Chiều nay 5h mình cũng dính chưởng NHT - NVL, thoát đc tưởng ngon, tới NVL - BDD thấy chớm kẹt, qua đc tưởng lành, dính chưởng tiếp NVL - NLB, kẹt tiếp Tân Mỹ, thế là dọt tới lotte mart trú ẩn lúc 6h50, đường về nhà thoáng lúc 8h tại cầu kinh tẻ. Nói chung 1 ngày khá vất vả. Chả hiểu dạo này kẹt xe giữ dzậy ta.
Em cũng vừa về luôn kẹt xe, ngồi chém OS trong máy lạnh vẫn sướng thặc!
Nhìn bọn "tơm" chạy PKL còn đắt hơn xe mình, dzất ư dũng hãng nhìn mềnh là sao nhể!? Hía hía! Kệ cmn em vẫn chém Cnl đều!
Nhìn bọn "tơm" chạy PKL còn đắt hơn xe mình, dzất ư dũng hãng nhìn mềnh là sao nhể!? Hía hía! Kệ cmn em vẫn chém Cnl đều!

Chỉnh sửa cuối:
Quẹo phải mới về Kinh tẻ chứ Bác, trái về Rạch đỉa - Nhà bè màView attachment 259328 Mình từ FV ra, thấy Tân Mỹ kẹt, quay ra Nguyễn Văn Linh để về cầu Kênh Tẻ. Hên là đi làn trong, quẹo trái ra được Nguyễn Hữu Thọ.
bữa nào em làm thử quẹo vô vivo city ra được lê văn lương luôn đó. đỡ kẹt
Có lý nèbữa nào em làm thử quẹo vô vivo city ra được lê văn lương luôn đó. đỡ kẹt
em cũng hay vô đây ăn uống lắm , bữa thấy quẹo ra được mà chưa chắc nên ko có tự tin kakaCó lý nè
e ở gần đây mà từ ngày khai trương đến nay chưa vô, thấy đông quá để vài bữa cho bà con chán rùi dô cho nó phẻem cũng hay vô đây ăn uống lắm , bữa thấy quẹo ra được mà chưa chắc nên ko có tự tin kaka
gửi xe free.mình ko quẹo vô bãi thì chạy ra lê văn lương đó ,để thông tin sao cái đã.e ở gần đây mà từ ngày khai trương đến nay chưa vô, thấy đông quá để vài bữa cho bà con chán rùi dô cho nó phẻ
Chiều em và ông anh chạy từ công ty ở NLB qua BDD đá banh mà kẹt cứng ngắc, ra đến sân vừa hết giờ, vãi thật.