không giao xe cho nhân viên rửa xe nhé bác (nó không có bằng lái đâu). Em chạy xe lên xong, rút chìa khóa, nhân viên rửa xong đòi chạy xe, miền nói để mình de cho. No không vui kệ cha nó
Hạng B2
em mà mở trung tâm rửa xe thì sẽ khuyến khích cac bác chạy xe luôn, vi nhiêu khi không quen xe, hay sự cố, em chỉ sợ các bac ngại chạy chứ nêu chạy hết thì khỏe cho rửa xe quá, nêu em làm dịch vụ bac nào thich tự tay chăm sóc xe em cũng sãn sàng luôn, các bac chỉ tra tiền nước, tiền chất rửa.....không giao xe cho nhân viên rửa xe nhé bác (nó không có bằng lái đâu). Em chạy xe lên xong, rút chìa khóa, nhân viên rửa xong đòi chạy xe, miền nói để mình de cho. No không vui kệ cha nó
Thằng ngu mới cấm chủ xe chạy lên cầu.
Chủ chạy lên có gì chủ chịu, mình đứng chỉ xe sướng chết mọe mà còn ham chạy.
Chị nào yếu bóng vía thì giúp họ chạy lên.
Chủ chạy lên có gì chủ chịu, mình đứng chỉ xe sướng chết mọe mà còn ham chạy.
Chị nào yếu bóng vía thì giúp họ chạy lên.
Các bác cứ làm như anh này là chắc ăn, ngồi trong xe suốt không bước ra, ngay cả khi nâng xe lên xịt gầm nhé.





Zậy thì cũg ko tốt lỡ cái cầu nó có sự cố thì xác địhCác bác cứ làm như anh này là chắc ăn, ngồi trong xe suốt không bước ra, ngay cả khi nâng xe lên xịt gầm nhé.
![]()
![]()
![]()
Leo cầu, nói vậy chứ lái mới nhợn à...bề mặt và khoảng cách tuỳ hứg của chủ, lên ram thấy nóc nhà...dể sụp chít mịa.
Chỗ LVS phải không bác ? chỗ này rữa ngoài là lái cứ ngồi trong xe, nó xịt nhanh rồi de ra lau khô. Khoảng 10' là xong hết (trừ xe dơ quá.)Các bác cứ làm như anh này là chắc ăn, ngồi trong xe suốt không bước ra, ngay cả khi nâng xe lên xịt gầm nhé.
![]()
![]()
![]()