Hạng F
7/8/06
8.676
1.513
113
Emdangtaplai nói:
F1racer nói:
Em về nhà đúng 6 giờ sáng, mở cửa thì gẫy mất cái chìa khoá, kêu thợ vào mở đến gần 8h mới được vào nhà. phê quá nên ngủ giờ mới dậy nổi ...
Chuyến này đi sướng toàn tập, cũng may trời thương nên con VA chiến đấu được hết cả các cung ... đạp ga thoả mái ...mỗi năm thay 1 cái máy là hợp lý ...:D
080402cool_prv.gif
Bác đợt tới chắc phải chuyển sang luyện "Thái cực quyền " đi, chứ cứ chơi tá thủ thế này thì tội con vàng anh quá ;););)
He he ...sáng nay em đã liên lạc bên ve chai họ mua lại cái máy VA, còn em cũng đã tìm được cái máy khác to hơn tí gắn vào chạy xem sao, có gì hỗ trợ bác Muc cứu hộ chứ để Muc làm một mình buồn quá:):)
Offroad mà Thái cực quyền sao sướng nhể, hôm qua nghe lời bác Thái cực quyền rơi mịa xuống hố ... ack ack ..
21.gif
24.gif
24.gif
 
Hạng D
21/5/10
3.300
26
48
Emdangtaplai nói:
Ngủ rừng, ăn uống thiếu thốn chả sao. Sáng nay em về đến nhà lúc 6h30. Tắm rửa xong lên giường nằm thì lên cơn sốt li bì tới giờ mới dậy nổi. Mịa, chắc em chuyển vào rừng sống luôn quá :D:D:D
khi nào bác chuyển hộ khẩu vào rừng e tình ngụyên tiển bác 1 đoạn nhá!
tongue4.gif
tongue4.gif

cái thẻ nhớ chụp hình của e ở mô rùi đâu ko biết nữa :(:( e đang liên lạc bác KVL hy vọng nó còn trên xe bác ấy, bác và bác bannang up hình trước nhé
63.gif
63.gif
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
8/4/09
964
7
18
49
F1racer nói:
ducreddoor nói:
Ural 375D nói:
Tình hình mới nhất (22h 21/8/2011) cả đoàn đã ra khỏi rừng. VA "hy sinh" đành giử lại cây xăng dọc đường. 2 Triton phi về trước, 3 xe hội jeep hành quân phía sau.
Chúc mừng các bác
080402cool_prv.gif
sao lại về trước về sau nhể..tinh thần đồng đội đâu ta?
Bác không tham gia nên không hiểu rõ ... đừng nên tìm sâu để tiếp tục đâm chọt bác ợ. Anh em biết tính bác nên đã cẩn thận phòng ngừa hết mà vẫn dính chưởng vụ này ...:):) thoáng với nhau tí cho nhẹ người, ở lại mà làm gì khi có chị em phụ nữ và mấy anh em sức khoẻ không tốt, còn nếu cần hỗ trợ trong khả năng của em thì em vẫn là thằng cuối cùng rời đoàn, được cái ngồi xe bác thủy binh được phép ngủ suốt đường nên càng thích:D
033102beer_1_prv.gif
và chính em là người chủ động yêu cầu triton và các bác kia về trước, có trách thì bác cứ trách thằng F1racer nhé ... đừng đâm chọt mà tội nghiệp người khác ...:(:(
AE một nhà cả, vui là chính đê.......
Thực tình mà nói, đi cả đoàn thì vui hơn nhưng do hôm qua bác Bannang bị quân Tào đuổi dữ quá, đã thế còn bị dân bản địa hù quăng xe xuống suối, sợ quá. Quần áo đem theo đã sử dụng hết, sợ chẳng may chạy không kịp thì nguy nên anh em trong đoàn quyết định để lão và KVL về trước.
Lão F1 xung phong đi cùng AE, cầm tài nghe đâu được 15p thì tấp lề ngủ, may là trời mưa, xe em éo nhìn thấy đường chạy liu riu 40 cây chuối/h thế mà còn phải đợi 30p mới thấy mò tới.
@F1: Mua cái Mec iu li mốc đi lão. Con đấy mới
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
 
Sie
Hạng B2
18/5/08
313
1
16
Hôm qua là lần đầu tiên em được đi offroad, cảm giác vẫn còn phê đến tận bây giờ
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
. Giờ mới biết sao các bác lại mê offroad
033102flo_1_prv.gif
:)
 
Hạng D
26/11/09
1.342
2
0
Sài Gòn - Cần Thơ
mucachai nói:
F1racer nói:
ducreddoor nói:
Ural 375D nói:
Tình hình mới nhất (22h 21/8/2011) cả đoàn đã ra khỏi rừng. VA "hy sinh" đành giử lại cây xăng dọc đường. 2 Triton phi về trước, 3 xe hội jeep hành quân phía sau.
Chúc mừng các bác
080402cool_prv.gif
sao lại về trước về sau nhể..tinh thần đồng đội đâu ta?
Bác không tham gia nên không hiểu rõ ... đừng nên tìm sâu để tiếp tục đâm chọt bác ợ. Anh em biết tính bác nên đã cẩn thận phòng ngừa hết mà vẫn dính chưởng vụ này ...:):) thoáng với nhau tí cho nhẹ người, ở lại mà làm gì khi có chị em phụ nữ và mấy anh em sức khoẻ không tốt, còn nếu cần hỗ trợ trong khả năng của em thì em vẫn là thằng cuối cùng rời đoàn, được cái ngồi xe bác thủy binh được phép ngủ suốt đường nên càng thích:D
033102beer_1_prv.gif
và chính em là người chủ động yêu cầu triton và các bác kia về trước, có trách thì bác cứ trách thằng F1racer nhé ... đừng đâm chọt mà tội nghiệp người khác ...:(:(
AE một nhà cả, vui là chính đê.......
Thực tình mà nói, đi cả đoàn thì vui hơn nhưng do hôm qua bác Bannang bị quân Tào đuổi dữ quá, đã thế còn bị dân bản địa hù quăng xe xuống suối, sợ quá. Quần áo đem theo đã sử dụng hết, sợ chẳng may chạy không kịp thì nguy nên anh em trong đoàn quyết định để lão và KVL về trước.
Lão F1 xung phong đi cùng AE, cầm tài nghe đâu được 15p thì tấp lề ngủ, may là trời mưa, xe em éo nhìn thấy đường chạy liu riu 40 cây chuối/h thế mà còn phải đợi 30p mới thấy mò tới.
@F1: Mua cái Mec iu li mốc đi lão. Con đấy mới
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
truyen nhỏ mà trình bày nhiều quá. tập trung chuyên môn đi.
đang sốt ruột đây này.
 
Hạng D
15/5/09
2.269
114
0
48
PhanLGL nói:
Tầu ngầm nửa chìm nửa nổi hãi phết nhỉ . em ướt hết cả quẩn
công nhận suối này quá phê.
Chỗ này suối không sâu nhưng dưới toàn đá và 2 bên bờ đều không có chân , chỉ có tời mới lên được (may ra xe bánh xích thì không cần tời)
 
Hạng F
7/8/06
8.676
1.513
113
PhanLGL nói:
Tầu ngầm nửa chìm nửa nổi hãi phết nhỉ . em ướt hết cả quẩn
công nhận suối này quá phê.
Suối này nhìn vậy mà chảy mạnh ... con xe bác thuybinh bị trôi ngang luôn, bác Quốc và BTTQ thì xém nữa bị cuốn trôi, may mà bám kịp vào dây cáp.
Nhìn cái bãi bên bờ suối đáng nghét kia ngốn của anh em mất hơn 5h ...
 
TOY
Hạng D
25/3/08
2.860
39
48
@ Cụ Phan: chỗ đó dân địa phương kêu là sông mà mấy lão nhà mình lại bẩu là suối nên cứ lội qua :D
@Sie: thế mà em nghe giang hồ đồn bác phê vụ khác, đúng là bọn này đồn bậy rồi
19.gif

Đường thế này mà các cụ lại nghe lời cha F1 lao vào lấy gì mà không tèo. Phải chi có em, em can gián bớt thì đâu đến nỗi bấy bá thế, thiệt tình.