cái này khó mà thỏa mãn đôi bên nhỉ...bác đem xe vô hãng thì bác cũng không được lái vô khu kỹ thuật mà giao xe nv lái vô...hoặc h..xe bác đang rửa..có nàng hotgirl mới lấy bằng.de tới de lui cạnh xe bác thì lúc đó bác khuyên em đó để nv rửa xe de ra hay bác nói em cứ tự tin de đi... lỡ quẹt trày mõm xe anh thì anh cắn mỏ rm bù lại?...thui tùy bác...ai cũng có lý của mình
em củng từng rửa 1 chổ trên quận 7 tiệm rất lớn.
Kiu em để lại chìa e ra ghế ngồi. Người đó leo lên nẹt bô em rồi phóng nhanh rồi thắng két rồi còn nhồi ga... là e ko ưa rồi. Chưa dừng lại đó. Lúc đánh xe em ra ngoài lề lao khô tụi nhân viên đùa với nhau bóp kèn xe em inh ỏi... xe em lại có logo os sợ mấy bác nào đi ngang thấy tưởng e phá.... e phải ra nói nó mới ko đùa... e ghét ko bo luôn
Kiu em để lại chìa e ra ghế ngồi. Người đó leo lên nẹt bô em rồi phóng nhanh rồi thắng két rồi còn nhồi ga... là e ko ưa rồi. Chưa dừng lại đó. Lúc đánh xe em ra ngoài lề lao khô tụi nhân viên đùa với nhau bóp kèn xe em inh ỏi... xe em lại có logo os sợ mấy bác nào đi ngang thấy tưởng e phá.... e phải ra nói nó mới ko đùa... e ghét ko bo luôn
Em cũng ko muốn nêu tên tiệm ra vì ngoài vụ cảnh cáo shock sáng nay ra thì trước giờ em ghé rửa xe nhiều lần & cũng chưa có sự cố nào cả, vì lần nào ghé đây em đều tip cho NV. Có điều khi đã ko thấy thoải mái nữa thì thôi, lần sau em chỗ khác là xong. 
Rồi xong, chắc gặp thằng nv rửa xe cà chớn rồi
Chủ tiệm không bao giờ có thái độ như vậy với khách hàng.
Chủ tiệm không bao giờ có thái độ như vậy với khách hàng.