Nhân viên lái xe ở chỗ rửa xe đa số lái yếu. Cả ngày rửa xe ở đó rồi thời gian đâu mà lái xe rèn tay lái.
Bác rửa chỗ nào thế?Em hay rửa ở tiệm sau Parkson Paragon, luôn tự lái xe lên cầu rửa (chỉ không lái xe ra chỗ lau khô - cách đó 10m), cũng chả bo cho nhân viên mà vẫn niềm nở thôi
Mấy cái thằng nhân viên rửa xe thích thể hiện trình độ lái xe không bằng lái, chạy như đúng rồi, nhiều khi xe lạ ko biết hạ thắng tay để chạy luôn, xót cmn xe, đúng là nhận thức kém, phải biết nâng niu o bế xe khách thì ng ta mới boa nhiều, e đi rửa xe cho sếp nhiều chỗ, có chỗ bảo tự lái, mà rửa sạch e còn boa thêm, chỗ giành lái chạy xe láu cá, e ngồi xem mà quíu giò, 1 đồng e cũng ko boa, và cạch chỗ đó luôn.
kể các bác nghe 2 chuyện....
1. xe em cái nút start/stop nó nằm bên trái vô lăng, hơi khó thấy. hôm trước có 1 thằng nhân viên rửa xe hùng hổ nói để em lên cầu cho, mình nói để anh làm cho... thấy nó sung quá thôi kệ, nó vô xe tầm 15s không thấy chạy lên, đang thắc mắc thì nó mở cửa ra hỏi, xe anh đề máy chỗ nào anh
2. xe em nội thất ghế màu kem, có lần nhân viên rửa xe nó ngồi vào de ra chỗ lau khô, cái mông nó dính dầu nhớt gì đó và in lên ghế, em kêu nó lại thì nó bảo không phải em. nói qua nói về mệt, em nản bỏ qua luôn... bye bye luôn tiệm này.
1. xe em cái nút start/stop nó nằm bên trái vô lăng, hơi khó thấy. hôm trước có 1 thằng nhân viên rửa xe hùng hổ nói để em lên cầu cho, mình nói để anh làm cho... thấy nó sung quá thôi kệ, nó vô xe tầm 15s không thấy chạy lên, đang thắc mắc thì nó mở cửa ra hỏi, xe anh đề máy chỗ nào anh
2. xe em nội thất ghế màu kem, có lần nhân viên rửa xe nó ngồi vào de ra chỗ lau khô, cái mông nó dính dầu nhớt gì đó và in lên ghế, em kêu nó lại thì nó bảo không phải em. nói qua nói về mệt, em nản bỏ qua luôn... bye bye luôn tiệm này.
cái này khó mà thỏa mãn đôi bên nhỉ...bác đem xe vô hãng thì bác cũng không được lái vô khu kỹ thuật mà giao xe nv lái vô...hoặc h..xe bác đang rửa..có nàng hotgirl mới lấy bằng.de tới de lui cạnh xe bác thì lúc đó bác khuyên em đó để nv rửa xe de ra hay bác nói em cứ tự tin de đi... lỡ quẹt trày mõm xe anh thì anh cắn mỏ rm bù lại?...thui tùy bác...ai cũng có lý của mình
khác chứ bác. bên hãng thì nvkt trình độ hơn, và cũng chỉ có vài loại xe thôi, mà mấy anh này cũng hiểu rõ cái xe ảnh sắp sửa.
đã là hotgirl thì có hàng tá anh tay lái cứng khừ tình nguyện mang xe đi rửa cho ẻm rồi, bác khỏi lo
Rửa xe lớn nhất quận 7 chỉ có bảh bằng. bên đây có 2 cậu chuyên chạy xe khách vào. họ không rửa., mấy ông rửa thì không có biết lái hoặc không được lái. mình rửa đây hơn nă, rồk nên biết khá rành. chị chủ khá vui vẻ. nhân viên lịch sự. có phòng chờ máy lạnh wifj phà phà. mà chả bao giờ thấy vụ này như anh chủ nói. tự lái thì họ lơ cho vào chỗ mà. có oái gì mà lại khó chịu.
Đấy là lời "cảnh cáo" nhẹ nhàng em mới nhận được sáng nay khi mang xe đi rửa ở 1 tiệm khá lớn ở Q7. Em cũng rửa ở đây khá nhiều lần rồi & lần nào cũng tự lái ra / vào hết, luôn đưa tiền tip cho NV khi nhận xe.
NV rửa xe (thái độ khá vui vẻ) cũng cố gắng thuyết phục em rằng: cậu ấy có GPLX & đủ điều kiện lái xe, mỗi ngày lái 100 xe, mỗi tháng lái 3000 xe. Lần sau nếu em "tái phạm", tiệm sẽ ko nhận rửa xe nữa (!)
Sau bao nhiêu vụ chủ xe giao xe cho NV garage & rửa xe lái rồi gây tai nạn mà báo chí đăng ầm ĩ gần đây, em cũng KHÔNG thoái mái khi giao xe cho người khác lái. Em tôn trọng quy định của tiệm và chắc chắn lần sau em sẽ rút kinh nghiệm bằng cách ...ghé tiệm khác.
ACE thường tự lái hay giao hết cho NV ?![]()
Đi rửa xe cốt để thoải mái trong người. Như này thì xe sạch mà trong lòng không an tâm thì không được rồi. Cá nhân em sẽ sang chỗ khác, miễn sao trong lòng thấy thoải mái là được.