Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
25/7/05
2.878
22
38
Tổng thời gian từ chân núi Tà Cú lên đến tượng Phật nằm dài nhất Đông Nam Á là: ~ 2 giờ đồng hồ (từ 9g10), đoạn đường dài ~ 2,500m.

Do còn cách đỉnh khoảng 100m, phía sau tượng Phật nằm không có lối mòn đi lên đỉnh, theo lời của bác bán vé số dạo & sư Minh - chủ trì ngôi chùa trên đỉnh Tà Cú chia sẽ thì đoàn cần ít nhất 2 tiếng để lên đến đỉnh núi & vừa đi phải vừa đánh dấu để nhớ đường quay xuống thêm 2 tiếng nữa.
Sau 1 hồi thảo luận & thử ra phía sau tượng Phật tìm đường, đồng hồ lúc này đã gần 12g, dự trù tìm đường lên & xuống 4 tiếng, đi bộ xuống núi ~ 1.5g, sau đó ăn tối & lái xe về Tp. HCM ~ 5 tiếng ==> có mặt HCM gần 11g đêm. Do đó đoàn quyết định sẽ quay lại lần sau & sẽ có mặt tại chân núi từ 6g sáng để chinh phục đỉnh núi Tà Cú.

Lần sau bác taigia & gđ Windarc nhớ tham gia nha :D
 
Hạng D
25/7/05
2.878
22
38
Xuống núi trong trạng thái vẫn còn sung sức, bác 12long tiếp tục gây hào hứng cho đoàn với màn phi thân lên tảng đá ==> công nhận là bác 12long rèn luyện thể lực tốt thật
Kế hoạch leo núi Tà Cú


A...lê... hấp
[/font]
Kế hoạch leo núi Tà Cú


Kế hoạch leo núi Tà Cú

 
Hạng D
25/7/05
2.878
22
38
Buổi trưa muộn đạm bạc của đoàn, để dành bụng tối về Suối Mơ ăn hải sản tươi sống
Kế hoạch leo núi Tà Cú


Kế hoạch leo núi Tà Cú


Kế hoạch leo núi Tà Cú


Kế hoạch leo núi Tà Cú



Kế hoạch leo núi Tà Cú

 
Hạng D
25/7/05
2.878
22
38
Buổi ăn tối cực kỳ dinh dưỡng diễn ra tại quán hải sản Bến Đò (đường đi vào KDL Suối Mơ, nằm giữa đài liệt sỹ & Suối Tiên) - gia đình bác Streaker làm HDV cho cung đường này
033102flo_1_prv.gif


Thành thật xin lỗi các bác đồ ăn ngon quá nên 4so7 không có ảnh tác nghiệp tại đoạn này
24.gif


Toạ độ GPS Vietmap:
Kinh độ: 106,843415
Vĩ độ: 10,865904

Bác taigia vừa giảm sốt đã vội vã ra nhập đoàn liên hoan tổng kết tại quán hải sản Bến Đò
033102flo_1_prv.gif
. Tại đây chúng tôi hẹn gặp nhau sẽ chinh phục đỉnh Bạch Mã vào tháng 12/2009, trước khi lên đường đi Kinabalu/ Malaysia vào tuần thứ 2 tháng 01/2010.

HẸN GẶP LẠI TẤT CẢ CÁC BÁC, NHỚ THEO DÕI THÔNG TIN QUA HỘP MAIL NHÉ!
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
14/8/07
257
3
0
53
Tp. HCM
Tường thuật bằng ảnh rất "live" và chi tiết, hình đẹp.
41.gif
080402cool_prv.gif


Em thích nhất mấy tấm chụp bình minh ngoài bãi và sóng biển. Tiếc là bác không có nhiều thời gian dừng lại để săn ảnh trong rừng. Để đổi cái "đít cao" 15%, bác đã có thỏa thuận chụp quảng cáo cho resort ?
21.gif
. Cảnh quang các resort ven biển em thấy đều na ná như nhau.

Ban đầu em tưởng "leo núi" là phải có giày đinh, dây nhợ, móc khóa lỉnh kỉnh v.v... Nào ngờ chỉ cần trang bị chiếc "gậy Trường Sơn", thậm chí dép Lào như mấy bạn nhỏ, cũng nuốt được độ cao 2.500 m. Bồi dưỡng chỉ bằng mấy con cá, dĩa rau lưa thưa, vài trái ớt và cà pháo mà leo cật lực như thế, chắc mấy bác có ngậm sâm Cao ly !

Trèo xuống cái hang, dốc bên phải chân tượng Phật nằm, mát như phòng máy lạnh. Người ta đồn nguồn nước bên dưới là "nước thánh" nhưng em không dám thử, vì sợ ôm bụng lăn xuống chân núi nhanh hơn là đi cáp:confused:

sieuthiNHANH2009111631947nwi4odi4zt474785.jpeg
 
Hạng D
28/7/08
2.284
3.715
113
pqm7777 nói:
Tổng thời gian từ chân núi Tà Cú lên đến tượng Phật nằm dài nhất Đông Nam Á là: ~ 2 giờ đồng hồ (từ 9g10), đoạn đường dài ~ 2,500m.

Do còn cách đỉnh khoảng 100m, phía sau tượng Phật nằm không có lối mòn đi lên đỉnh, theo lời của bác bán vé số dạo & sư Minh - chủ trì ngôi chùa trên đỉnh Tà Cú chia sẽ thì đoàn cần ít nhất 2 tiếng để lên đến đỉnh núi & vừa đi phải vừa đánh dấu để nhớ đường quay xuống thêm 2 tiếng nữa.
Sau 1 hồi thảo luận & thử ra phía sau tượng Phật tìm đường, đồng hồ lúc này đã gần 12g, dự trù tìm đường lên & xuống 4 tiếng, đi bộ xuống núi ~ 1.5g, sau đó ăn tối & lái xe về Tp. HCM ~ 5 tiếng ==> có mặt HCM gần 11g đêm. Do đó đoàn quyết định sẽ quay lại lần sau & sẽ có mặt tại chân núi từ 6g sáng để chinh phục đỉnh núi Tà Cú.

Lần sau bác taigia & gđ Windarc nhớ tham gia nha :D

Ớ... :)

Thế này là thế nào???

21.gif
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
18/5/07
524
4
18
53
Chúc mừng các bác có ngày weekend dzui dzẻ, đạt được các mục tiêu đã đề ra (leo núi, tắm hồ, tắm biển, hải sản tươi sống...)
033102beer_1_prv.gif
 
Tập Lái
18/8/09
46
1
6
Cám ơn bác 4 số 7 có bài tường thuật nóng hổi, đầy tính thời sự và hình quá đẹp , chỉ tiếc bữa tối hải sản hoành tráng thì không có hình còn bữa trưa đạm bạc đưa lên làm ai cũng ái ngại cho đội leo núi .....
 
Status
Không mở trả lời sau này.