Để thứ 7 này đi thử cung đường này cho biết
Cung này đoạn Madagui lên Bảo Lâm em ko biết ntn, nhưng từ Bảo Lâm về Đà Lạt (Thung lũng vàng) đi phê. Có 2 đoạn đứt khúc giữa QL27
Từ Bảo Lâm vô 1 đoạn xấu rồi tự nhiên có 1 đoạn mới giữa rừng chạy đắm đuối (rất đẹp). Sau đó lại ra Lâm Hà rồi QL27, bọc ngc về phía Liên Khương mới tới ngã ba vô Tà Nùng (đoạn này cũng đẹp).
Tết vừa rồi ở Ma Rừng ra vì em dìa thẳng Sg ko vô lại ĐL nên ông anh đi cùng bảo đi cung này rồi qua QL20 chỗ Liên Khương. Em phi đụng ql27 thay vì quẹo trái lên lại Liên Khương, GG dẫn quẹo phải (nó còn dẫn vô cái cầu treo bị sập, bó tay). Chạy vô đoạn đó mỗi 1 xe, xe gần hết xăng, phê vãi tè.