Coi chừng Ma Tây làm việc đó anhPhòng ana madara cách âm kém lắm, đợt trước nhà em đi ở phòng dưới, phía trên là 1 cặp Tây lông, nửa đêm đang ngon giấc chợt nghe đùng đùng, tiếng thở hổn hển, tiếng rên "....oh...yeah..."....làm F1 thức giấc hỏi ..."...tiếng rên gì vậy papa...", ở 2 đêm mà đêm nào cũng rên vậy...
Chổ này thì quá đẹp, phòng đẹp, cảnh quan thoáng đẹp, đặc biệt nếu có con nhỏ thì chổ này tuyệt vì có nhà trò chơi trẻ em.Nhờ mấy bác review nên e mới book cái Terracotta tháng 12 này
Ngọc Lan mình ở rồi thì thấy phòng ốc không đáng so với cái giá mắc, lần đó mình đi cách đây mấy năm rồi, trong phòng nó cho dĩa trái cây nhỏ chôm chôm hay chuối gì đó nhìn quăn queo rất tệ, mình chỉ cho anh nhân viên khênh đồ thấy, ảnh cũng công nhận là tệ thật.Hồi tháng 9 năm ngoái tụi em 1 bầy đi Đà Lạt, nữa đêm 12h bắt đầu đi tham quan 2 cái nhà ma ở đèo Pren
Nhớ lại cảm giác vẫn còn vui, nhưng chắc do đi đông quá nên ma nó sợ chạy hết, chả thấy con nào.
Mà chắc là do cảm giác, vì lúc đó ở Sammy, trước đó thì chả sợ gì, nhưng đi dzìa xong thì wa hôm sau nhìn đâu cũng có cảm giác hồi cmn hộp
Thứ 5 này lại đề pa lên Đà Lạt với gia đình, book chổ ẩn sỉ Q6 ở Ngọc Lan 3 đêm, hôm bữa có book thêm 1 phòng ở ks kế bên mà chưa thấy ảnh confirm![]()
Chổ này được cái là gần chợ, ăn sáng buffet ngon.
lên dl lần nào mình cững ăn : bánh căn lệ
lẫu gà lá é
bánh pizaa vuông
cơm long hoa.
Anh sành ăn thế...body nhiu dợ anh ?!
Mình mới đi hôm 15-17/10/2016 nè, mưa nhiều, chiều nào cũng mưa, tối lúc có lúc không.Mùa này ĐL còn mưa nhiều ko các bác? Đi du lịch phố núi mà mưa rỉ rả cả ngày chắc oải. Mà đang là mùa hoa Dã Quỳ ở ĐL thì phải.
Mường Thanh chính là Blue Moon cũ đó. Chổ này ở tốt. Mình nhớ lúc xưa nó là resort Blue Moon chứ không phải khách sạn.Mường Thanh là xây mới hay mua lại cái nào đổi tên vậy bác.
Muốn gần chợ bác ở Nice Dreams đi, phòng ốc cũng sạch đẹp, mới, sân để xe rộng, kế sát bên chợ luôn, bước đúng 1 bước là tới chợ.Sammy hình như ở gần nhà thờ con gà, từ đó đi bộ xuống chợ cũng đuối với đứa con 18 tháng của em. mà đã không đi bộ thì 1.5km với 3km là như nhau à bác.
Cơm Niêu Như Ngọc nhé bác. Đúng chổ bác nói là trong hẻm kế bưu điện đó.Như ý hay Như Ngọc bác, theo em biết nó là hệ thống 2 quán, 1 quán như chổ bác nói ngay hẻm kế bưu điện, 1 quán ngay sau lưng river Prince trên Phan Đình Phùng.
Em cũng chấm quán buffet rau này và đang tìm hiểu thêm cái L'ang Farm.
Còn 1 cơm niêu Như Ngọc nữa là ngay chợ, nhưng dở lắm.
Như Ý là nhà hàng chổ khác, là nhà hàng Tàu.