Hạng B2
31/1/07
301
8
18
Các bác cài soft này vào điện thoại
https://play.google.com/s...nakshi.ghost&hl=en

Khi dừng xe ngủ giữa đường, nhớ mở soft ra quét xem có ma không nhé :)

[image]https://lh6.ggpht.com/V5OfmgLPAkiFQmZL9RbQkFKXbRh1KL5WsM-_h11Xgusl1dffDxxDUql1HAgwxhfSUVs=w705" alt="" />


V5OfmgLPAkiFQmZL9RbQkFKXbRh1KL5WsM-_h11Xgusl1dffDxxDUql1HAgwxhfSUVs=w705


Hoặc mua cái máy phát hiện ma "Ghost Meter" này cũng tiện:







Em post mãi không được cái hình này, như là có ma ấy

image004.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
20/1/10
5.847
7.317
113
www.viettranyen.com
Cám ơn bác Mây Trắng vì những lời tốt đẹp. Ọp những người kể chuyện ma là ý hay đây. Hay là ta tất niên hội... sợ ma?:D
Mây Trắng nói:
<span style=""color: #008000;"">Em đã đọc hết 194 trang của các bác trong vòng 3 tuần, thật là em chưa từng được đọc 1 topic nào hay như vậy. Cám ơn các bác rất nhiều, đặc biệt là mợ [style="color: #ff9900;"]Nắng</span> và bác "<span style=""color: #ff9900;"">qua Mỹ bán mỳ gõ</span>", các bác kể chuyện rất hay ạ. [/style]
<span style=""color: #008000;"">Vì vậy sẽ thật là thất lễ nếu em chỉ đọc thôi mà ko kể chuyện của em cho các bác.</span>
Khi nào các bác có off kể chuyện ma thì hú em với nhé: email: [email protected], số ĐT của em <span style=""color: #ff9900;"">0903. six 7 three seven 45</span> <span style=""color: #339966;"">(sorry các bác em phải gõ như vậy để tránh google nó tìm ra em)</span>
 
Hạng F
20/1/10
5.847
7.317
113
www.viettranyen.com
24.gif
24.gif
24.gif
24.gif
24.gif
Bác làm em cười vang cả nhà, làm lão nhà em tưởng em bị ma làm!
vanvuong nói:
Góp thêm 1 chuyện (nghe kể từ người khác ) gặp ....ma trên cung nhà máy nước SG, dứoi dốc đài liệt sĩ đó. Có Anh sinh viên tối đi xe lambro từ SG ra Đồng Nai, xe đi tối (vì hồi trước năm 90 cung đường này vắng lắm) nên buồn, gợi chuyện ma với bác tài thì nghe kể như sau : trước có anh hay bán bánh bao, ngày nào cũng bán ở đoạn đường này, một hôm có thấy nhiều lính gọi mua bánh, anh bán bánh mừng lắm bán hết cả xe bánh. Cứ lo bán và lượm tiền cũng chả để ý đi vào khu nào cả, bán xong sáng ra kiểm tiền thì toàn giấy báo không. Anh sv nghe thấy cũng ớn (với lại ngồi thùng xe 1 mình cũng mát nên thiu thiu). Đang thiu thiu bỗng giật mình tỉnh dậy thấy xe không có nổ máy (bình thường cái xe lambro kêu to lắm ợ), nhình quanh thấy vắng hoe, đêm tối, gió lạnh, ngước kiếm tài xế cũng không thấy đâu cả, xe đang chạy từ từ như xuống dốc.Cộng dồn với chuyện ma trước làm anh SV tỉnh hẳn, vứt luôn túi trên đầu gối, phóng thẳng xuống đường, mồm la thét lạc giọng (chắc có hét thì lúc này cũng chưa được to mấy) ma, ma. Bỗng cái xe dừng lại (thôi đúng ma rồi , Anh SV nghĩ thầm), từ bên trái phía trước cái xe thò ra bóng đen ông ....... tài xế : "Ma cái tổ c. ha mày, tao đẩy xe muốn chết mà mày ngủ ngon lành, tỉnh rồi đẩy phụ tao lên cái dốc này đê".
 
  • Like
Reactions: vanvuong
Hạng F
20/1/10
5.847
7.317
113
www.viettranyen.com
Mẹ em cũng kể chuyện ở làng bà y chang như vậy, nghĩa là có ma dấu bụi tre thiệt hay sao?
Mita nói:
Em hay 1 minh đi Tỉnh đêm nhưng cũng chưa gặp bao giờ. Và do chưa gặp nên cũng không tin lắm.

Nhưng em kể hầu các Bác chuyện có thật:

Lúc em còn nhỏ thì sống ngoài quê( bgio gọi là HN) lúc đó quê em còn chưa có điện, quê em trồng lúa và đánh cá ở sông nên hai bên bờ đê và đường làng có rất nhiều bụi tre lớn. 1 hôm ông cậu em đi chơi ở nhà hàng xóm trên làng trên( đi bộ, ngày đó nhà nào giàu mới có xe đạp) về nhưng không thấy về nhà, mọi người đi tìm nhưng không thấy, nên cũng chẳng biết ổng đi đâu( không ai nghĩ ổng có thể bị chết đuối, vì quê em đánh cá nên ai cũng biết bơi). Đến sáng mọi người đi làm sớm thì phát hiện ổng đang ngồi ngủ trong bụi tre lớn bên triền đê, liền gọi ổng dậy và ổng cũng không biết lý do tại sao lại vào trong bụi tre đó được, ổng chỉ nhớ là đi chơi xong rồi đi về thôi. Sau đó mọi người phải chặt mấy cây tre đi mới lôi được ổng ra, trên người ổng không có bất cứ 1 vết trầy xước nào( Các Bác cũng biết bụi tre thì gai nhọn và cành cỡ nào). Em nghe mọi người nói bị ma dấu.

Còn mấy người đi đánh cá trên sông bị ma phá là thường xuyên, có người còn bị nó tạt nước gầm chìm thuyền.

Sau này về quê thì không nghe kể thấy ma nữa. Có lẽ ma bây giờ nó cũng phải sợ con người.