Sân Bay quốc tế JEJU đang được nâng cấp cải tạo, hàng ngày có các chuyến bay đến Nhật và Trung quốc chủ yếu phục vụ du khách, từ Nhật và Trung quốc đến JEJU không cần VISA nếu chỉ đến JEJU, hình như sắp tới VN mình cũng có đường bay trực tiếp đến đây
Đường phố trên đảo không đẹp bằng ở Seoul nhưng rất ít người, dân số có mấy trăm ngàn người, đa phần là du khách, của hàng của hiệu thưa vắng
Cây quýt là cây đặc sản ở đảo này, ăn hơi chua, nhưng chất lượng cũng thua xa quýt ngọt Việt nam mình, gọi cam Canh ở Hà nội bằng cụ cố luôn, quýt được trồng ở khắp nơi trên đảo
JEJU có sân bóng đá 400.000 ghế phục vụ Uôn cúp 2002 cùng với Nhật bản, hiện nay cũng ít sử dụng
Do ngoài đảo JEJU luôn nhiều gió nên họ thiết kế mặt sân bóng chìm sâu 25 mét. từ ngoài đi thẳng vào tầng 2 khán đài và ngồi trong sân nhìn thấy ngọn cây ngoài sân, nói chung sân trông chật hơn Mỹ Đình vì không có đường Pit, cầu thủ dốc bóng sát biên và khán giả
Bọn thiết kế sân ngu thật, cái hầm chui Kim liên sâu 6 mét mới mưa tí tẹo đã ngập, đằng này cái sân to đùng sâu 25 mét mưa to chắc thành biển , bơm chết mịa luôn

Đường phố trên đảo không đẹp bằng ở Seoul nhưng rất ít người, dân số có mấy trăm ngàn người, đa phần là du khách, của hàng của hiệu thưa vắng


Cây quýt là cây đặc sản ở đảo này, ăn hơi chua, nhưng chất lượng cũng thua xa quýt ngọt Việt nam mình, gọi cam Canh ở Hà nội bằng cụ cố luôn, quýt được trồng ở khắp nơi trên đảo

JEJU có sân bóng đá 400.000 ghế phục vụ Uôn cúp 2002 cùng với Nhật bản, hiện nay cũng ít sử dụng


Do ngoài đảo JEJU luôn nhiều gió nên họ thiết kế mặt sân bóng chìm sâu 25 mét. từ ngoài đi thẳng vào tầng 2 khán đài và ngồi trong sân nhìn thấy ngọn cây ngoài sân, nói chung sân trông chật hơn Mỹ Đình vì không có đường Pit, cầu thủ dốc bóng sát biên và khán giả
Bọn thiết kế sân ngu thật, cái hầm chui Kim liên sâu 6 mét mới mưa tí tẹo đã ngập, đằng này cái sân to đùng sâu 25 mét mưa to chắc thành biển , bơm chết mịa luôn

Last edited by a moderator: