Hạng B2
16/3/13
489
332
63
Bình Phước
Mịa, sáng thứ 7, hẹn con bồ lấy phòng tính giờ, ẻm tới rồi chờ ém quân chờ hoài mà anh thì kẹt xe. Thuyệt là tình à! Lần sau lấy xuồng máy phóng đi, ko đi sờ-rên-to nữa
Vãi bác thật, ý với chẳng tưởng của bác ạ...
 
Hạng B2
5/4/15
377
378
63
38
sài gòn
dòng xe bên chiều ngược lại cũng khá đông nên em quyets định là không đánh lái sang trái.
lúc này, thằng SORENTO đầu tôm lại lấn hẳn sang làn đường bên trái
cũng may là bên kia ko có chiếc tải hay bus nào đi ngược lại, chứ ko là xe em nằm giữa ngã tư luôn ròi
vừa qua khỏi cổng đình, nó tấp vào anh ngữ Úc châu, em chợt nghĩ chắc nó lo chạy đi đón con nên sợ trễ, thôi kệ thông cảm
nhưng nào ngờ nó chẳng đón thằng ku nào trong đó hét, nằm chờ xíu rồi lại tiếp tục chạy lane trong lên trên, lên trên rồi ko biết nó lại vất vưỡng ở đâu nữa, ko biết có ai giống em nhất định ko cho nó xỉa mõm vào hay không

tình hình thấy ko ổn, em tìm chỗ quay đầu, lựa lúc chiều ngược lại ko có xe, em đánh lái 180 độ quay ra ngã tư công đình phong phú rồi đi tân lập 2, ra man thiện rồi vòng ra lê văn việt trở lại

giờ này chắc cũng hết kẹt rồi



Điều em muốn nhắn nhủ ở đây là gì, ra đường khi gặp kẹt xe, nếu như ko có việc gì gấp gáp, ko mót, các bác cứ từ từ mà đi, đừng bon chen , chen lấn làm gì. hiệu ứng nút chai coi vậy chứ có nhiều bác không biết, hoặc biết nhưng thôi kệ mịa nó cũng ko chừng. chẳng thà đi chậm nhưng ko kẹt còn hơn bon chen lên một hồi lại gây kẹt xe
vậy nha
thứ nhất , rất ung~ hộ và khen bác đã dung` đèn xanh tránh ách tác, em đã từng làm như bác nhìu lần nên hỉu cảm giác đó.
thứ 2 bác muốn chơi em kia mập kia ko khó nếu bác chịu chơi, to con, và có nhìu thời gian rảnh, bác canh ngay cửa sau xe mình cà nhẹ vào trày mỏ nó là đc. hiện trường là nó lỗi 100%
 
  • Like
Reactions: bornthisway
Hạng B2
5/4/15
377
378
63
38
sài gòn
Không cho nó chen vào thì cũng được, nhưng chỗ dừng 2 nhịp đèn đỏ thì hơi vô duyên và ba gai nhoen !
lủi lên cho kẹt cả đám hả chụy. nằm chình ình đó tả hữu cũng có qua lại đc đâu. gọi là ách giửa đàng
 
Hạng B2
3/9/13
276
216
43
HCM
Không cho nó chen vào thì cũng được, nhưng chỗ dừng 2 nhịp đèn đỏ thì hơi vô duyên và ba gai nhoen !
Đồng ý với bạn, xe của bác này chính là chướng ngại vật góp phần làm kẹt xe, chạy chậm không phải là tốt mà cần phải xử lý tình huống đúng. bác bornthisway này B2 rồi mà sao lại xử lý vậy cà?
 
Hạng C
14/8/14
688
554
93
36
vậy chứ theo bác thì đèn xanh cứ đi và tất nhiên dòng xe phía sau cũng tiếp tục nối đuôi chắn ngang ngã tư thì mới chịu đúng ko ? Chặn luôn chiều lưu thông từ trương văn thành và lê văn việt vêf đình phong phú à. Bac thay em dung hai nhip den do thi chiec xe tai kia moi nhit len duoc xiu ko.
 
Hạng D
25/6/15
1.038
1.070
113
Clip thứ 3 ụ ẹ đèn xanh éo chạy, thằng tải đã nhường gặp cha chủ thớt éo chạy chắc nó tưởng cha này khùng, mịa vãi cha chủ thớt, vậy cũng post lên khoe.:3dgian:
 
  • Like
Reactions: Tapilu
Hạng C
14/8/14
688
554
93
36
toàn là anh hùng bàn phím , toàn bảo đèn xanh thì cứ việc đi
đi đâu ? đường đâu mà chạy
coi lại cái clip số 3 đi.
lúc còn vài giây đèn đỏ cuối cùng, thằng tải lớn còn nằm giữa ngã tư, thằng tải nhỏ ko lên được, lúc đó tải nhỏ đã qua vạch rồi.
lúc đèn xanh nếu tôi chạy thì thằng tải nhỏ nằm kẹt ở đó. tôi bám đít tải lớn
mấy chiếc sau thì bám đít xe tôi
thì thằng bus 99 làm sao quẹo vào cổng đình phong phú được. nó sẽ phải nằm ngay đó chờ quẹo, lúc này phía sau nó còn mấy chiếc tải, 2 bánh, du lịch tiến tới. kẹt cả nùi

mấy bác cứ chạy vậy nên kẹt xe cứ càng thêm kẹt. chiều mình đi kẹt đã đành, nằm chắn ngay ngã tư để kẹt luôn chiều ngang.

còn bác nào bảo có cách khác tốt hơn thì xin trình bày ra đây để tôi rút kinh nghiệm cho lần sau.