dâu lên ở lại canh nhà buổi trưa.
Khi em về em nghe chị dâu nói chị nghe trên tầng 3 có tiếng bước chân rất rỏ ràng và gọi anh lên xem thử, lúc anh lên thì tiếng bước chân không còn nữa. Sau khi anh xuống khoảng 5 phút thì lại có tiếng bước chân.và anh lại lên xem nhưng không có gì! và lại tiếp diễn như thế!
khi về em nghe kể lại tự nhiên em.......... nghe lạnh xương sống quá!
Bà chị dâu lại nói: "căn phòng để trống lâu ngày quá thì ma nó vào ở".
Em hỏi bả phải làm sao thì bả nói "cho người ta thuê đi".
Trời......... em mà nghe như vậy cho ở không em còn không ở chứ thuê cái nổi gì!!
Hy vọng anh chị em chỉ giởn chơi!
Nhà Em củng vậy nè Chu_bo_doi , nhưng khuya 22h , 23h là kêu cụp cụp , ban đầu chậm lắm về sau tiếng kêu càng nhanh . Làm em ngủ không được . Em mở tất cả đèn lên xem chẳng thấy gì . Mà ngộ cứ giờ đó là kêu cụp cụp như ai đó dậm chân, trong lòng củng sợ ghê . Nhà mình cúng kiến rất đang hoàng mà sau kì vậy ? Thế là em đêm sau canh . thì ra tiếng động phát từ bức tường , em gỏ vào bức tường thì nó im , em ngưng thì nó lại kêu .
Tức quá đập mạnh vào , nó im , đi xuống dưới lầu được 5 phút nó kêu lại .
Thôi kệ ngủ , có thì có giỏi xuống gặp mình .
Cứ thế thời gian trôi đi , tiếng kêu đó lâu lâu bị lại
Hôm đó , em lấy máy khoang khoang lổ để đóng làm giá treo đồ thì vô tình chọt thẳng qua tường , bên kia vì sài chung vách , thế là 3 phút là có tiếng gỏ cửa : Anh ơi ! anhh khoang không nói thủng tường làm rớt dơ nệm mềm nhà em hết rồi .
Chết Em lỡ Tay , chị thông cảm .....Ha Ha thì ra tiếng động đó suất phát từ chiếc giường kế bên kia ... họ làm...làm...không phải ma...mừng quá .
Thank các bác đọc chuyện nhà Em thư giản tí để đọc các chuyện các bác khác hấp dẩn hồi hộp hơn .