Hạng D
5/4/09
1.559
2.030
143
Bài viết rất hay về đất nuớc anh em của chúng ta: Click here
 
Hạng C
8/8/08
665
62
43
Hồi xưa em cũng làm một thớt về BTT với ảnh sưu tầm trên mạng. Giờ xem lại thớt này, vẫn cảm giác buồn, mà buồn cho nước mình. Bên họ có thể nghèo, có thể khổ nhưng cái gì cũng làm đến nơi đến chốn. Từ cái bục cảnh sát đứng cũng tiện nghi, chỉnh chu và có thẩm mỹ. Bên mình đến ngã tư tìm cái bục đặt ngay ngắn như vậy cũng chưa chắc có, thường là nó bị vứt chỏng chơ ở góc nào đó. Chuyện đơn giảm còn vậy, đừng nói đến tàu điện ngầm, tàu cao tốc. :mad:
Vì vậy nói một lúc nào đó Bắc TT hóa rồng thì em có thể tin, còn Việt Nam thì em không dám chắc
bash.gif
 
Hạng C
8/8/08
665
62
43
enh_uong nói:
@ Bác Tí Dê: Tâm trạng? Say?

Không phải bác ạ, vì trước đây em đã tìm hiểu về BTT rồi. Và cũng biết được đẳng cấp, trình độ dân trí của họ vượt xa mình như thế nào, từ hàng ngàn năm trước cho đến bây giờ. Hôm nay xem lại thì thấy buồn vậy thôi.

Nhưng dù sao Việt Nam vẫn là quê nhà mình. Có những điều đáng buồn, đáng trách nhưng mình vẫn thương, vẫn quý phải không bác. Trong thớt bên OF em thấy có bác lấy chữ ký là 2 câu thơ Trịnh Bửu Hoài rất hay:
"Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
Quê nhà một góc nhớ mênh mông"
 
Hạng F
1/5/09
6.754
1.126
113
Polts Vietnam - Tp HCM
Bài viết và hình ảnh của bác bên OF hay quá, em nhận xét thấy những hình ảnh chụp được chủ yếu là vài công trình và đài tưởng niệm của thủ đô BTT, có lẽ bác chủ cũng phải theo sự hướng dẫn của chính quyền BTT chỉ đuợc đưa tới những nơi đã được dàn cảnh, nhìn đường phố vắng lặng như tp chết, người dân lưa thưa với nét mặt buồn rầu khắc khổ, ăn mặc tuy sạch sẽ gọn gàng nhưng mộc mạc thiếu màu sắc. Thật là đau xót cho cả 1/2 dân tộc TT bị đày đọa bởi 1 giòng họ nhà chí phèo :(. So ra ở VN mình vẫn còn may mắn
 
Hạng B1
24/3/07
64
0
6
HCMC
POLTS nói:
Bài viết và hình ảnh của bác bên OF hay quá, em nhận xét thấy những hình ảnh chụp được chủ yếu là vài công trình và đài tưởng niệm của thủ đô BTT, có lẽ bác chủ cũng phải theo sự hướng dẫn của chính quyền BTT chỉ đuợc đưa tới những nơi đã được dàn cảnh, nhìn đường phố vắng lặng như tp chết, người dân lưa thưa với nét mặt buồn rầu khắc khổ, ăn mặc tuy sạch sẽ gọn gàng nhưng mộc mạc thiếu màu sắc. Thật là đau xót cho cả 1/2 dân tộc TT bị đày đọa bởi 1 giòng họ nhà chí phèo :(. So ra ở VN mình vẫn còn may mắn

Đồng ý với bác.
 
Hạng B2
25/12/08
415
1.494
93
Tí dê nói:
Hồi xưa em cũng làm một thớt về BTT với ảnh sưu tầm trên mạng. Giờ xem lại thớt này, vẫn cảm giác buồn, mà buồn cho nước mình. Bên họ có thể nghèo, có thể khổ nhưng cái gì cũng làm đến nơi đến chốn. Từ cái bục cảnh sát đứng cũng tiện nghi, chỉnh chu và có thẩm mỹ. Bên mình đến ngã tư tìm cái bục đặt ngay ngắn như vậy cũng chưa chắc có, thường là nó bị vứt chỏng chơ ở góc nào đó. Chuyện đơn giảm còn vậy, đừng nói đến tàu điện ngầm, tàu cao tốc. :mad:
Vì vậy nói một lúc nào đó Bắc TT hóa rồng thì em có thể tin, còn Việt Nam thì em không dám chắc
bash.gif

thôi!!! tụi BTT đó nó có bao nhiu tiền là đổ hết vô mấy thứ đó à. Xây tòan mấy cái trống rỗng. Đuờng phố thì chẳng có ma nào đi mà xây con đuờng hòanh tráng...pó tay
 
Hạng C
8/8/08
665
62
43
thachit nói:
thôi!!! tụi BTT đó nó có bao nhiu tiền là đổ hết vô mấy thứ đó à. Xây tòan mấy cái trống rỗng. Đuờng phố thì chẳng có ma nào đi mà xây con đuờng hòanh tráng...pó tay

Bác hiểu sai ý em. Em không bàn về chính sách quản lý mà muốn nói về con người.

Nếu chịu khó tìm hiểu sẽ thấy Triều Tiên (thống nhất) có đến 4500 năm lịch sử "xịn". Từ hàng ngàn năm trước, khi nước ta còn mò mẫm dịch sách Tàu, trí thức Đại Việt chỉ uống rượu, làm thơ thì Triều Tiên đã có chế độ thi cử với cả hai loại trạng nguyên Văn và Toán. Người Triều Tiên không chỉ giỏi văn, võ mà còn thạo về hàng hải, kỹ thuật, kiến trúc, xây dựng...

Thời kỳ sau 1945, được viện trợ nước ngoài, Bắc Triều Tiên phát triển rất nhanh. Chắc nhiều người sẽ ngạc nhiên khi biết khá nhiều vũ khí nặng của Việt Minh dự trận Điện Biên Phủ không phải do Trung Quốc sản xuất mà chính là từ Triều Tiên, với kỹ thuật được Liên Xô chuyển giao. Sau khi đình chiến, kinh tế Triều Tiên phát triển còn mạnh hơn Trung Quốc, Triều Tiên tiếp nhận nhiều du học sinh Việt Nam sang học trong các lĩnh vực nông nghiệp, hàng hải, âm nhạc, nghệ thuật... Triều Tiên tiếp thu và ứng dụng rất nhanh các kiến thức tiên tiến vào quy hoạch và xây dựng đô thị, cơ sở hạ tầng, phát triển công nghiệp.

Một đặc điểm nổi bật là người Triều Tiên có tinh thần kỷ luật rất cao, rất cực đoan. Vì vậy họ làm gì cũng cố gắng đến nơi đến chốn, cố đạt hiệu quả cao nhất. Đơn giản như mũi nhọn hiện nay của họ là chế tạo vũ khí, ngư lôi được cho là của Bắc TT xơi gọn tàu Hàn Quốc đang tập trận với tàu Mỹ. Gọn đến nỗi cả tháng sau cả HQ lẫn Mỹ với dám hê lên là bị trúng... ngư lôi lạ.

Rõ rành không nhiều người tán thành phương thức điều hành đất nước ở Bắc Triều Tiên, nhưng cũng nên thấy là họ có nền tảng vững chắc và có sức bật. Nếu chịu thay đổi thì chắc chắn họ sẽ tiến xa. Nhiều người so sánh bản chất người Triều Tiên như một bản sao khéo léo của NHật Bản, hơi giống một nước nào đó là bản sao từ Trung Quốc, nhưng chất lượng kém. Hiện nay GDP/đầu người của Bắc TT khoảng 1200USD, vẫn cao hơn hẳn so với mức 1000USD của Việt Nam. Đương nhiên nếu tính ra sức mua tương đương (PPP) sẽ có kết quả khác. Nhưng cũng cần lưu ý là họ dẫm chân tại chỗ gần 20 năm nay, trong khi chúng ta được cho rằng đã phát triển với tốc độ cao cũng đã 20 năm.
 
Hạng D
5/4/09
1.559
2.030
143
Bác Dê 1 Tí có nhận xét xem ra rất phù hợp, nếu họ ko bị cấm vận vá cô lập thì Nam Hàn chưa chắc qua mặt nổi. Tính ra dân Bắc Hàn còn có tôn ti truyền thống, dân Nam Hàn bây giờ theo Tây - Mỹ đã dần mất gốc nhiều, từ lối sống đến sản phẩm làm ra. Vì tự mình khóa cổng với bên ngoài nên kinh tế, văn hóa, thông tin trở nên lạc hậu nhưng cấp lãnh đạo và quân đội có nhiều tiến bộ và cập nhật thông tin liên tục,bằng chứng là có cả trung tâm nghiên cứu không gian, phóng được vệ tinh, chế tạo tàu ngầm, vũ khí nguyên tử... Đó là một cách tự làm mạnh cho mình, tuy cách quản lý đất nước làm khổ dân nhưng nghĩ lại cũng ghi nhận được những nổ lực và thực lực của con ngưởi Bắc Hàn.

Hy vọng với bác Kim "con" sắp lên thay bố (nghe nói lấy bằng Tiến Sỹ kinh tế ở Thụy Sỹ) sẽ làm luồng gió mới thay đổi tình hình Bắc Hàn, nếu được như vậy Bắc Hàn sẽ chứng tỏ cho thế giới biết họ là một dân tộc mạnh mẽ như thế nào !
 
Hạng B1
24/3/07
64
0
6
HCMC
@ Tí dê
@binharch
Em không đồng ý với 2 bác. Em cũng không muốn tranh luận. Gửi các bác link youtube.com/watch?v=NrvIM1ENcbA
 
Last edited by a moderator: