Mình đi Ana ngày đầu tiên 2 vợ chồng ngủ ngon lành, ngày thứ 2 chụp hình bỏ lên fb một đống bạn nhảy vài comment ma nhiều lắm ở villa X Y Z.
Đếch phải căn mình nhưng em kia bắt đầu run

. Tối hôm đó là bắt đầu mở thao láo, mình thì tỉnh queo đêm đầu còn chịu khó canh giùm một hồi mới ngủ, mấy đêm sau cho ẻm 1 viên thuốc ngủ để ngủ cho lẹ giùm

.
Anh đã sợ thì cái con mịa gì cũng sẽ sợ. Đà Lạt xài gỗ nhiều, gió thì nó cứ thốc và cuộn vô, cứ kêu lạch cạch hú hú chừng vài tiếng gặp dân sợ ma là hết dám ngủ lol