Em gặp con suối này chắc quay đầu là chắc, còn không lão nào chịu khó qua bên kia rồi nối cáp tời qua em mới dám đu theo



Vit nếu đi chuyến rồi chắc chắn bị thương vì ngày chủ nhật bọn em làm 1 cung leo đồi (đi trên đỉnh đồi) mà ở giữa toàn đá và Gốc cây.Rocket1349 nói:Má ơi...Triton gần lút luôn cái capo sau...May mà em ở nhà![]()
![]()
![]()
![]()
Các bác toàn lo đấu võ mồm làm gì? Nhanh nhanh chiếu phin đi...Khán gỉa đầy rạp rồi kìa
có cái neo tời của Bannang rất hữu dụng , xe nào có tời thì chạy qua được hết bác ạ , neo dữ vào để kéo lên còn khi kéo xe lên rồi thì lại tời đẻ kéo neo ra vì neo đã lặn sâu xuống đất .juanle nói:Em gặp con suối này chắc quay đầu là chắc, còn không lão nào chịu khó qua bên kia rồi nối cáp tời qua em mới dám đu theo![]()
![]()
![]()
F1racer nói:Bác không tham gia nên không hiểu rõ ... đừng nên tìm sâu để tiếp tục đâm chọt bác ợ. Anh em biết tính bác nên đã cẩn thận phòng ngừa hết mà vẫn dính chưởng vụ này ...ducreddoor nói:sao lại về trước về sau nhể..tinh thần đồng đội đâu ta?Ural 375D nói:Tình hình mới nhất (22h 21/8/2011) cả đoàn đã ra khỏi rừng. VA "hy sinh" đành giử lại cây xăng dọc đường. 2 Triton phi về trước, 3 xe hội jeep hành quân phía sau.
Chúc mừng các bác![]()
thoáng với nhau tí cho nhẹ người, ở lại mà làm gì khi có chị em phụ nữ và mấy anh em sức khoẻ không tốt, còn nếu cần hỗ trợ trong khả năng của em thì em vẫn là thằng cuối cùng rời đoàn, được cái ngồi xe bác thủy binh được phép ngủ suốt đường nên càng thích
và chính em là người chủ động yêu cầu triton và các bác kia về trước, có trách thì bác cứ trách thằng F1racer nhé ... đừng đâm chọt mà tội nghiệp người khác ...![]()
![]()